Câu hỏi

25/05/2013 09:11
Làm thế nào để yêu một người như thế này ?
Tôi và cô ấy học cùng nhau nhưng khác chỗ học tức là cùng 1 môn nhưng 2 cơ sở khác nhau cô ấy lớn hơn tôi 1 tuổi trước kia thì cùng chẳng có cảm tình gì với nhau nhưng đến hiện tại tôi yêu cô ấy quá. cô ấy và tôi cùng đi thi đấu ở cần thơ trong đó tôi và cô ấy thường trêu nhau là người yêu của nhau mới đầu chỉ là đùa cợt nhưng sau đó tôi đã có cảm tình và yêu thật.câu chuyện của cô ấy trước kia tôi rõ cả từng bị vấp gã nhiều đã yêu nhiều người không còn trong trắng.nhưng tôi bỏ qua hết tất cả tôi yêu cô ấy chẳng vì 1 cái gì cả vì tôi biết cô ấy cũng chẳng làm gì được cho tôi biết yêu cô ấy là khổ là đau nhưng vẫn yêu chỉ vì 1 điều đơn giản yêu chỉ vì yêu nhưng nhiều lần tỏ tình cả cô ấy cô ấy đều bảo không yêu được tôi vì sợ tôi khổ không biết có đúng thế không nữa, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi 1 ngày cô ấy nói với tôi về 1 người mà cô ấy yêu nhưng giờ đã chia tay cô ấy bảo không quên được người này nghe thế tôi cũng nản nhưng vẫn có 1 niềm tin rằng cô ấy sẽ hiểu được tình cảm của tôi nhưng sự thật thì điều đó thật khó giờ phải làm sao để cô ấy hiểu được tôi ? ai có kinh nghiệm giúp em nhé
trannghi7707
25/05/2013 09:11
Uni2805
25/05/2013 09:11
Danh sách câu trả lời (2)

Tôi rất hiểu những cảm xúc mà bạn đang phải trải qua.Tình yêu có nhiều điều rất khó lý giải.Biết yêu cô ấy sẽ đau khổ nhưng bạn vẫn cứ yêu.Vì đó là sự lựa chọn của bạn và bạn phải chấp nhận.Cô ấy chưa chấp nhận tình cảm của bạn có thể là do cô ấy tự nhận thấy mình chưa xứng đáng với tình yêu đấy.Hoặc cô ấy cũng lo sợ là đến một ngày nào đó quá khứ của cô ấy có thể sẽ bị bạn dày vò.Tóm lại là cô ấy đang hoang mang và lo sợ.Điều quan trọng bây giờ là ở bạn.Bạn phải chứng tỏ cho cô ấy biết là bạn hoàn toàn chân thành và mong muốn cả 2 người sẽ tiến tới 1 kết thúc tốt đẹp.Hãy chịu khó chờ đợi 1 thời gian để vết thương lòng của cô ấy liền lại.Nóng vội không phải là cách tốt để mong đạt được vấn đề.Tôi tin rằng rồi cô ấy sẽ cảm nhận được những tình cảm tốt đẹp của bạn.Chúc bạn sớm thành công.



Thường thì ở VN là thế, yêu nhau mà kg dám thố lộ, nhưng khi thố lộ rồi thì lại bị trục trặc và gieo đau khổ cho nhau, tất cả chỉ vì chữ Sĩ Diện mà thôi. Cô ấy nói đúng, bạn và cô ấy kg thể đến với nhau được và cô ấy không tìm thấy điều gì hấp dẫn nơi bạn, là con trai " NHÂN - LỄ -NGHĨA -TRÍ -TÍN" bạn có được bao nhiêu điều đó, khi có tất cả thì bạn sẽ tự tin và sống kg bị lệ thuôc vào cô ấy và tự nhiên cô ấy sẽ theo bạn thôi ...Hãy về củng cố lại bản thân, tức là phải mạnh lên, và phải có một chút địa vị trong xã hội. thước đo của địa vị ngày nay là đồng tiền, Bạn phải có mưu trí khi tán gái " theo tình tình phớt, phớt tình tình theo"
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip