
Làm sao về nói với bố mẹ con muốn lấy chồng
Em chào cả nhà. Em là thành viên mới của diễn dàn, mong được các anh, chị em trong diễn đàn chia sẻ ạ!
Tình hình là giờ em 24 tuổi rồi, đã muốn được đi lấy chồng. Cơ mà đã tâm sự với mẹ rồi. Mẹ em nói năm nay tháng 12 là đại lợi gì đó với tuổi của em. Mẹ là okie rồi. Nhưng mà papa em thì khó khăn quá luôn. Bố em nói, giờ công việc của em thì đang chờ xin vào nhà nước, chắc khoảng tháng 1 sang năm là được, nên bố em muốn đợi khi nào công việc của em ổn định thì cưới ai bố không cấm. Em thì k tin là xin được vào nhà nước lắm, vì em đã ra trường cả năm nay rồi cứ đợi đi làm để xin vào nhà nước mà người ta cứ trả lời là đợi , đợi , đợi.... Em chán lắm rồi ý ạ.
Mà người yêu em thì cũng già rồi, ngót ngét 3 chục rồi, công việc giảng viên lương không cao lắm nhưng cũng được cái ổn định. Em thì giờ vẫn đi làm tư, lương cũng okie.
Mẹ thì ủng hộ lắm, nhưng pa pa nói thế nên giờ khong biết làm sao nữa, cũng muốn đi lấy chồng lâu lắm rồi.
Em xin cả nhà ý kiến làm sao thuyết phục papa để tháng 12 này em đi lấy chồng cho đại lợi à! =))

cái này hơi khó nhỉ bạn thử bảo bố mình như này được không:con thấy người ta cứ bảo đợi như này thì biết đến bao giờ nếu đến tháng 1 không xin được thì con lại phải đơi tiếp ạ như thế thì bao giờ con mới được lấy chồng ạ bây giờ công việc con làm tư tuy không ổn định bằng nhà nước nhưng mà lương cũng ok bố cứ xin vào nhà nước cho con con lấy chồng xong bố xin được thì con vẫn chuyển vào nhà nước cơ mà trước mắt con cứ làm ở chỗ này thôi bố để con đi lấy chồng đi ny con cũng ngót nghét 30 rồi còn phải sinh con đẻ cái nữa không thì biết bao giờ được lấy ạ