Câu hỏi

19/05/2013 22:47
Làm thế nào để nuôi dưỡng tình yêu ?
Làm thế nào để nuôi lớn 1 tình cảm mới nảy nở hả các bạn.
Mình đã từng thích 1 người, tình cảm rất đặc biệt, chưa bao giờ mình có cảm giác đó với bất kỳ người nào khác cả. Thế nhưng do mình đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình yêu, vì vậy mình vất lo sợ và e ngại, mình không dám tiến tới 1 quan hệ bền vững hơn. Mình luôn lo người ta không thật lòng với mình, mình sợ mọi chuyện sẽ ko thể có kết cục tốt đẹp ... Và thế là mình quyết định từ bỏ tình cảm đó. Bạn biết không, dần dần mình cảm thấy tình cảm như phai nhạt dần, mình vẫn nhớ người đó nhưng cảm giác không như trước, mình cũng thấy bình thản hơn ...
Mình có hời hợt quá không các bạn, phải chăng tình cảm có thể dễ dàng từ bỏ như thế. Liệu mình có đang để vụt qua tay 1 điều rất quan trọng không ? Mình phải làm thế nào bây giờ ?
thang_star
19/05/2013 22:47
bombeo113
19/05/2013 22:47
Mình cũng biết mình đang để một người quan trọng vụt qua, nhưng chẳng có cách nào khác, chẳng thể làm gì nổi, dù tình cảm mình dành cho người đó còn lớn hơn all những tình cảm trước đây mình đã từng có. Đến và đi.... Buồn vô cùng. Nhưng ở tuổi này, mình đủ chín chắn và bản lĩnh, lý trí để có thể hiểu tình cảm không bền vững khi chỉ có từ 1 phía. Đặc biệt phía mình lại là con gái.
Sau 2 tuần băn khoăn, mình đã quyết định dù cũng thấy tiếc. Nhưng ít nhất mình cũng đã thử! Còn bạn, sao không làm theo những gì tình cảm của bạn mách bảo! Hạnh phúc đến không dễ dàng và càng khó với những người không biết nắm bắt nó đúng lúc bạn ah
truongson
19/05/2013 22:47
Mình đã từng thích 1 người, tình cảm rất đặc biệt, chưa bao giờ mình có cảm giác đó với bất kỳ người nào khác cả. Thế nhưng do mình đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình yêu, vì vậy mình vất lo sợ và e ngại, mình không dám tiến tới 1 quan hệ bền vững hơn. Mình luôn lo người ta không thật lòng với mình, mình sợ mọi chuyện sẽ ko thể có kết cục tốt đẹp ... Và thế là mình quyết định từ bỏ tình cảm đó. Bạn biết không, dần dần mình cảm thấy tình cảm như phai nhạt dần, mình vẫn nhớ người đó nhưng cảm giác không như trước, mình cũng thấy bình thản hơn ...
Mình có hời hợt quá không các bạn, phải chăng tình cảm có thể dễ dàng từ bỏ như thế. Liệu mình có đang để vụt qua tay 1 điều rất quan trọng không ? Mình phải làm thế nào bây giờ ?
Danh sách câu trả lời (3)

Cố lên Chiaki!
Mọi thứ đều cần phải cố gắng, kể cả trong tình cảm! Đừng từ bỏ chỉ vì hèn nhát([:P] có lẽ là đang hèn nhát đấy), và quan trọng là phải tin tưởng nữa. Đừng sợ bị lừa dối, cứ yêu bằng cả trái tim đi!
khi mình thật sự có tình cảm chân thành với họ thì tình yêu sẽ[:*][:*][:*]
lên ngôi!
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
Mọi thứ đều cần phải cố gắng, kể cả trong tình cảm! Đừng từ bỏ chỉ vì hèn nhát([:P] có lẽ là đang hèn nhát đấy), và quan trọng là phải tin tưởng nữa. Đừng sợ bị lừa dối, cứ yêu bằng cả trái tim đi!
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)

![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
Mình cũng biết mình đang để một người quan trọng vụt qua, nhưng chẳng có cách nào khác, chẳng thể làm gì nổi, dù tình cảm mình dành cho người đó còn lớn hơn all những tình cảm trước đây mình đã từng có. Đến và đi.... Buồn vô cùng. Nhưng ở tuổi này, mình đủ chín chắn và bản lĩnh, lý trí để có thể hiểu tình cảm không bền vững khi chỉ có từ 1 phía. Đặc biệt phía mình lại là con gái.
Sau 2 tuần băn khoăn, mình đã quyết định dù cũng thấy tiếc. Nhưng ít nhất mình cũng đã thử! Còn bạn, sao không làm theo những gì tình cảm của bạn mách bảo! Hạnh phúc đến không dễ dàng và càng khó với những người không biết nắm bắt nó đúng lúc bạn ah

Bạn đã tự phân tích được tình cảm của bạn rồi, điều ngăn cản bạn không đến với người ta là bạn sợ bạn ấy không thật lòng, sao bạn ko làm bạn với bạn ấy nhỉ? nếu tốt đẹp thì bạn có một người mà bạn yêu thương thực lòng( vì bạn bảo chưa có tình cảm nào như vậy). Chỉ vì một điều lo sợ hão huyền mà bạn lại từ bỏ sao?. Tình cảm nếu không được nuôi dưỡng thì nó sẽ mờ nhạt đi thôi. Hãy suy nghĩ nhé và tìm ra giải pháp cho tình cảm của mình
![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)
![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)
![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)
![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)
![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip