
Liệu cô ấy có bảo thủ ko ?
Tình yêu của em và cô ấy không được trọn vẹn như những cặp đôi khác, em và cô ấy yêu nhau đã hơn 6 tháng rôi mà phải sống xa nhau,khoảng 1 tháng thì gặp nhau 1 lần. xa nhau vậy nỗi nhớ về nhau sẽ rất nhiều nên khi gặp nhau không thể kiềm chế cảm xúc dâng trào. em và cô ấy hôn nhau và e đã sờ xoạng...! cô ấy thì nhất quyết không cho và nói là những hành động đó chỉ xảy ra khi là vợ chồng thôi. đôi khi e nghĩ cô ấy không tin tưởng tình yêu của em nên sợ sẽ hối tiếc sau này. Em thật sự không hiểu nữa, đôi khi em nghi ngờ tình yêu cô ấy dành cho em, yêu nhau thì trao cho nhau là bình thường mà.liệu cô ấy có bảo thủ k? có ai biết những suy nghĩ của con gái khi họ nói vậy k? em xin cam ơn mọi người!

Bác này có vẻ nóng vội nhỉ. Được người yêu như bạn gái bác đã tốt quá, bác còn chê bảo thủ.
Thế bác yêu ở điểm gì, bác cần thân thể thì ngoài đường không thiếu đâu bác - bác đừng mang người yêu mình so sáng với một thế hệ trẻ quá thoáng như hiện nay.
Còn bác yêu về tâm tư tình cảm thì bác có gì mà nóng vội.

mình nghĩ cô ấy không yêu mình thật lòng nên mới vậy thôi.nếu yêu thật lòng thì những hành động đó bình thường mà phỉa hok bạn?

cái đó là bạn gí của bạn giữ mình thôi
chứ không pahir bạn giá bạn không tin tình yêu của bạn đâu bạn hãy đợi đến lúc nào đó thích hợp thì bạn gái của bạn sẽ trao cho bạn thôi mà chuucs bạn may mắn
mà sao con trai khi yêu hay đòi hỏi thế nhỉ
cái đó không được đâu bạn ah
tớ là con gái nên không thể được