
Liệu em có thai ko?
các anh chị ơi sự việc la` như thế này,bình thuong em chẳng bao giờ để ý đến kinh nguyệt nhưng em biết rang tháng nào em cũng có. Em va ban trai có quan hệ ngoài với nhau, em cũng không nhớ là lúc nào nữa. Nhưng mà lúc đó,tắt hết đèn cái đó của bạn trai em đụng vào cái đó cua em, nhưng chỉ đụng bên ngoài chứ không cho vào trong, nhưng em không chiu nên ban ấy chỉ đụng 2 lần rồi bõ ra.Vì trong bóng tối em không biết bạn ấy có xuat tinh chưa,nhưng khi em đụng vào thì em cảm nhân được chất nhờn nhung mà rất ít. Lúc sau khi kô còn đụng nữa thì bạn ấy xuất ra cái gì đó màu trắng đục và ban ấy cảm thấy đau rát.Em liền lấy nước rửa cho bạn ấy. Lúc về nhà em có rửa lai bpsd của em. Tháng này em bi trễ kinh vì gần hết tháng roi mà em chưa có.khoảng 9,10 ngày gì đó. tháng này em cung~ sử dụng thuoc giảm can đươc 2 ngày rồi. Trước khi dùng thuốc có bữa em ăn no, có bữa em nhịn. Em that sự không dám mua que thử thai một phần vì ngại, và sơ dị nghị.em biết em làm zậy là sai nhưng mà sự viêc em nói ở trên cũng đã lỡ rồi. em xin hứa sẽ khong có lần nào dai dột nữa. các anh chi ơi, có phải là em có thai kô? làm ơn giúp em với, dạo này em thấy mệt mỏi kô muốn làm gì hết. kô biết đó có phải do tác dng5 của thuốc giảm cân không?xin anh chị làm ơn giúp em với

em nói thế thì chị cũng không biết phải nói làm sao nữa , nhưng tốt nhất là nên mua que thử tại nhà để biết chính xác nhât ,đừng ngại vì không phải chỉ có mình em là đi mua đâu ,có thể em ngại nhưng với người bán thì rất bình thường .Cố lên nha

vu nay cang day'
nhung theo anh thj` ko sao dau
cú phang tet