Câu hỏi

25/05/2013 09:09
Làm sao để quên "tình cũ"?
Quên đi một người đã từng rất thân thương với mình tưởng chừng là một điều quá khó khăn. Nhưng nếu không muốn bị dìm trong nỗi buồn hậu chia tay thì phải dũng cảm lên!
Yêu một người khác
Sau khi chia tay thường “nạn nhân” sẽ cảm thấy rất buồn và cô đơn. Sẽ ra sao khi đúng thời điểm nhạy cảm ấy những vệ tinh khác xuất hiện? Trong lúc đang cô đơn, đau khổ tột độ bạn lại được người khác yêu chiều nâng niu, lại được hẹn hò. Điều này dễ dẫn đến khả năng bạn sẽ “yêu đại” người mới với hi vọng sẽ đẩy được hình bóng ex ra khỏi đầu.
Cũng có bạn lại cho rằng “chỉ có tình yêu mới mới có thể khiến mình quên đi tình yêu cũ”, và thế là tóm vội vàng lấy một cái “phao”. Tốt thôi nếu đó là một anh chàng yêu thương bạn chân thành và quan trọng là bạn cũng có cảm tình với người ta. Còn nếu bạn “yêu đại” vì mong rằng anh ấy có thể giúp bạn quên đi những cô đơn khi chia tay ex thì quả là sai lầm. Bạn không những chẳng xoa dịu được nỗi đau cho mình mà còn đang làm cho “diễn viên đóng thế” tổn thương rồi kìa, như vậy có xứng đáng không?
Bận rộn
Sự bận rộn lu bù với công việc, bài vở, bạn bè sẽ kéo bạn ra khỏi một hố sâu đầy rẫy hình ảnh ex đến chóng mặt, thay vào đó bạn sẽ để tâm tới những điều khác dễ chịu và có ích cho cuộc sống hơn và ex sẽ dần dần tự động bị xoá khỏi tâm trí bạn.
Nhưng đừng quên những người khôn ngoan là người biết bận rộn nhưng không quên những điều khiến mình vui vẻ. Nếu như bạn chỉ biết chúi đầu vào làm việc mà quên mất bạn bè hay những sở thích cá nhân thì quả là đáng tiếc. Không cẩn thận bạn còn bị chìm vào mớ stress lùng bùng nhùng, lúc đấy còn tệ hơn.
Hơn nữa, nếu cứ bận rộn không biết ai ngoài công việc rất có thể bạn sẽ bỏ qua những “ứng viên” sáng giá cho vị trí Next đấy. Hãy biết sắp xếp một cách khoa học giữa một núi công việc với các mối quan hệ và các hoạt động khác!
Vứt hết những kỉ niệm?
Bạn không muốn bắt gặp những hình ảnh liên quan tới ex nên ngay khi chia tay bạn ném bỏ hết những kỉ vật tình yêu, “trả nợ tình xa” cho ex tất tần tật những món quà ngày xưa anh ấy tặng, xoá bỏ số điện thoại, delete nick chat, email, cắt hết mọi đường link dẫn tới hình ảnh ex. Làm như vậy chẳng chóng thì chày sẽ quên được anh ấy ngay thôi.
Nhưng cái chính vẫn là trong tâm tưởng bạn chứ nó không nằm ở những món quà hay địa chỉ e-mail. Đừng vội vàng xoá nick người đó đi rồi lại ngồi nhìn avatar người ta trong blog mà khóc lóc. Việc quên đi một người không có nghĩa là phải vứt bỏ hết những gì liên quan đến người ấy. Nếu bạn thực sự quyết tâm quên người ta thì ngay cả khi chạm mặt anh ấy hàng ngày vẫn chẳng có vấn đề gì với trái tim bạn cả. Mạnh mẽ lên một chút nào!
“Bôi nhọ” người ấy
Cứ thử tượng tượng ra cảnh ex ngồi ăn nhồm nhoàm khi đói, hay cái mặt nhăn như khỉ mỗi lần cáu gắt, hoặc cái tật ở bẩn đến mức mặc một cái quần jean suốt cả tuần chắc chắn bạn sẽ chán ngắt cho coi. Nghĩ đến những điều xấu xí của anh ấy có thể sẽ giúp bạn quên đi người ta và mong muốn có một người khác hoàn hảo hơn thế.
