
Làm sao để tán được người đàn ông mình thích. mọi người giúp em nhé.?
Em muốn tán một anh chàng mà em thích. Phải nói là em rất thích.
Đó là một người đàn ông hơn em 5 tuổi, em quen anh ấy trong một buổi tập huấn của công ty. Anh ấy là người tập huấn cho nhân viên. Anh ấy sinh năm 1983 ko đẹp trai nhưng nói chuyện và cách cư sử của anh ấy với mọi người thì hầu như ai đã tiếp xúc với anh ấy cũng đều phải quý. Trong buổi tập huấn em rất hay phản biện và hỏi anh ấy có câu hỏi của em làm anh phải hẹn trả lời vào buổi chiều, anh nói là em là cô gái cá tính nhất từ trước đến giờ anh mới gặp. Sau buổi tập huấn thì em và anh ấy cũng nói chuyện với nhau nhiều, hầu như mọi thắc mắc của em về cuộc sống và công việc anh ấy đều giải thích cho em được anh ấy như là một chuyên viên tâm lý của em. Thời gian tập huấn ở Đà Lạt hai ngày sau đó em và anh ấy cùng đi tham quan Đà Lạt.
Sau khi ở Đà lạt về em cảm thấy rất nhớ, và rất muốn nói chuyện với anh ấy, lúc mới về em nghĩ có lẽ em thần tượng anh ấy thôi, nhưng sau hơn một tháng rồi mà em vẫn không thôi suy nghi về anh ấy. Em biết anh ấy quý em thôi giữa em và anh ấy cũng có nhiều điểm tương đồng và giống nhau về quan niệm sống. Em biết bây giờ anh ấy chưa có người yêu và với em anh ấy cũng có tình cảm. Nhưng giờ em thì ở Sài Gòn còn anh ấy thì lại đi Hà Nội để tập huấn tiếp. Anh ấy cũng bận nên từ hôm ở Đà Lạt về em và anh ấy cũng ít liên lạc với nhau.
Em muốn tán anh ấy mà không biết nên làm như thế nào?
Rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị. Chứ giờ ngày nào em cung ở trong tâm trang nhớ ai đó không chịu nổi.

Kinh nghiệm của em nói chuyện tự tin, dễ thương, thoải mái, là đàn ông thích.
Qua tự tin quá thể của em, hị hị, kết quả : em có nhiều bạn thành đạt, từ có gia đình, có con, mất vợ, ly hôn làm bạn ..... ít nhất cũng 4 năm.
Nếu anh í thích phim, hãy cố gắng ăn gian xem nội dung các thể loại phim anh í thích, nếu anh í thích đá banh hãy nói về đá banh chẳng hạn bạn yêu : Casilas, Kaka,Raul vì các anh í đẹp trai ... Khi 2 người nói chuyện, bàn luận về cái anh í thích, những gì mình ko biết im lặng, những gì mình biết nói nhiều vào...Cuộc nói chuyện phải vui vẻ, chắc chắn anh í sẽ muốn gặp lại chị...
hãy là chính mình, phát huy những ưu điểm cùa mình, chị sẽ chinh phục được....Chúc chị tìm được cái mình thích,...

Đầu tiên cứ nhắn cho cái tin thăm hỏi bình thường, kiểu a đang ở đâu, công việc dạo này bận k.
Sau cái tin này thì có những trường hợp
1. lâu lắc lâu lắc sau a mới nhắn lại, có thể cả ngày giời : ì lí do này nên hãy chọn đúng thời điểm, nhắn tin vào buổi tối tầm sau giờ cơm nước, 8r 9h để đảm bảo khả năng cầm điện thoại là cao nhất
2. Nhắn lại nhưng chỉ là trả lời cho có kiểu a đang ở HN, công việc k bận lắm, ko hỏi thăm lại câu nào ->k nhiệt tình muốn nói chuyện, chấm dứt việc nhắn tin ngày hôm đấy, chúc làm việc thế nọ thế kia gi đấy . Còn lại tính sau
3.Nhắn lại và có nhiệt tình hỏi han : dấu hiệu tốt, tiếp tục trò chuyện thôi. Hỏi thăm các chuyện linh tinh, ví dụ thời tiết nắng mưa như nào, làm việc thế chắc mệt lắm nhỉ, có hợp đồ ăn ko vân vân và vân vân..mấy cái trời ơi đất hỡi này buôn có mà hết ngày ko hết chuyện
Không có khái niệm giai bận mà chỉ có khái niệm giai có muốn dành thời gian cho mình hay không thôi
Cứ làm thế đi, xong lên đây báo kết quả 4vấn tiếp nhá

Có thể tán anh ấy bằng lời nói và hành động.
Bằng lời nói: Nhắn tin, điện thoại, chat chit hoặc nói chuyện để bày tỏ "Mục tiêu ngắn hạn của em là cưa anh; mục tiêu trung hạn của em là cưới anh; mục tiêu dài hạn của em là có baby với anh."
Trước khi anh ấy bỏ chạy thì thể hiện bằng hành động: Mua cho anh ấy đôi giày Nike thật êm để anh chạy nhanh ra khỏi bộ nhớ của em; hoặc là mua cho anh ấy tấm đệm Kym Đan, bảo anh ấy nằm xuống rồi hẵng cưa. Anh ấy đang đứng mà bị cưa đổ, ngã xuống sẽ đau đấy.
Chúc em đỡ nhớ anh ấy sau khi đọc comment của chị!