
Tình yêu của mình là.....??
Mình đã từng trải qua nhiều vấn đề tình cảm,và có lẽ cũng là 1 người từng trải,nên cũng có chút kinh nghiệm...
Hiện tại mình đã có người yêu và tụi mình quen nhau được 1,5 năm rồi.Là người đầu tiên mình trao nụ hôn đầu đời và yêu nhiều nhất!Trước đây mình cũng quen nhiều người,nhưng chỉ là thoảng qua,và chẳng có gì để gọi là yêu,chỉ là gặp thấy vui,xa thấy nhớ...nói chung là giống những rung động tuổi dậy thì í..hihi...hồi đó mình cứ nghĩ chẳng lẽ mình sẽ cô đơn mãi,sẽ ko tìm được ai sao(vì mình cũng xinh xinh chứ ko đến nỗi tệ^^),có lúc thấy người ta có đôi có cặp vui vẻ mà mình tủi thân...nhưng bây giờ mình rất cảm ơn ông trời vì những gì mình đã có.Bạn trai mình ko có vẻ bề ngoài hấp dẫn,gia đình cũng ko phải giàu có...nhưng mình lại yêu và yêu rất nhiều nữa.Hai đứa mình cùng tuổi,học chung với nhau năm cấp 3,nhưng mãi đến khi vào đại học mới đến được với nhau..kể ra thì cũng hơi dài dòng nhưng chuyện tình cảm của mình đúng là duyên số..các bạn biết ko,mình và người yêu đã trải qua những ngày tháng vui vẻ,giận hờn,cãi cọ...mà phải nói ko ai có tần suất gây cãi nhiều bằng 2 đứa mình hết.các ông,các bà cũng bảo,2đứa tuổi thìn mà đến với nhau được cũng trầy da,tróc vảy..và mình nghĩ đúng là vậy.
Có khoảng thời gian mình rơi vào hụt hẫng,bế tắc,gần như chết đi vì mình ko ăn,ko uống j hết...lý do chỉ vì người yêu mình đi thực tập và ko có thời gian dành cho mình.từ đó tụi mình tranh cãi quyết liệt,mình dường như ko còn muốn sống,nghĩ đến chia tay để giải quyết vấn đề.nhưng thật sự nó chẳng giải quyết điều gì mà còn làm 2 đứa yêu nhau nhiều thêm..
Hai đứa mình cũng đã QHTD rồi,đó cũng chính là lý do khiến mình 1 thời sống dở,chết dở đấy các bạn ạ!nhưng đến ngày hôm nay,mình cảm thấy hạnh phúc vì những gì 2 đứa đã dành cho nhau.ngày đó,mình cũng băn khoăn giống 1 số bạn bây giờ..liệu mình có dễ dãi quá?mình có phải đứa hư đốn?bạn trai có xem thường và sẽ ko yêu mình nữa?mình có sai ko?....và còn trăm ngàn câu hỏi khác nữa các bạn ạ!
mình cũng từng mất ăn,mất ngủ vì lo sợ sẽ mang thai.bởi vì 2 đứa vẫn còn đi học và quan trọng là còn vài tháng nữa tụi mình tốt nghiệp đại học rồi..còn nếu như ko thì dù có mang thai,dù có thế nào minh vẫn giữ đứa bé chứ ko nghĩ đến việc bỏ rơi nó..đó chẳng phải là hạnh phúc mà 2 đứa mình đều mong muốn có trong tương lai sao!
có nhiều bạn QH với người yêu rồi thấy mặc cảm,tội lỗi hoặc phải giữ trinh tiết đến cùng.có thể mỗi người 1 quan điểm,nhưng bây giờ,mình đã tìm hiểu cũng nhiều,và đọc được nhiều ý kiến của các bạn trẻ nên cũng dần thoải mái hơn rồi.chẳng có lý do j minh phai khó khan với người minh yêu hết lòng và người ấy cũng yêu mình cả.tình dục đâu có gì phải gớm ghiếc,gê tỡm??đâu các bạn.nó là tình yêu và 1 khi 2 người đã yêu nhau chẳng cần j phải bận tâm và lo lắng cả.chỉ cần mình thật lòng là vui rồi..
Bây giờ,thình thoảng tụi mình mới QH,vì ko còn được gặp nhau thường xuyên nữa.và mình cảm thấy vui,thấy hạnh phúc khi đến với người mình yêu.
Nếu có người cũng đồng cảm với mình,thì cũng tốt,và các bạn mới QH lần đầu cũng đừng quá lo lắng nhé..yêu nhau la mình phải đến với nhau bằng cả con tim mà..và hãy học hỏi kinh nghiệm,đọc thêm sách báo để QHTD trở thành sự thăng hoa của tình yêu nhé các bạn!
Và nếu ai có kinh nghiệm j cũng xin các bạn chia sẻ với mình..mình cũng muốn QH 2 đứa mình ngày càng hạnh phúc và có thêm nhiều niềm vui...
Cám ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình!

Chúc mừng bạn nhé !
Có thể bạn đã tìm được 1 chàng trai yêu bạn thật lòng , điều đấy thật là tốt rồi nhưng cả câu chuyện mình thấy 3/4 bạn đều dành cho việc kể về QHTD . Bạn nuôi dưỡng tình yêu của mình bằng điều này sao ? Đây chỉ là phút chốc suy nghĩ của bạn thui , thế còn tương lai , đường đời còn dài của bạn thì sao . Tình yêu của bạn sẽ còn trải qua nhiều khó khăn , vậy bạn sẽ dùng cách QH để níu kéo sao
Dù sao mình cũng chúc bạn hạnh phúc , nhưng đừng có lấy cách yêu cảu bạn mà đi khuyên người khác nhé ! Tình yêu là muôn màu mà !
Chúc 2 bạn hạnh phúc !

Chào Bạn !
Mình đã cảm nhận thực sự được hạnh phúc mà bạn đang có . Bạn hãy cứ hãy vui vẻ với hạnh phúc mà mình đang có . Và một thời gian sau bạn đừng lên chia sẻ với ai những lỗi buồn . Họ sẽ chê cười và phê phán bạn đó . Hãy làm thế nào để cuộc sống của bạn được tốt hơn ! Chúc Bạn Hạnh Phuc .