Nhưng mà bạn có thể “bôi nhọ” ex trong suy nghĩ hoặc gào lên trong lúc tâm sự với nhỏ bạn thân chứ đừng “biến tướng” nó thành chủ đề buôn dưa với hội bà tám ở lớp. Như thế chẳng khác nào nói xấu người ta và vô tình bạn trở thành người xấu tính đấy. Quên ex là để thanh thản trong tâm hồn chứ không phải để ghi dấu những vết tích xấu xí của anh ấy trong lòng bạn và trong mắt người khác, đúng không nào
Bluestar
25/05/2013 09:09
Yêu một người khác
Sau khi chia tay thường “nạn nhân” sẽ cảm thấy rất buồn và cô đơn. Sẽ ra sao khi đúng thời điểm nhạy cảm ấy những vệ tinh khác xuất hiện? Trong lúc đang cô đơn, đau khổ tột độ bạn lại được người khác yêu chiều nâng niu, lại được hẹn hò. Điều này dễ dẫn đến khả năng bạn sẽ “yêu đại” người mới với hi vọng sẽ đẩy được hình bóng ex ra khỏi đầu.
Cũng có bạn lại cho rằng “chỉ có tình yêu mới mới có thể khiến mình quên đi tình yêu cũ”, và thế là tóm vội vàng lấy một cái “phao”. Tốt thôi nếu đó là một anh chàng yêu thương bạn chân thành và quan trọng là bạn cũng có cảm tình với người ta. Còn nếu bạn “yêu đại” vì mong rằng anh ấy có thể giúp bạn quên đi những cô đơn khi chia tay ex thì quả là sai lầm. Bạn không những chẳng xoa dịu được nỗi đau cho mình mà còn đang làm cho “diễn viên đóng thế” tổn thương rồi kìa, như vậy có xứng đáng không?
Bận rộn
Sự bận rộn lu bù với công việc, bài vở, bạn bè sẽ kéo bạn ra khỏi một hố sâu đầy rẫy hình ảnh ex đến chóng mặt, thay vào đó bạn sẽ để tâm tới những điều khác dễ chịu và có ích cho cuộc sống hơn và ex sẽ dần dần tự động bị xoá khỏi tâm trí bạn.
Nhưng đừng quên những người khôn ngoan là người biết bận rộn nhưng không quên những điều khiến mình vui vẻ. Nếu như bạn chỉ biết chúi đầu vào làm việc mà quên mất bạn bè hay những sở thích cá nhân thì quả là đáng tiếc. Không cẩn thận bạn còn bị chìm vào mớ stress lùng bùng nhùng, lúc đấy còn tệ hơn.
Hơn nữa, nếu cứ bận rộn không biết ai ngoài công việc rất có thể bạn sẽ bỏ qua những “ứng viên” sáng giá cho vị trí Next đấy. Hãy biết sắp xếp một cách khoa học giữa một núi công việc với các mối quan hệ và các hoạt động khác!
Vứt hết những kỉ niệm?
Bạn không muốn bắt gặp những hình ảnh liên quan tới ex nên ngay khi chia tay bạn ném bỏ hết những kỉ vật tình yêu, “trả nợ tình xa” cho ex tất tần tật những món quà ngày xưa anh ấy tặng, xoá bỏ số điện thoại, delete nick chat, email, cắt hết mọi đường link dẫn tới hình ảnh ex. Làm như vậy chẳng chóng thì chày sẽ quên được anh ấy ngay thôi.
Nhưng cái chính vẫn là trong tâm tưởng bạn chứ nó không nằm ở những món quà hay địa chỉ e-mail. Đừng vội vàng xoá nick người đó đi rồi lại ngồi nhìn avatar người ta trong blog mà khóc lóc. Việc quên đi một người không có nghĩa là phải vứt bỏ hết những gì liên quan đến người ấy. Nếu bạn thực sự quyết tâm quên người ta thì ngay cả khi chạm mặt anh ấy hàng ngày vẫn chẳng có vấn đề gì với trái tim bạn cả. Mạnh mẽ lên một chút nào!
“Bôi nhọ” người ấy
Cứ thử tượng tượng ra cảnh ex ngồi ăn nhồm nhoàm khi đói, hay cái mặt nhăn như khỉ mỗi lần cáu gắt, hoặc cái tật ở bẩn đến mức mặc một cái quần jean suốt cả tuần chắc chắn bạn sẽ chán ngắt cho coi. Nghĩ đến những điều xấu xí của anh ấy có thể sẽ giúp bạn quên đi người ta và mong muốn có một người khác hoàn hảo hơn thế.
Nhưng mà bạn có thể “bôi nhọ” ex trong suy nghĩ hoặc gào lên trong lúc tâm sự với nhỏ bạn thân chứ đừng “biến tướng” nó thành chủ đề buôn dưa với hội bà tám ở lớp. Như thế chẳng khác nào nói xấu người ta và vô tình bạn trở thành người xấu tính đấy. Quên ex là để thanh thản trong tâm hồn chứ không phải để ghi dấu những vết tích xấu xí của anh ấy trong lòng bạn và trong mắt người khác, đúng không nào
Danh sách câu trả lời (1)

Dẫu Biết Rằng Cố Quên Sẽ Là Nhớ ...
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên .....
Nhưng cố nhớ lại càng không thể quên .......
Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng....
Có một người đã từng nói với tôi rằng :" Người ta khóc vì muốn nhớ nhưng người ta cũng khóc vì muốn quên ... Nhưng hy vọng bạn sẽ khóc vì muốn nhớ nhiều hơn là khóc vì muốn quên....."
Để xoá bỏ kí ức về một người thật khó ...Một có thể quên đi 1 cái tên rất dễ
dàng và nhanh... Chỉ cần 1 tháng... 1 tuần ... 1 ngày ... hay thậm chí là chỉ trong 1 giờ... Nhưng để quên ... để xoá đi những ký ức về một người nào đó có một vị trí quan trọng với bạn thì bạn cần rất rất nhiều thời gian hơn thế ... và cũng có thể trong suốt cuộc đời này - bạn cũng không thể nào xoá đi được những hình ảnh - những ký ức về người đó trong tâm trí - trong trái tim vốn đã đập sai nhịp của bạn ... có lẽ bởi nó đã là 1 phần trong bạn.. mà thiếu mất nó dường như bạn sẽ không thể sống tiếp được - Rất có thể bạn sẽ không bao giờ có đủ can đảm - có đủ sự tự tin cần thiết để xoá bỏ nó bởi khi làm vậy bạn sẽ đau - sẽ cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất thiêng liêng mà có lẽ trong suốt quãng đời còn lại... bạn sẽ không...không bao giờ tìm lại được ký ức đó... "Bạn có thể có những ký ức mới... ký ức là do con người tạo ra" - Một ai đó đã nói với tôi như thế....
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên .....
Nhưng cố nhớ lại càng không thể quên .......
Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng....
Có một người đã từng nói với tôi rằng :" Người ta khóc vì muốn nhớ nhưng người ta cũng khóc vì muốn quên ... Nhưng hy vọng bạn sẽ khóc vì muốn nhớ nhiều hơn là khóc vì muốn quên....."
Để xoá bỏ kí ức về một người thật khó ...Một có thể quên đi 1 cái tên rất dễ
dàng và nhanh... Chỉ cần 1 tháng... 1 tuần ... 1 ngày ... hay thậm chí là chỉ trong 1 giờ... Nhưng để quên ... để xoá đi những ký ức về một người nào đó có một vị trí quan trọng với bạn thì bạn cần rất rất nhiều thời gian hơn thế ... và cũng có thể trong suốt cuộc đời này - bạn cũng không thể nào xoá đi được những hình ảnh - những ký ức về người đó trong tâm trí - trong trái tim vốn đã đập sai nhịp của bạn ... có lẽ bởi nó đã là 1 phần trong bạn.. mà thiếu mất nó dường như bạn sẽ không thể sống tiếp được - Rất có thể bạn sẽ không bao giờ có đủ can đảm - có đủ sự tự tin cần thiết để xoá bỏ nó bởi khi làm vậy bạn sẽ đau - sẽ cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất thiêng liêng mà có lẽ trong suốt quãng đời còn lại... bạn sẽ không...không bao giờ tìm lại được ký ức đó... "Bạn có thể có những ký ức mới... ký ức là do con người tạo ra" - Một ai đó đã nói với tôi như thế....
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip