
Làm sao để tán đổ nàng, khi nàng đã có người yêu ?
Mình đã để ý cô ta từ rất lâu . nhưng h mình có cơ hội để tấn công . và lúc này đây . mình đã là người đến sau . nhưng bằng tình yêu mình dành chô cô ấy . mình chấp nhận tất cả . và khi đi chơi thì . mình và cô ấy không khác gì là bồ bịch . cả khi mình hỏi cô ta . vs anh . e có tc gì ko . dù là 1 chút xíu . cô ta trả lời là có . nhưng chỉ có 1 chút síu . nhưng mình bít síu của cô ấy nói là hơn . vì nhưng cử chỉ thân mật giữa mình và cô ấy . đủ nói lên . nhưng khi đc hỏi cô ấy . a và người e quen gần 1 năm . ai tốt hơn . đặt lên bàn cân . thì cô ấy bảo e không bít so sánh và không trả lời . mình đã chờ đợi 1 người 4 năm và đã từ bỏ khi mình gặp cô ấy (người bây h nè) . dối vs cô ấy . tình cảm mình dành cho cô ấy còn hơn người mình chờ đợi 4 năm . nhung nhớ thương iu nữa . mình ko bít làm sao nữa . vì cô ấy đang có người iu . mình bít tc ko thể dành cho cả 2 người :( . mà mình lại mún có cô ấy . mình thật tình là ko bít làm sao bây h nữa . nhìn cô ấy đi chơi vs người đó . mà mình bùn ko thể tả nổi . ngày nào cô ấy đi chơi vs người đó là mình sống trong suy nghĩ . chỉ có nhạc mới làm mình đỡ đc cảm giác đó . cô ta ko mún kể mình bít . nhưng mình đã nói vs cô ấy . đi đâu về cũng phải kể . bạn nào rõ tình huống này . chỉ mình vs . mình mún tán đổ cô ấy . mình iu cô ấy lắm :(
mọi người đọc xong thì phải cho 1 ý kiến nha :( quan trọng lắm đó

Chào bạn
Bạn là người đến sau nên chắc chắn sẽ có nhiều thiệt thòi hơn rồi
Nhưng, theo như những lời bạn kể, nếu mà đúng sự thật là như thế thì mình nhận thấy cô bé này cũng có thích bạn đấy. Bạn chen ngang như thế là sai luật rồi, một khi mà đã ko thích thì còn lâu cô ta mới đi chơi riêng với bạn, rồi còn có những cử chỉ thân mật như bồ, cái này người ta nói là : tình trong như đã mặt ngoài còn e
Biết "còn e" cái j không? Là còn thằng người yêu của cô ta đó. Dù sao bọn họ vẫn chính thức là người yêu của nhau mà. Chuyện tình cảm khó nói lắm, đâu phải chuyện j dễ mà bảo bỏ ngay tắp lự để quay sang với bạn đc.
Tình hình này là cô ấy mới có cảm tình, có thích thích bạn thôi.Chưa hẳn là tình yêu thật sự, có thể do 1 số hoàn cảnh khách quan. Và quan trọng là bạn phải nhìn thẳng vào vấn đề: Người ta đang có ngừoi yêu rồi
Mách cho bạn chiêu này. mặc dù chơi thế này là ko đàng hoàng. Bạn chỉ cần làm đúng như mình bảo, đó là MƯA DẦM THẤM LÂU. Bạn nói rằng "và lúc này đây . mình đã là người đến sau . nhưng bằng tình yêu mình dành chô cô ấy . mình chấp nhận tất cả " hy vọng bạn nói đc làm đc. Nếu như kiên trì, nhẫn nại ắt sẽ thành công. Cứ để cho cô ta ngày qua ngày nhận thấy ai tốt hơn, ai quan tâm hơn rồi cô ta sẽ xiêu lòng thôi.(Nhưng bạn phải tốt thật lòng, yêu thật lòng đấy). bạn vẫn còn có hy vọng bởi vì cô bé ấy vẫn đồng ý đi chơi với bạn, yên tâm đi, còn rất nhiều cơ hội để thể hiện mà.
Còn 1 chiêu nữa, đó là: Cứ quan tâm săn sóc chu đáo vào, xong rồi bỏ bẵng vài ngày. Chiêu này lợi hại lắm. COn gái thường cô nào cũng thích đc quan tâm mà. đang quen mui bỗng dưng ko thấy j nữa thế nào cũng cuống cuồng lên cho mà xem,nhưng nhớ là chỉ vài ba ngày thôi nhá.đừng để lâu quá mà phản tác dụng. sau đó cô ta có hỏi thì bạn viện 1 cớ nào đó nghe hợp lý 1 chút là đc.
Chúc bạn thành công nha!