
Liệu em có bị HIV không ạ?
vào khoảng tháng 3 năm ngoái.em và một vài người bạn đi vào công viên lênin chơi.ở chỗ bãi cỏ khuất khuất thường có vài cái xilanh của các con nghiện chích xong vứt ở đó.vô tình e đi và bị ngã vật ở bãi cỏ.lúc đó thấy đau đau nhưng không để ý hay quay lại xemcos kim tiêm hay k.rồi em về nhà đi tắm thì thấy ở chỗ đau ngã hôm nay có một vết nhìn giống vết xilanh đâm phai lại đau đâu.em không biết có phải bị dính xilanh không nhưng e rất sợ.rồi 1 thời gian khoảng mấy tuần sau đó thi thoảng bị hắt hơi sổ mũi và hơi mệt mệt,có 1lan em bị sốt đến 39 40 độ.rồi từ đó trở đi thì k có dấu hiệu ji cả.Cách đây khoảng 3 tháng e có bị 1 vết zona ở bắp chân nhưng bôi thuốc là hết,sau thời gian đó thì em có hay bị mệt mỏi,1 vài lần sốt nhẹ,hắt hơi sổ mũi nhưng rồi lại khỏi.Mấy bữa nay, tự nhiên mặt mũi e bị ửng đỏ bên má và hơi ngứa,bị ngứa quanh mũi,môi thì bị nẻ sưng sưnng.Trên người xuất hiện vài vết mẩn đỏ dài khoảng 2cm,có những nốt như mụn nc li ti và bị ngứa.Liệu có phải em bị nhiễm HIV và giờ bắt đâu phát bệnh k???? có phải là hệ miễn dịch của em càng ngày càng giảm nên xuất hiện các nốt mụn đó.do vậy % em bị nhiễm HIV không ạ :(
mong bác sĩ cho em 1 lời giải đáp.

hơi chủ quan khi phát hiện đến lúc này rồi mà bạn còn chưa đi xét nghiệm

Đi xét nghiệm kiểm tra luôn và ngay
Tình hình nguy cơ rất là cao bạn ơi