
Liên quan đến Hiv xin các anh chị tư vấn ngay cho?
Chào các anh chị
Em xin nói ngắn ngọn thôi ạ .
cách đây 1 tháng em có quan hệ với GMD và bị rách bao . em nghĩ chắc do lúc em rứt mạnh cái bao rách lên bị sước và sước ở cách lỗ sáo dương vật khoảng 3 cm. ngày thứ 2 sau khi quan hệ em và cô gái đó đã đi xét nghiệm kết quả âm tính . nhưng em rất hoang mang là sợ hãi , bất cứ lúc nào em cũng nghĩ mình đã nhiễm hiv . em nhiều biểu hiện quá .
đau cơ
nổi hạch cổ < em đang mọc 3 răng số 8 >?
trắng lưỡi
mệt mỏi
và sau 28 ngày và cô gái đó lại đi xét nghiệm 1 lần nữa kết quả là âm tính . vậy xin hỏi em đã có thể an tâm để test lại lần cuối vào tuần thứ 6 chưa ạ . em đang cực kỳ lo sợ . xin các bác đừng coppy những biểu hiện ở những mục khác rùi pos qua nha và cũng đừng trả lời em chung chung như phải 3 tháng mới có kết quả. 6 tuần là oke rùi. em mong các bác hãy cho em biết liệu kết quả sau 4 tuần của em và cô gái mại dâm kia đã yên tâm chưa và cô ta rất tự tin.
em xin cám ơn.

Huhu mới test ở 28 ngày thui bác ơi . quan trọng là cái tuần thứ 6 à :( . 34 ngày qua em sống như chết huhu . em lo lắng quá

Í lại gặp bạn nữa à :))
Cách đầy 2 tuần cũng post hỏi mấy bài liên tiếp rùi giờ hỏi nữa à. Kiểu này bạn đang hoang mang lắm roài. yên tâm bác ơi, nếu bạn đã dẫn GMD kia đi xét nghiệm mấy lần rồi (time cũng mấy tháng) mà kết quả âm tính thì ko bị gì cả, bác cứ yên tâm. rút kinh nghiệm lần sau.

Xin thưa với bác là em dại một lần do say rượu bạn bè rủ rê khổ quá thân em đi . em có 1 tương lai nói không quá nhưng thật sự là sáng lạng hiện em đang là học viên của học viện an ninh và có 1 người bạn gái đang là sinh viên ĐH y Hn chúng em đã yêu nhau gần 6 năm nay em thật sự thất vọng và hối hận bác à . em buôn chán và lo sợ 35 hôm nay rùi . em hoang mang quá . em sợ cái tuần thứ 6 này quá mặc dù em đã test ở tuần thứ 4 với cô gái MD kia là âm tính và cô ta cũng rất tự tin . em khổ quá đi mất huhu.

Hình như ở các trung tâm y tế người ta xét nghiệm hix miển phí mà bạn, tời khàm cho chắc ăn khỏi đoán non đoán già cho mệt, nếu sợ người khác trông thấy thì trùm cái khẩu trang vào, nếu sợ nữa thì từ nay bỏ việc quan hệ với gái mại dâm đi
"ta về ta tắm ao ta
dù trong hay đục
ao nhà vẫn hơn"