
Mình đã ngoại tình giúp mình nhé
minh ket hon duoc 2 nam,chua co con.minh yeu chong yeu cuoc song minh dang co.nhung moi chuyen xay ra minh khong the ngo,rang minh da den va yeu mot nguoi dan ong khac,noi dung hon la trong nhung luc chong di cong tac nguoi ay da ben canh minh nhu mot nguoi ban,rui ca minh va anh ay yeu nhau tu luc nao khong biet,a ay yeu minh nhieu lam.anh ay chua vo,co mot cong viec on dinh.van biet minh co gia dinh nhung van yeu, van am tham ben canh nhung luc minh buon.minh cung hieu duoc tinh cam ay dap lai tinh yeu do la minh da ngoai tinh.minh dau kho lam nhung khong lam sao duoc minh yeu anh ay nhung minh van con chong.chong minh da biet duoc su that.chong minh dau don nhieu va noi khong he tha thu cho minh.minh co gang nan ni cau xin tha thu nhung chong khong chiu,luon lanh lung dang so,nhung cung khong noi ly hon.minh khong biet chong minh dang nghi gi va lam j nua.co phai nhu vay de trung phat minh khong.xin cac ban hay cho minh loi khuyen minh nen lam j day, cuu vang lai hon nhan nay hay chay theo tinh yeu ay.tung phut tung giay minh luon nho ve nguoi thu 2.

Anh thấy em nên suy nghĩ thận trọng vì tình yêu vợ chồng lúc nào cũng hơn những mối tình mù quáng sau này. em yêu chồng em và em mới quyết định lấy chồng có đúng không? anh thấy đây là một tình yêu đẹp, có hậu. Ngoài tình vợ chồng ra, còn có nghĩa sau này với nhau. Truờng hợp chồng em vì một vấn đề gì đó không làm em cảm thấy yêu chồng được như trước, em nên thẳn thắn nói ra cho chồng em biết để sửa chữa nếu được.
Với người đàn ông thứ hai, nếu anh ta yêu em thật lòng chắc hẳn sẽ từ chối quan hệ tình dục với em, vì đây là mẫu người đàn ông tự trọng và biết việc mình làm gì, muốn gì? Nếu anh ta yêu em thật, anh ấy sẽ giữ một khoảng cách lễ giáo cho đến khi em ly dị đàng hoàng. Việc anh nhận thấy người đàn ông thứ hai, anh ấy cũng yêu em nhưng có tính toán pha chút thiên về tình dục nhiều hơn. Liệu sau này em li dị chồng rồi, em về sống với người đàn ông thứ hai em bảo rằng em yêu anh ta. Em có dám bảo đảm anh ta sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cả đời cho em hay không?
Tốt nhất em nên cho chồng em một thời gian suy nghĩ và em cũng nên chấm dứt mối quan hệ bất chính với người đàn ông kia ngay đi. chồng em đang bị tổn thương cả tâm lý lẫn thể chất. Việc chồng em ghẻ lạnh hay hằn học với em đó là điều dĩ nhiên. Nếu là một người chồng tốt và độ lượng. Chồng em có thể sẽ tha thứ cho em với một điều kiện rõ ràng ( điều kiện gì thì em để chồng em nói sau nhưng không được khe khắt quá đáng) để em hồi tâm chuyển ý. và em cũng phải xem lại mình để không còn vướng mắc lỗi lầm lần thứ hai em nhé.
Sau thời gian cho chồng em suy nghĩ (tùy vào sự dàn xếp của cả hai vợ chồng) chồng em vẫn giữ thái độ lạnh lùng và không có ý định ly dị. Em nên tiến hành thủ tục ly hôn trước để cho chồng em thêm một thời gian suy nghĩ kỹ lần cuối, nếu không được nữa em hãy ly dị em nhé.
em hãy chấm dứt tuyệt đối mọi sự tiếp xúc với người đàn ông kia không nhận bất kỳ một cuộc gọi nào cả kể cả tin nhắn điện thoại.... Nếu sau này em ly dị đàng hoàng rồi, người kia vẫn nhớ em và yêu em thật. Tự nhiên anh ta sẽ tìm đến em và xin cưới em đàng hoàng. Lúc đó em hãy chấp nhận anh ta đi nhé. Còn bằng không em nên quên con người ấy đi và tìm cho mình một người khác yêu em thật lòng hơn. Em cũng đừng quên kể rõ mọi chuyện với người em yêu sau này, để anh ta hiểu và có bằng lòng chấp nhận em không nhé.
Mong em bình yên và tìm thấy một hạnh phúc đích thực của riêng em.

