
Tình yêu có nhất thiết phải có tình dục không?
Hiện tại, tôi có cảm giác chán chường và không còn tôn trọng cô ấy như trước kia nữa, từ khi mà chúng tôi làm chuyện đó.
Tôi còn nhớ khi mới quen, hai đứa đến với nhau bằng một tình yêu chân thực, tôi và cô ấy cùng trang lứa, hai đứa rất vui vẻ, hồn nhiên lúc nào cũng nhớ đến nhau, 1 tình yêu thật đẹp. Nhưng khi con người ta có được voi thì đòi tiên và dần dần theo bản năng của một người con trai mới lớn, tôi đã đòi làm chuyện đó với cô ấy.
Lúc đầu thì cô ấy cũng phản đối, nhưng từ từ thì nó cũng xảy ra. Tôi chính là người đầu tiên làm chuyện đó với cô ấy, một lần, hai lần rồi chục lần không nhớ hết nữa... và bây giờ khi có được rồi, tôi cảm thấy chán. Mặc dù tôi yêu nàng, nhưng không trìu mến hay tôn trọng nàng như trước nữa.
Nàng cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của tôi. Đời mà, có qua thì mới có lại và nàng cũng thế, cũng đã chán tôi, chỉ vì tôi không đối xử không tốt với nàng hoặc là chán giống như tôi, điều đó tôi có thể cảm nhận được.
Kết quả bây giờ, cả hai đã đánh mất lòng tin, và tình cảm thì cứ lênh đênh, không biết chia tay ngày nào. Tôi không biết có nên chia tay với cô ấy không, hay cứ tiếp tục như thế?

Bản năng ởe người phụ nữ ai cũng có nhưng chỉ không mạnh bằng con trai thôi, conh gái thường trân trọng sau mỗi lần như thế nhgưng con trai thì lại coi thường con gái sau khi làm chuyêẹ đó xong, không hiểu các anh alf cái giống gì nữa

Cái gì cũng có giới hạn của nó bạn ạ ! tình yêu cũng vậy , nó ko phải là mãi mãi vĩnh cửu .tình yêu vĩnh cửu chỉ có trong thi ca , trong trí tưởng tượng mà thôi .nhưng nó cũng không phải là 1 cái dễ biến mất . để có nó con người ta đã phải rất đau khổ và hi sinh rất nhiều ! đúng rồi ! tình yêu của người đàn ông thường gắn với " tình dục " còn đối với phụ nữ thì khác biệt, họ yêu là để mong mình luôn được quan tâm , luôn được yêu thương và chia sẻ . Chính sự khác biệt này tạo nên 1 vòng luẩn quẩn giữa 2 phái để họ luôn muốn tìm tòi và khám phá lẫn nhau mà kết cục là luôn trái dấu và không đi đến 1 thống nhất chung nào . tình dục chỉ là một trong những cách thể hiện khác của tình yêu mà thôi . bây giờ bạn chán cô ấy thì bạn có chắc chắn rằng sau này khi đến với 1 người con gái khác bạn sẽ chung thủy với người mới đó không?vấn đề nầy bạn cần quan sát để xem xét cho kỹ bạn ạ ! đừng xem tình như 1 trò chơi để đạt được mục tiêu và sự khoái lạc để rồi chia tay và cảm thấy u sầu và chán nản . hiện tại bạn cảm thấy không còn tôn trọng cô ấy sao? vì sao thế ? phải chăng vì cô ấy là người dễ dãi với bạn ư ?phải chăng nếu lúc trước cô ấy không " trao "cho bạn thì giờ đây bạn sẽ tôn trọng và nâng niu cô ấy hơn chăng? nhưng nếu đã yêu nhau thì đó là 1 sự tự nguyện đến với nhau thì sao có thể nói là ai cho ai và ai được ai sẽ mất đây ! phải không bạn ? nếu có được và mất thì nói 1 cách hơi quá thì tình yêu đó chỉ là 1 sự lợi dụng của nhau để đạt được mục đích nào đó mà thôi .
lời khuyên cua mình : cái gì cũng có giới hạn của nó kể cả tình yêu cũng vậy bạn ạ .nếu tình đã hết và cần 1 lối thoát cho cả 2 thì chia tay sẽ là 1 con đường hợp lý . còn nếu tận trong sâu thẳm 2 bạn vẫn còn tình cảm , yêu thương và hiểu nhau thì chia tay sẽ là vết thương lớn và nó rất khó phai nhòa lắm đấy bạn ạ !
chúc bạn sẽ tìm ra hướng đi đúng đắn trong vấn đề này và chúc bạn thành công tong cuộc sống !

Tình yêu là con vật quoái dị: cho nó ăn no thì nó chết để nó đói thì nó sống. Bình thường thôi

Đọc bài của bạn hình như sắp giống với tương lai của mình.......nghe mà rợn gai ốc. Mình và ng ấy thì chưa có những cái sâu xa đến mức đó...2 đứa bằng tuổi nhau,và iu nhau từ hồi 12 cơ...bây giờ một ng học ở ngoài Bắc,1 ng học trong Nam nên 1 năm chỉ dc gặp 2 lần thui. Nói thật mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó,có thể mình mún TY của mình và ng ấy luôn trong sáng như thuở học trò....và có khi trách nhiệm,rùi TY sau này sẽ đi đến đâu làm mình chưa dám làm gì cả,ng ấy cũng hiểu....con trai ai cũng hay tò mò và mún khám phá,nhưng nếu nghĩ cho ng ấy thì sao?....
Đấy là nói chuyện của mình,còn mình xin góp ý kiến cho bạn.... Mình xin hỏi bạn là bạn bây giờ có thực sự yêu ng ấy nữa ko? hay là tc bây giờ lại gắn thêm vào chữ " tình dục".....nếu thế thì chắc TY của bạn đã đi đến đích rùi,đã hết cái để yêu rồi. Bạn thử nghĩ lại những khoảng thời gian 2 ng bên nhau lúc trước xem. Sao bạn ko thử 1 đóa hồng,cùng 1 buối tối đi dạo...nc với ng đó thật thoải mái xem nào,còn hơn là cứ ngồi nghĩ ng ấy cảm nhận ntn,rùi chắc là ng ấy cũng nghĩ nhứ thế......sao bạn ko hỏi thẳng,chẳng lẽ tc của 2 bạn chưa đến mức ngồi tâm sự hết với nhau àh. Bạn đừng nói "ko còn tôn trọng cô ấy nữa",như thế bạn thật hèn hạ....cô ấy có làm gì sai đâu,con gái khi yêu thì thường muốn dành tất cả cho ng mình yêu,trước khi nói cô ấy thì bạn hãy xét hành động của bạn...bạn có là thánh nhân đâu mà bảo ng khác như thế! mình ko trách bạn,mà chỉ muốn bạn nhìn vấn đề 1 cách thoáng đãng,và hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận xét ng khác. VÀ theo mình bạn nên dứt khoát với ng đó,hãy là 1 thằng đàn ông chân chính,đừng giam giữ 1 TY "cả hai đã đánh mất lòng tin, và tình cảm thì cứ lênh đênh, không biết chia tay ngày nào". Nhưng theo mình thì 2 bạn nên suy nghĩ kỹ đi,đánh mất 1 TY thì sau này mún có dc thì khó lắm đó,phải biết quý trọng những giây phút hp đang có. Đừng "hối hận",vì điều đó làm con ng ta cảm thấy mình thêm xấu xa.
Dù sao thì mình vẫn mong bạn và ng ấy dc hp như xưa,đừng đưa chuyện chăn gối để đánh giá tc! goodluck...