VicoTas
Câu hỏi
avatar viethoang
19/05/2013 18:35

Làm thế nào khi người yêu cũ và chồng liên lạc lại với nhau!

 

Hôm vừa rồi, tình cờ tôi đọc được tin nhắn: “Em không sao ngủ được. Ước gì được anh ôm vào lòng” trong máy di động của chồng tôi. Người nhắn tin cho anh ấy không ai khác là chị người yêu cũ.

Hồi còn yêu nhau, tôi đã biết chồng mình có một mối tình ở với người bạn cùng học nhưng không thành. Bây giờ họ vẫn chơi chung nhóm bạn gồm 7 người với nhau. Thỉnh thoảng, các anh chị ấy lại hẹn nhau đi café, karaoke hay sinh nhật. Dịp hè vừa rồi thì cả nhóm tổ chức đi Hạ Long chơi 3 ngày. Vì mới có bầu nên tôi không đi cùng chồng tôi được.

Hôm vừa rồi, tình cờ tôi đọc được tin nhắn: “Em không sao ngủ được. Ước gì được anh ôm vào lòng” trong máy di động của chồng tôi. Người nhắn tin cho anh ấy không ai khác là chị người yêu cũ. Tôi khóc rồi làm ầm lên. Chồng tôi hứa là không có gì hết, cô ấy chỉ nhắn chơi chơi thôi. Cũng phải nói thêm là chị ấy chưa lấy chồng, có yêu một người nữa sau mối tình với chồng tôi nhưng rồi họ lại chia tay. Tôi có cảm giác chị ấy đang tiếc nuối chồng mình. Còn chồng tôi cũng thương yêu chị ấy nhiều lắm, bởi họ đã chơi cùng nhau mười mấy năm trời và cũng bởi vì, theo lời anh ấy, anh ấy đã phạm lỗi nên họ mới chia tay nhau.

Tôi không dám cấm chồng mình cắt đứt tình bạn ấy nhưng tôi cũng không chịu được nếu họ cứ tiếp tục nhắn tin tình cảm cho nhau. Tôi luôn cảm thấy khó chịu trong người. Có khi tôi cãi vã với chồng tôi vì những chuyện không đâu. Tôi cố viện lý do để anh ấy ở nhà nhưng không thành vì chồng tôi rất nhiệt tình với bạn bè. Liệu tôi có nhạy cảm quá không? Tôi có nên nói chuyện với chị ấy, mong chị ấy đừng nhắn tin tình cảm cho chồng mình không? (Ngọc Linh).



Danh sách câu trả lời (1)
avatar diepx 19/05/2013 18:35

Chào bạn,

Bạn cần xác định tình cảm của ông chồng bạn và chị kia hiện giờ đang ở mức độ nào. Dù sao họ cũng là bạn, cũng từng là người yêu với nhau, bây giờ vẫn thân thiết với nhau, chị ấy chưa tìm được tình yêu mới… nên chắc thi thoảng dở hơi trong lên thì làm thế.... Đó là cách để bạn nhìn nhận mọi chuyện khách quan hơn và tránh được ghen tuông bóng gió. Không biết chồng bạn thế nào chứ chồng mình thì công khai 100% tất cả mọi thứ luôn. Bạn nên chia sẻ bất kỳ suy nghĩ nào với chồng. Đừng cố âm thầm chịu đựng một mình. đó cũng chính là cách giúp vợ chồng bạn hiểu nhau hơn. Ông ấy cũng có cơ hội gần gũi và gắn bó với bạn hơn, tránh xao lãng cảm xúc với người bạn cũ… Cách giải quyết chuyện của bạn hợp lý nhất là thường xuyên hỏi han chồng. Hỏi xem anh ấy thăm bạn lúc nào, có ai cùng đi, nếu bạn khoẻ hơn, có thể xin chồng cho đi cùng, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bạn anh ấy… Nhắc nhở, anh ấy nhớ về ăn cơm, nhớ mua đồ ăn cho vợ, dành thời gian chăm sóc vợ… Chồng bạn sẽ biết phải làm gì để bạn dễ chịu hơn...

Nếu sau khi làm những điều trên mà vẫn không được thì làm theo cách của mình. Dĩ độc trị độc đi bạn ạ. Nó(bạn gái cũ) chơi trò đáng thương để chèo kéo chồng bạn thì bạn ngọt nhạt không ăn thua đâu, càng nói động đến nó thì nó càng nước mắt ngắn dài ra vẻ vô tội hơn, cuối cùng bạn hóa thành "ác phụ" trong mắt chồng.

Rủ rỉ bên gối cho ông ấy là "giúp người là cho cần câu chứ không cho con cá". Lúc này cô ấy cần anh vì khủng hoảng trong gia đình, nhưng chẳng lẽ có anh giúp thì gia đình cô ấy êm ấm hơn, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn? Hay ngược lại, chỉ khiến cô ấy phụ thuộc vào anh, khiến cô ấy không còn đường tìm kiếm hạnh phúc cho mình? Là anh đang giúp hay anh đang hại cô ấy? Anh có lỗi một lần, không lẽ lại tiếp tục phá hoại cuộc đời cô ấy lần thứ hai? Bằng không chẳng lẽ anh định ở bên cô ấy cả đời? Nếu thế thì anh với em dứt khoát... Cô ấy đang bất ổn tâm lý, anh chỉ đang làm tình trạng cô ấy tệ hơn, biết đâu gia đình người ta còn có thể cứu vãn mà anh lại đích thân phá mất? Cô ấy bây giờ cần nhất là toàn tâm toàn ý với chồng hay người yêu hay gia đình, chắc chồng/ người yêu/gia đình cô ấy cũng đang bị tổn thương vì "bóng ma" của anh đấy thôi, anh không giúp thì thôi còn làm mọi thứ tệ hơn làm gì? Đàn ông các anh đâu phải không hiểu nhau chuyện nghi ngờ vợ nhớ người cũ đến mức làm chuyện rồ dại. Phải để cô ấy quên hẳn anh đi, cho cô ấy thấy người chồng/người yêu/gia đình hiện tại quan trọng thế nào, có cứu vãn được gì thì cứu vãn. Chứ cô ấy càng dằng dai thế này thì càng làm hại mình thêm chứ đâu có lợi ích gì. Em là phụ nữ em biết, càng có cơ hội thì càng vấn vương, càng cảm thấy bế tắc chứ nào có vui sướng gì. Nếu chồng/người yêu/gia đình cô ấy mà biết, anh nghĩ sẽ ra sao? Chẳng phải người gánh chịu tất cả tổn thương cũng lại chỉ có cô ấy à?...

Blah blah blah... Sao cho ông ấy cảm thấy việc mình làm là sai giàn trời, tội lỗi ngập đầu, mà việc ông ấy bỏ đi là đúng nhất, thậm chí càng phũ với cô kia càng hay :">. 

Cương quyết với ông ấy "nếu anh đã quyết chọn cô ấy thay em thì em đi" rồi xách gói đi thẳng. Nhưng dại gì đi luôn, để chiến trường cho địch. Ông ấy không chèo kéo, không dứt khoát thì ta cứ đi. Đợi mấy ngày sau thì tìm cớ... sổ mũi vào nằm viện hay "té ngã trật chân" gì ấy, bình thường nhất là "buồn rầu khóc lóc" cho "dàn đồng ca" cha mẹ bạn bè gọi ông ấy về. Đàn ông cũng cần sĩ diện, việc trong nhà không nên nói ra, bạn cũng không cần làm rùm beng, cứ ra vẻ nín nhịn chịu đựng "mình mình biết mình mình hay", cứ để người xung quanh đập ông ấy một trận mà ông ấy càng nể mình. 

Chưa chắc ông ấy đã dứt khoát được với đứa kia ngay đâu, nhưng phải khiến ông ấy để tâm đến tình cảm thái độ của mình, có thể đạt đến một thỏa thuận nào đó. Đàn ông có sợ mất thì mới biết giữ, cứ khóc thầm chẳng có tác dụng gì. Nhưng ăn vạ thì cũng phải có nghệ thuật. Nó yếu đuối thì ta "yếu đuối" gấp đôi, nó cần chồng ta thì ta cần chồng ta gấp 10, chồng ta có trách nhiệm với nó thì phải có trách nhiệm với ta gấp trăm. Dục tốc bất đạt, đừng nghĩ đá nó đi ngay được khỏi đời chồng bạn, trước hết phải tỏ ra "thông cảm chút ít" để buộc chồng phải thỏa thuận dẫn mình theo chẳng hạn. 

Ngọt nhạt đến thế mà ông ấy vẫn tỏ ra không suy chuyển ý định thì... ông ấy đã quyết vác cô kia về thay cho bạn. Thế thì để cho anh ả về với nhau chứ chẳng cứu vãn được. Nhưng bạn kiên quyết đừng biến mình thành "ác phụ", "phản diện" trong mắt chồng. Chồng cần "giúp đỡ" thì cứ khuyên đúng đắn chân thành, chồng xiêu lòng thì kéo lại, chứ bạn cứ lồng lên với đứa kia thì nó càng được thể làm như nó bị cả thế giới bắt nạt, buộc chặt chồng bạn với nó, chồng lại... có thêm mối áy náy mới là "tổn thương" bạn gây ra cho nó. Phân tích lợi hại nặng nhẹ cho ông ấy thật kỹ, đánh vào nghĩa tình chồng vợ, tấn công vào cả lý trí lẫn tình cảm rồi để chồng tự chọn. 

Với cô kia thì cũng đừng dằn hắt kiểu "có việc gì mà cứ kiếm chồng tôi". Xem xét gia cảnh cô ta ra sao, tình cảm vợ chồng/ yêu đương cô ta thế nào. Chắc cũng có yêu chồng tí ti nên cô ta mới lấy, nếu vẫn còn tình cảm thì khuyên cô ta vun đắp, nếu không cứu vãn được thì hỏi xem cô ta định khi níu kéo chồng về thì tính tương lai thế nào. Đằng nào cô ta cũng đã có một đời chồng hay người yêu gì đấy ko chịu đc nên mới bỏ tiếp, có quay lại với người cũ thì cũng khó hàn gắn với nhau, lúc ấy lại như cô ta với chồng hiện tại bây giờ - Huống chi đã có bạn ở bên anh chồng, rồi cô ta lại phải chịu cảnh như bạn hiện tại, chồng một dạ hai lòng khó xử...

Với phụ nữ bất ổn tâm lý thế này thì lời khuyên ít có tác dụng. Nhưng bạn phải tìm được đúng nguyên do hành động của cô kia là gì. Vì buồn, vì tức, vì muốn hành hạ chồng bạn cho bõ ghét, vì muốn ly dị cướp lại người cũ, hay chẳng qua vì muốn tìm một nơi để dựa dẫm vào mà chẳng ai tốt hơn chồng bạn? Nếu là lý do cuối, nói với cô ta y như với chồng, xem có moi ra được chút lý trí nào không. Đừng dọa cô ta, chỉ cho cô ta thấy hậu quả của hành động nếu đi quá lố hay bị người ta phát giác. May khuyên được thì được, không được thì thôi, vấn đề chính là ở chồng bạn.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
nophoto Loạn luân là gì?

Đăng lúc: 18:35 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Betrayal bond là gì?

Đăng lúc: 18:35 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Sự khác nhau giữa bồ và vợ?

Đăng lúc: 18:35 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Em có nên ngủ trần và cởi trần trong nhà không?

Đăng lúc: 18:35 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Thích người đồng giới?

Đăng lúc: 18:35 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Làm thế nào để tìm lại chính mình ?

Đăng lúc: 18:35 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Liệu bạn gái mình có thai ko ?

Đăng lúc: 18:35 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Mình nên nói vói anh ấy như thế nào bây giờ ?

Đăng lúc: 18:35 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Liệu bạn gái em có thai ko ?

Đăng lúc: 18:35 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Mẹ người yêu ko thích mình. Làm sao đây ?

Đăng lúc: 18:34 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Làm gì khi vợ hay ghen ?

Đăng lúc: 23:14 - 14/07/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Tâm sự cùng ba mỗi khi con buồn...

Đăng lúc: 18:34 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Làm thế nào để lấy lòng bố mẹ người yêu trong lần ra mắt đầu tiên ?

Đăng lúc: 18:34 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Phải xử lý người thứ 3 làm sao?

Đăng lúc: 18:34 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Liệu bạn gái mình có thai ko ?

Đăng lúc: 18:34 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Cho em hỏi 1 số chuyện thầm kín ?

Đăng lúc: 18:34 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Em không biết cách nói chuyện nên khắc phục như thế nào?

Đăng lúc: 18:34 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Bạn gái mình có thể bị vô sinh ko?

Đăng lúc: 18:34 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

Hin Cách trò chuyện với mẹ chồng?

Đăng lúc: 18:33 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Em mới đi hút thai được 7 ngày thì em lại quan hệ nhưng không sử dụng biện pháp gì?

Đăng lúc: 18:33 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

Rao vặt Siêu Vip