
Xin tư vấn giúp em vấn đề nhạy cảm này với?
em với bạn gái em cuối năm nay cưới nhau òy, cách đây mấy hôm em dẫn bạn em vào nhà nghỉ, vào đó em định làm chuyện kia nhưng bạn em nhất quyết ko chịu mà...... cuối cùng chiến lợi phẩm chỉ là .... chiêm ngưỡng cặp bưởi mà thôy, lúc về vợ em nói cảm thấy 2 cái đó nó thay đổi gì gì đó, nó sợ mẹ bít dc nên cứ buồn hoài à, em lên này hỏi thử khi mình chưa làm chuyện đó mà chỉ là tiếp xúc bên ngoài thì 2 cái núi nó có thay đổi về hình dạng ko vậy ???? giúp em với
thanks nhìu

em cũng có masssa tí nhưng mà hok bít làm nhìu có thay đổi gì hok ta ???, ai bít chỉ em với :(

Đã leo núi chưa mà biết nó thay đổi ! :S
Nhìn qua thì sao biết được , mà bạn gái của bạn thật biết giữ mình đấy nhé !
Để dành đêm tân hôn đi thì hơn ! :X

May mà bạn gái em chưa cho làm chuyện ấy, bởi vì theo em thì cuối năm nay sẽ cưới nhau. Theo tôi , từ giờ đến cuối năm còn lâu và nhiều biến động lắm, tốt nhất nếu yêu nhau thật sự nên để dành đến đêm tân hôn sẽ cảm thấy thiêng liêng và ý nghĩa hơn nhiều. Hình như bạn còn trẻ lắm, bạn mới chiêm ngưỡng cặp bưởi thôi hay đụng chạm gì không ??? mà " VỢ " cảm thấy có gì thay đổi ??? ( Nhớ là cuối năm mới chính thức là vợ nhé ) còn chỉ tiếp xúc bên ngoài thì chắc nó chỉ hơi to lên thôi, không sao đâu, cứ bảo như vậy, còn từ nay đến cuối năm cố học hành , lập nghiệp , tích tiền thật nhièu để đám cưới hoàng tráng và đáng nhớ nhé, chúc 2 bạn hạnh phúc.