
Làm sao để quên một người con gái
Các bạn ơi, giúp mình tý nhá:
Mình có yêu một người con gái, chúng mình biết nhau được hơn 6 tháng rồi, lúc đầu gặp nhau thì mình cũng bình thường, nhưng khi gặp mấy lần về sau mình thấy yêu cô ta lúc nào không hay, và sau đó mình nhắn tin, hỏi thăm cô ấy thường xuyên, mỗi ngày mình phải liên hệ cô ấy 1 lần, không thì mình nhớ lắm, mặc dù mình biết như vậy sẽ phiền ngươid ấy, tin nhắn của mình cô ấy vẫn trả lời, tình cảm mình là vậy đó nhưng bù lại cô ấy không yêu mình, mình buồn lắm, ngày 20 tháng 10 mình có rủ cô ấy đi chơi nhưng cô ấy ko đồng ý và đi chơi với nhóm bạn, mình buồn và coi đó là điểm hết cho mình, mình ko còn cơ hội nữa ko các bạn, mình có nên liên lạc nữa hay ko hay như thế nào? mình buồn và nhớ người ấy nhiều lắm


Đối với tôi để quên đi một người mà mình yêu thương nhất thì thật là khó các bạn ạ...!!! có người nói với tôi thời gian sẽ bào mòn đi quá khứ...!!! nhưng cái thời gian đó là bao lâu đây???cái quá khứ của tôi quả thật rất đau đớn..mỗi khi nhớ đến thì dường như trong ngực tôi có cài gì đó nhói đau..tôi đã từng yêu một người mà tôi nghĩ sẽ không ai có thể khiến tôi yêu hơn được nữa...chúng tôi yêu nhau, một tình yêu thật ngot ngào và êm ả nhưng thế rồi vào một ngày nọ chúng tôi phải nói lời chia tay...chia tay không phỉa vì hết yêu...tôi vẫn yêu vẫn nhớ người đó và vẫn mong một ngày nào đó chúng tôi sẽ quay lại..sẽ đến được với nhau cả hai nói sẽ cùng chờ đợi nhưng trong khoảng thời gian đó tình cảm mà người đó đã dành cho tôi dường như đã không còn như trước nữa chắc cũng bởi do khoảng cách của chúng tôi quá xa chăng...nhưng riêng tôi...tôi chưa bao giờ quên được người đó..không lúc nào tôi không nhớ đến người đó nhưng suy nghĩ đó dường như chỉ còn trong tôi mà thôi, nhiều lần tôi đã suy nghĩ là sẽ quên đi người đó, quên đi cái quá khứ đau buồn đó...nhưng các bạn ạ tôi không làm được...nhiều người khuyên tôi hãy vùi đầu vào công việc như thế bạn sẽ quên được nhưng không..những lúc về đêm sẽ như thế nào???vì vậy đừng ai đặt ra câu hỏi làm thế nào để quên một người mà mình đã từng yêu thương nhất, câu trả lời đó tùy thuộc vào cảm nhận của từng người, khi nào mà chính bản thân của bạn không còn nhớ đến người đó nữa thì khi đó bạn đã quên...!!! thế nhé hãy cố gắng lên và đừng gục ngã khi tình yêu không còn...!!! chúc những người đang có những tâm trạng mất đi một nửa của mình sẽ luôn lạc quan yêu đời, luôn tự tin và đứng lên sau những lần vấp ngã như thế sẽ làm bạn cảm thấy chững chạc hơn trong tình yêu cũng như trong cuôc sống...!!!