
Làm gì khi chồng có quot quỹ đen quot
hi các Mẹ !
Nếu 1 ngày các Mẹ phát hiện ra xã có quỹ đen thì các Mẹ sẽ phản ứng như thế nào ạ? Ngày trước tình cờ Em xem ví của Xã và thấy có tiền ở 1 ngăn rất nhỏ trong ví. Thế là Em hỏi xã thì biết đó là xã lập quỹ đen. Lúc ấy tâm trạng đúng là giận ơi là giận, tức ơi là tức, cáu ơi là cáu luôn ý. Vì Em nghĩ như vậy cứ như kiểu vợ chồng không tin tưởng nhau.Thế là 2 VC lời qua tiếng lại 1 hồi. Xã tỏ vẻ rất hối lỗi và từ đó trở đi không bao giờ thấy có quỹ đen nữa.
Nhưng khi nghĩ lại Em thấy chắc có lẽ mình nên xem lại cách quản lý chi tiêu trong gia đình và với Chồng? Có phải chăng mình khắt khe trong chi tiêu với chồng quá mà chồng bí quá đành lập quỹ đen ?. Thế là từ đó trở đi, em để ý hơn đến nhu cầu chi tiêu của chồng. xã cũng rất biết lo toan, thu vén lại tiết kiệm nên em cũng không quản lý nữa. Tháng nào lấy lương cũng đưa cho V hết kèm bảng lương. Sau đó em lại đưa lại cho xã tiền xăng xe, điện thoại. Vì trưa ăn ở công ty và trừ vào lương nên không tính tiền ăn. Em Không ngại để chồng đi bia bọt trà đá (vì rất hiếm khi đi ) miễn sao đi đâu làm gì nói với Vợ 1 tiếng là ok ngay. Cuộc sống vợ chồng cũng dễ chịu hơn hẳn.
Thỉnh thoảng thấy ví xã hết tiền là Em tự động bỏ thêm vào để xã có tiền chi tiêu và dự phòng. (Đàn ông họ sỹ diện cao lắm. ra đường mà không có tiền họ sẽ tủi thân lắm...)Vậy là xã khỏi mất công lập quỹ đen, gia đình thu về 1 mối. Mình cũng không bị ấm ức khi mà không may phát hiện ra chồng có quỹ đen như vậy nữa.
Vậy còn các Mẹ? các Mẹ nghĩ sao ? Và phản ứng như thế nào khi biết chồng có quỹ đen? vào đây chia sẻ nhé...
