Câu hỏi

25/05/2013 09:11
Tại Vì Sao Học Sinh ( 15 đến 17t) Yêu Nhau Không Được Đồng Ý .
Tôi yêu ấy đã lâu , nói chính xác là 2 năm , ấy yêu tôi lắm , măc dù người yêu tôi không được xinh lắm , nhưng tôi yêu cô ta rất thật lòng và chẳng có ý đồ gì xấu cả , ấy đến với tôi cũng như tôi đến với ấy đều bằng con tim ngây thơ của tuổi học trò, tuy chưa bước wa tuổi 18, nhưng tôi và ấy nhận thức rất đúng đắn về tình yêu , vậy tình yêu của tôi và ấy có đươm hoa kết quả không, ai có kinh nghiệm dạy bảo dùm tôi
boy_vui_cuoi2000
25/05/2013 09:11
Weekend
25/05/2013 09:11
Handoivodoi
25/05/2013 09:11
anhchangdepzaj
25/05/2013 09:11
congtudatinh
25/05/2013 09:11
![[:-/]](/images/wys/yahoo_question.gif)
Danh sách câu trả lời (7)

*** Mối tình đầu khi yêu thì mình cho rằng ai cũng nghĩ người kia là người mà mình sẽ yêu mãi mãi , sẽ yêu mình mãi mãi (trừ khi tình yêu có toan tính - ko thực lòng) . Thế nhưng cuộc sống luôn tạo ra những khó khăn mà mối tình đầu khó vượt qua được
Đơn cử như trường hợp của bạn (đây là đa số) . Vì từ 15 - 17 tuổi thì thường bị cấm là đúng rồi . Nói thật : ngày xưa mình cũng bị cấm . Mình ấm ức đến tận bây giờ (26 tuổi rồi) . Thế nhưng mình khẳng định : Con mình mai sau cũng sẽ bị .... cấm
- Ở độ tuổi này các bạn thường làm việc theo cảm tính - yêu cũng vậy : bốc đồng và cảm tính nên độ chín chắn lâu dài là rất ít
- Ở độ tuổi này các bạn chưa có sự hiểu biết . Mà chưa hiểu biết thì dẫn đến nhiều điều lắm
+ Như là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , bén mãi bén mãi cũng dẫn đến cái mà người ta gọi là khôn 3 năm dại 1 giờ => Con gái thì mất cái quý nhất của con gái . Con trai thì phạm tội : Hiếp dâm trẻ em . Bố mẹ thì muối mặt với .... những ai biết chuyện và chính mình (trường hợp này đa số bây giờ à nha , mình cũng ý kiến nhiều trong vatgia rồi đó) . Đó là còn chưa kể chuyện ko có hiểu biết thì dính bầu dễ như bỡn (mà cái đó thì đúng là nhiều bạn ko hiểu biết thật - hỏi trên vatgia nhan nhản đây này , mình trả lời 1 thời gian lại thấy hỏi câu tương tự , đến chán ko thèm trả lời nữa)
+ Hoặc như là mải mê chuyện yêu đương dẫn đến học hành chểnh mảng , không đạt kết quả như mong muốn trong học tập (ít khi sảy ra điều ngược lại lắm) . Mình giải thích nhé :
Tình cảm của các bạn được lấp đầy chỉ khi các bạn ở bên nhau -> các bạn thường tìm cách bên nhau (bất kể khi nào dù trường , lớp hay ....) . Vậy là các bạn phải có thời gian bên nhau .
Bên nhau mà học tập thì còn tốt (như đã nói , ít sảy ra lắm) , bên nhau ngoài học tập , ôm hôn , trò chuyện , chẳng nhẽ các bạn chỉ nhìn nhau ??? " Thực tế đấy " - (Đừng nghĩ đến chuyện kia à nha . Mình đang nói chuyện tiền bạc , còn chuyện kia mình nhắc đến ở trên rồi) . Các bạn rủ nhau đi chơi , kéo theo cả quà cáp , chè cháo ..v..v.. Nhà giầu thì ko lo lắm nhưng nếu nhà ko điều kiện mà thêm mấy cái khoản này thì ... cũng nan giải đấy
*** Thế nhưng , như bạn nói : Các bạn có nhận thức đúng đắn về tình yêu (ko biết đúng đắn sao đây - nhưng mình thấy 9x bây giờ ....) . Nếu thực sự như vậy thì mình nghĩ các bạn sẽ có tương lai . Kết cục có hoa có quả hay ko là do các bạn - do chính các bạn chứ ko phải do ai khác .
Lời khuyên : Ko nên buồn chán vì bị cấm đoán (tuổi này cấm đoán là chuyện bình thường) . Cũng ko nên ra mặt thách thức , phản ứng ... với gia đình 2 bên . Đặc biệt chú ý thời gian của cả 2 để cả 2 gia đình không phàn nàn - đồng thời chú ý chuyện học tập cũng như kết quả của vấn đề mà thực tế đó là nhiệm vụ của các bạn trong độ tuổi này : NHIỆM VỤ HỌC TẬP
Đơn cử như trường hợp của bạn (đây là đa số) . Vì từ 15 - 17 tuổi thì thường bị cấm là đúng rồi . Nói thật : ngày xưa mình cũng bị cấm . Mình ấm ức đến tận bây giờ (26 tuổi rồi) . Thế nhưng mình khẳng định : Con mình mai sau cũng sẽ bị .... cấm
- Ở độ tuổi này các bạn thường làm việc theo cảm tính - yêu cũng vậy : bốc đồng và cảm tính nên độ chín chắn lâu dài là rất ít
- Ở độ tuổi này các bạn chưa có sự hiểu biết . Mà chưa hiểu biết thì dẫn đến nhiều điều lắm
+ Như là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , bén mãi bén mãi cũng dẫn đến cái mà người ta gọi là khôn 3 năm dại 1 giờ => Con gái thì mất cái quý nhất của con gái . Con trai thì phạm tội : Hiếp dâm trẻ em . Bố mẹ thì muối mặt với .... những ai biết chuyện và chính mình (trường hợp này đa số bây giờ à nha , mình cũng ý kiến nhiều trong vatgia rồi đó) . Đó là còn chưa kể chuyện ko có hiểu biết thì dính bầu dễ như bỡn (mà cái đó thì đúng là nhiều bạn ko hiểu biết thật - hỏi trên vatgia nhan nhản đây này , mình trả lời 1 thời gian lại thấy hỏi câu tương tự , đến chán ko thèm trả lời nữa)
+ Hoặc như là mải mê chuyện yêu đương dẫn đến học hành chểnh mảng , không đạt kết quả như mong muốn trong học tập (ít khi sảy ra điều ngược lại lắm) . Mình giải thích nhé :
Tình cảm của các bạn được lấp đầy chỉ khi các bạn ở bên nhau -> các bạn thường tìm cách bên nhau (bất kể khi nào dù trường , lớp hay ....) . Vậy là các bạn phải có thời gian bên nhau .
Bên nhau mà học tập thì còn tốt (như đã nói , ít sảy ra lắm) , bên nhau ngoài học tập , ôm hôn , trò chuyện , chẳng nhẽ các bạn chỉ nhìn nhau ??? " Thực tế đấy " - (Đừng nghĩ đến chuyện kia à nha . Mình đang nói chuyện tiền bạc , còn chuyện kia mình nhắc đến ở trên rồi) . Các bạn rủ nhau đi chơi , kéo theo cả quà cáp , chè cháo ..v..v.. Nhà giầu thì ko lo lắm nhưng nếu nhà ko điều kiện mà thêm mấy cái khoản này thì ... cũng nan giải đấy
*** Thế nhưng , như bạn nói : Các bạn có nhận thức đúng đắn về tình yêu (ko biết đúng đắn sao đây - nhưng mình thấy 9x bây giờ ....) . Nếu thực sự như vậy thì mình nghĩ các bạn sẽ có tương lai . Kết cục có hoa có quả hay ko là do các bạn - do chính các bạn chứ ko phải do ai khác .
Lời khuyên : Ko nên buồn chán vì bị cấm đoán (tuổi này cấm đoán là chuyện bình thường) . Cũng ko nên ra mặt thách thức , phản ứng ... với gia đình 2 bên . Đặc biệt chú ý thời gian của cả 2 để cả 2 gia đình không phàn nàn - đồng thời chú ý chuyện học tập cũng như kết quả của vấn đề mà thực tế đó là nhiệm vụ của các bạn trong độ tuổi này : NHIỆM VỤ HỌC TẬP

t0' cu~nG nhu ca^u. vA^y. m~Oi toi. t'o 14T? yêu ấy rồi mờ chưa bao giờ đc gập bố mẹ ấy vì ấy k0 dám chúng mình yêu nhau đc 2 năm rồi hôm nào cũng dủ nhau đy chơi

tôi thấy tuy các bạn còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ khá là chín chắn.điều đó rất quan trọng trong tình yêu,bởi nếu yêu mà không xác định yêu mà mù quáng thì tình yêu không thể lâu dài được.đó có thể chỉ là để lợi dụng.tuy nhiên phải nói là các bạn còn quá trẻ tuổi để có cái nhìn xác thực về tình yêu.bây giờ các bạn đang sống trong sự bao bọc của gia đình nên các bạn chưa phải bận tâm suy nghĩ nhiều,các bạn chưa phải đối mặt với những khó khăn thực sự cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp.sau này khi các bạn lớn hơn 1 chút sẽ có rất nhiều khó khăn nếu các bạn thực sự hiểu nhau yêu nhau thì sẽ vượt qua được và đến được cái đích của tình yêu đó là hôn nhân.
các bạn có thể hiểu được tại sao các bậc phụ huynh luôn ngăn cấm chuyện yêu đương ở tuổi này.thứ nhất là e ngại ảnh hưởng đến học tập thứ hai là các bạn chư hiểu biết đầy đủ về giới tính có thể chỉ vì đam mê quá 1 phút không kiềm chế được các bạn có thể đi quá giới hạn mà không lường trước được những hậu quả kèm theo như:bạn gái mang thai có thể phải phá bỏ nếu không cẩn thận sẽ không bao giờ có con được nữa...có thể các bậc phụ huynh nghĩ các bạn sau này lớn quan hệ rộng sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp hơn.
nhưng theo tôi tình yêu chân chính và được vun đắp thì sẽ có ngày đơm trái ngọt.
chúc các bạn hạnh phúc
các bạn có thể hiểu được tại sao các bậc phụ huynh luôn ngăn cấm chuyện yêu đương ở tuổi này.thứ nhất là e ngại ảnh hưởng đến học tập thứ hai là các bạn chư hiểu biết đầy đủ về giới tính có thể chỉ vì đam mê quá 1 phút không kiềm chế được các bạn có thể đi quá giới hạn mà không lường trước được những hậu quả kèm theo như:bạn gái mang thai có thể phải phá bỏ nếu không cẩn thận sẽ không bao giờ có con được nữa...có thể các bậc phụ huynh nghĩ các bạn sau này lớn quan hệ rộng sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp hơn.
nhưng theo tôi tình yêu chân chính và được vun đắp thì sẽ có ngày đơm trái ngọt.
chúc các bạn hạnh phúc

Chắc chắn đây là mối tình đầu của 2 bạn, mình ko mong nó sẽ bị đổ vỡ nhưng bạn cũng nên xét thực tế như thế này: chuyện tình yêu liên quan nhiều đến những cảm xúc thầm kín, sâu xa nhất của mỗi người.
Mối tình đầu khiến cho chúng mình có những xúc cảm mà trc nay chưa bao giờ mình cảm thấy và sau này kể cả bạn có iu người thứ 2 đến mấy thì cũng khó có dc một số cảm xúc như mối tình đầu (vì bạn đã trải qua rồi mà, có kinh nghiệm rồi). Hơn nữa, mối tình đầu thường là khi chúng ta còn rất trẻ (học sinh, sinh viên) khi đó cs với chúng mình toàn mầu hồng thôi, chưa phải lo lắng đến "cơm áo gạo tiền", chưa có nhiều mối quan hệ phức tạp, chưa có những khó khăn, thử thách vượt trên cả tình yêu nam nữ... bởi thế mà trc mắt chúng mình chỉ có người ấy và một vài thứ xung quanh người ấy, dành tất cả tình cảm đặc biệt cho người ấy... và những thứ khác trong cs dường như bị mờ đi hay đúng hơn là chúng mình ko nghĩ tới nhiều. Cũng chính vì mối tình đầu ko quan tâm đến "cơm áo gạo tiền", ko đặt trong các mỗi quan hệ phức tạp, các yếu tố xung quang (gia đình, bạn bè, công việc, học tập...) nên chỉ cần 1 tác động nhỏ của 1 trong những yếu tố đó cũng dễ làm mối tình đầu bị tổn thương. Đó còn chưa kể vì chúng mình chưa có kinh nghiệm nên rất khó vượt qua những cảm xúc mới, những tác động nho nhỏ bên ngoài cũng như những vấn đề phát sinh trong chính 2 người.
Tuy nhiên nói vậy thì ko có nghĩa mọi mối tình đầu đều tan vỡ, mình có biết chị bạn mình vừa kết hôn xog, 1 mối tình đầu 7 năm; còn 1 cặp nữa cũng là người quen của mình iu nhau 10 năm và cũng mới kết hôn.
Có 1 lời khuyên cho các mối tình đầu là khi yêu đừng chỉ nhìn thấy người mình iu, mà hãy tập quan sát cả những thứ xung quanh, cố gắng đặt mối quan hệ của mình trong các mối quan hệ khác. Dẫu biết rằng khi iu chúng mình rất khó điều khiển suy nghĩ cho chín chắn (như một số người hay nói là tình yêu làm con người mù quáng ), tuy nhiên tình yêu thực chất là 1 loại cảm xúc, mà cảm xúc thì thường rất mong manh và có thể dễ dàng thay đổi như việc 1 đứa trẻ vừa khóc xong có thể cười ngay nếu ai cho nó 1 cái kẹo; nhưng nếu cảm xúc ấy được đặt cùng với các yếu tố khác trong cuộc sống thì nó sẽ có cơ hội dc thử thách, trải nghiệm... và càng về sau 2 người sẽ càng iu nhau hơn chứ ko có chuyện iu lâu thì chán.
CHÚC MAY MẮN !
P/S: "Tình yêu chân thật ko phải vật chất,cũng ko phải là sự lãng mạn.Đó chính là sự chấp nhận những gì đang có, đã có, sẽ có và ko bao giờ có..."
Mối tình đầu khiến cho chúng mình có những xúc cảm mà trc nay chưa bao giờ mình cảm thấy và sau này kể cả bạn có iu người thứ 2 đến mấy thì cũng khó có dc một số cảm xúc như mối tình đầu (vì bạn đã trải qua rồi mà, có kinh nghiệm rồi). Hơn nữa, mối tình đầu thường là khi chúng ta còn rất trẻ (học sinh, sinh viên) khi đó cs với chúng mình toàn mầu hồng thôi, chưa phải lo lắng đến "cơm áo gạo tiền", chưa có nhiều mối quan hệ phức tạp, chưa có những khó khăn, thử thách vượt trên cả tình yêu nam nữ... bởi thế mà trc mắt chúng mình chỉ có người ấy và một vài thứ xung quanh người ấy, dành tất cả tình cảm đặc biệt cho người ấy... và những thứ khác trong cs dường như bị mờ đi hay đúng hơn là chúng mình ko nghĩ tới nhiều. Cũng chính vì mối tình đầu ko quan tâm đến "cơm áo gạo tiền", ko đặt trong các mỗi quan hệ phức tạp, các yếu tố xung quang (gia đình, bạn bè, công việc, học tập...) nên chỉ cần 1 tác động nhỏ của 1 trong những yếu tố đó cũng dễ làm mối tình đầu bị tổn thương. Đó còn chưa kể vì chúng mình chưa có kinh nghiệm nên rất khó vượt qua những cảm xúc mới, những tác động nho nhỏ bên ngoài cũng như những vấn đề phát sinh trong chính 2 người.
Tuy nhiên nói vậy thì ko có nghĩa mọi mối tình đầu đều tan vỡ, mình có biết chị bạn mình vừa kết hôn xog, 1 mối tình đầu 7 năm; còn 1 cặp nữa cũng là người quen của mình iu nhau 10 năm và cũng mới kết hôn.
Có 1 lời khuyên cho các mối tình đầu là khi yêu đừng chỉ nhìn thấy người mình iu, mà hãy tập quan sát cả những thứ xung quanh, cố gắng đặt mối quan hệ của mình trong các mối quan hệ khác. Dẫu biết rằng khi iu chúng mình rất khó điều khiển suy nghĩ cho chín chắn (như một số người hay nói là tình yêu làm con người mù quáng ), tuy nhiên tình yêu thực chất là 1 loại cảm xúc, mà cảm xúc thì thường rất mong manh và có thể dễ dàng thay đổi như việc 1 đứa trẻ vừa khóc xong có thể cười ngay nếu ai cho nó 1 cái kẹo; nhưng nếu cảm xúc ấy được đặt cùng với các yếu tố khác trong cuộc sống thì nó sẽ có cơ hội dc thử thách, trải nghiệm... và càng về sau 2 người sẽ càng iu nhau hơn chứ ko có chuyện iu lâu thì chán.
CHÚC MAY MẮN !
P/S: "Tình yêu chân thật ko phải vật chất,cũng ko phải là sự lãng mạn.Đó chính là sự chấp nhận những gì đang có, đã có, sẽ có và ko bao giờ có..."

Tại sao tên đăng nhập vatgia của bác là yêu nhìu khổ nhìu mà bác lại còn hỏi câu đó ấy nhỉ. Nhưng mà bác cứ chờ có việc làm luôn rồi hãy tính chuyện yêu đương cưới hỏi cho thuận tiện. Còn tình yêu của bác có đơm hoa kết wả được ko thì thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó hoặc chính bác phải tạo ra 1 kết wả tốt cho nó nhưng ko nên đơm hoa kết wả trong thời kì xách cặp đến trường đâu.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip