Câu hỏi

09/08/2013 10:27
Lần cuối gặp nhau!
Tối hôm wa mình đã gặp anh ấy. lần cuối để gặp nhau. mình nghĩ là như vậy. vì ngày mai sẽ là đám cưới của anh rồi(bên nhà gái)! anh và người vợ sắp cưới bây giờ đẫ quên nhau từ hồi cấp ba bạn ah! tối nay mình và anh đã nói ra hết những gì còn vương mắc trong lòng. vì mình biết sẽ không còn cơ hội. mình muốn quên anh đi khi tất cả rõ ràng và không còn gì níu kéo mình lại với anh nữa...Tối qua anh đã xin lỗi mình rất nhiều và mong mình tha thứ cho anh, bạn biết không anh đã ôm mình thật chặt vào lòng và khóc, anh đã khóc như một đứa trẻ con vậy. Một tháng qua kể từ khi chia tay mình đã khóc rất nhiều vì anh và lần anyf người khóc lại là anh. Mình thật sự không hiểu. anh noi "anh sẽ không hạnh phúc" và còn nói "cưới rồi anh sẽ bỏ nhưng anh không thể đến với ai được nữa" mình nghĩ anh đã cưới vì một lý do gì đó phải không bạn? Đúng ra lúc này mình phải cảm thấy căm ghét và hận anh nhưng sao mình thấy thương ảnh quá bạn ah`! rồi mọi chuyện cũng phải kết thúc thôi phải không bạn? Tối qua trước khi về anh đã hôn mình!!!!! Phải chăng anh vẫn còn yêu minh? Một ngày nào đó nếu anh chia tay chị kia và quay trở lại với mình thì liệu mình có nên chấp nhận tình cảm của anh nữa không bạn? Mình rối quá!!!!!!!!
hoangdieu
09/08/2013 10:27
gvit96
09/08/2013 10:27
Danh sách câu trả lời (2)

Bạn ak! mình thấy bạn suy nghỉ thạt ky lạ đậy. Nếu anh ấy có quay lại với bạn thì bạn cũng đâu vui vẻ gì khi vợ anh ấy đang khóc như bạn vậy đó. Mà con người như anh ấy thì thật sự phải nói 1 từ đấy " đẽo"

Chào bạn,
Bạn vẫn đang còn hi vọng rằng anh ấy sẽ quay lại với bạn sao, đừng như vậy nữa bạn ạ. Bạn còn có cả một tương lai phía trước còn có thể gặp gỡ với những người khác và rồi bạn sẽ yêu và cũng sẽ kết hôn và cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc. Hãy chôn chặt tình cảm của hai người đó.
Chúc bạn hạnh phúc!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip