
Làm thế nào để chứng minh mình là điểm tựa vững vàng cho cô ấy ?
mjnh phải làm sao để ban gái mình tin rằng mình la điêm tưa vững chắt cho cô ấy .với lại cô ấy có điều gì đó giấu trong lòng kô muốn cho ai biết hết e có hõi nhưng cô ấy ko trả lời,e rắt buồn vì ko thể làm gì hết trong khi bạn gái mình buồn e phải làm sao đây a chi nào có thể chỉ em với làm sao cho cô ấy tin mình và nói nõi lòng của cô ây hã mấy anh chị

Bạn hỏi như thế thì chắc chắn người ta không trả lời là đúng roài. Vì con gái thường muốn người yêu phải là người hiểu mình nhất, hiểu hết cả những điều thầm lặng trong nàng. Nhưng thực tế thì các chàng khó làm được điều đó. hớ hớ
Nếu bạn muốn làm gì đó cho người yêu những lúc cô ấy buồn, bạn cứ đối xử chân thành với cô ấy là được, sẵn sàng vì cố ấy, và hãy làm gì đó chứ đừng chỉ nói bằng lời. Để biết cần phải làm gì thì phải quan tâm để hiểu, đừng hỏi nhiều và đừng hỏi những lúc người ta đang khủng hoảng. Nhiều khi người ta chỉ cần một bờ vai hay một cái ôm thật chặt thôi bạn ạ, thế cũng đủ để cảm nhận thấy bạn đang là chỗ dựa cho cô ấy. Rồi đến lúc bình tĩnh lại, tự khắc cô ấy sẽ nói rõ cho bạn những chuyện đã xảy ra, nỗi buồn mà cô ấy gặp phải. hé

Mình hỏi bạn nhé bạn đang có gì để làm điểm tự cho cô ấy vậy?Bạn nghĩ xem bạn có gì nhé tự bạn nghĩ xem :D 1 tấm lòng chưa đủ đâu nhé :D!Thứ 2 chính vì niềm tin chưa đủ nên cô ấy mới không nói những chuyện khó nói,khi cô ấy không muốn nói thì đừng cố bảo cô ấy nói làm gì phí công bạn à mà hãy xem cô ấy đang muốn gì!Theo mình tốt nhất hãy làm cho cô ấy vui lên không suy nghĩ nhiều cho đầu óc thoải mái dần dần dựa vào trực giác + sự nhạy bén bạn sẽ biết chuyện cô ấy buồn là chuyện gì,mà biết đâu đến một lúc nào đó cô ấy vui tươi trở lại cô ấy lại kể cho bạn hoặc chuyện đó đã qua cô ấy kể cho bạn.Hãy nói là nếu anh giúp được gì cho em thì em cứ nói nhé anh sẽ sẵn lòng^_^như vậy là nếu NY bạn cần bạn trong lúc nào đó cô ấy sẽ nghĩ đến bạn nhưng bạn phải có nhiều khả năng giúp được cô ấy cơ.Để là niềm tin là chỗ dựa không khó đâu bạn à tất cả là do bạn hết thôi:1 tình yêu 1 suy nghĩ 1 lối sống 1 ước mơ và một cái móng vững chắc nhé :)).Chúc bạn thành công!

trong TY là phải kiên trì bạn ah.không phải bạn nói em phải tin anh ,anh sẽ là điểm tựa vững trắc cho đời em, như thế là cô ấy sẽ tin bạn ngay. và nếu có tin thật thì chỉ một thời gian thôi là bạn sẽ cảm thấy chán cô ấy liền, bởi vì cảm thấy quá nhạt nhẽo.trong tình yêu thú vị nhất chính là lúc đi tìm hiểu về nhau, con người luôn luôn tò mò và muốn khám phá vì vậy cần phải có một chút gì đó bí ẩn như vậy tình yêu của bạn mới thú vị được đúng không. còn bạn muốn cho người ta biết được mình đang rất quan tâm tới họ và sẽ là điểm tựa tốt trong tương lai.vậy đừng cố gắng nói với cô ấy làm gì mà hãy bằng những hành động để thể hiện sự quan tâm đó. đừng thấy người ta lạnh lùng rồi chán nản,chẳng có trái tim nào băng giá đến mức không nhận thấy được sự quan tâm của người khác (một mẹo nhỏ nhé : thỉnh thoảng hày làm một cái gì đó thật bất ngờ và lãng mạn dành cho người đó, ví dụ như ngày lễ tình nhân chẳng hạn ,hãy đứng trước cửa nhà nàng với bó hoa thật đẹp trên tay mặc dù trời đang mưa rất to.hãy nhắn người đó ra và nói nếu em không ra thì anh sẽ nhất định không về ,như thế liệu nàng có ra không nhỉ.còn nếu mà nàng không ra thật thì tốt nhất là kế cuối cùng trong 36 kế của tôn tử (chuồn là thượng sách) hãy kiên nhẫn .mưa rầm sẽ thấm lâu. vô tình bạn còn tạo ra một hiệu ứng cho những người xung quanh luôn nghĩ rằng hai bạn là một đôi thật đẹp (luôn ở bên nhau mà) người đó sẽ thấy thật trống vắng và buồn khi không có bạn bên cạnh. hãy kiên trì nhé .mình cũng đã có lúc như bạn đấy ,tưởng như sẽ bỏ cuộc nhưng giờ thì chúng mình sắp cưới rồi ,chúc bạn thành công