Chào bạn . với những chuyện đã xảy ra như thế này bạn co thực sự muốn níu kéo quan hệ vợ chồng không ? đồng ý la chồng bạn không ở bên cạnh bạn nên sẽ thiếu thốn tình cảm.Nhưng mình cảm thấy những lý do đó giống như một cái cớ để bạn bao bọc điều sai trái của mình thôi.
Ngay cả những lúc như thế này ,là lúc bạn cần sự tha thứ của người chồng của bạn đúng không? Nhưng bạn vẫn nhớ người thứ 2 đó thôi .Thì bạn nói bạn yêu chồng bạn chỗ nào?yêu cuộc sống hiện tại của bạn chỗ nào?
Phải chăng bạn yêu người chồng,và cuộc sống của bạn quá đầy đủ và người chồng của bạn quá chiêu bạn.
Nhưng mình thấy bạn là người có lỗi trong chuyện này nhưng tiêp tục làm sai là vẫn nhớ người kia ,bạn muốn hàn gắn lai quan hệ vợ chồng thì rất khó ,nhưng trước tiên bạn phải xóa bỏ người kia đi.sẽ rất khó làm điều đó nhưng không phải là không làm được.còn chuyện như thế xảy ra thì chồng bạn không thể chấp nhận cũng là điều đễ hiểu thôi,khi người sẽ sống suốt đời của mình lại phản bội mình như vậy.
Mình thấy bạn đã xác định được sẽ giải quyết chuyện này như thế nào rồi .(cuu vang lai hon nhan nay hay chay theo tinh yeu ay.tung phut tung giay minh luon nho ve nguoi thu 2.) câu hỏi của bạn đã là sự thật không thể thay đổi là bạn đã chọn người thứ 2 ,thi bạn hãy buông tha người chông của ban ,đó là điều tốt nhất cho chồng của bạn.
Nếu còn yêu thuong chồng và cuộc sống vợ chông thì hãy quay lại .mình nghi nếu chồng bạn thương yêu bạn thì chồng bạn sẽ suy nghĩ lai ( nhưng phải cho anh ấy time để co thể quên được chuyện này,và bạn phải cho chồng bạn thấy chồng bạn là người bạn thực sự cần ) .còn nếu bạn ko thể quên người kia thì đó là một điều đáng tiếc...
Có những thứ khi ta có được nhưng không xem trọng để rồi khi mất đi mình sẽ thật tiếc vì vậy mình nên trân trọng và quý gié những điều mình đang có.

Bạn thân mến!
Khi chồng đi vắng thì sự thiếu thốn tình cảm của người vợ là lẽ bình thường, nhiều người vợ đã không thể chống đỡ lại sự thiếu vắng đó nhất là khi bên cạnh luôn có một người khác quan tâm, yêu thương mình. Tư vấn az hiểu được tâm trạng của bạn lúc này.
Tình cảm của bạn đối với chồng mình như thế nào (trước và sau khi anh ấy biết mối quan hệ của bạn)? Và tình cảm của bạn với người thứ hai ra sao? Bạn có biết chắc chắn được tình cảm của người thứ 2 đó đối với bạn như thế nào không?
Nếu bạn còn tình cảm với chồng, bạn vẫn yêu anh ấy và anh ấy tha thứ cho bạn và bạn có ý quay về với chồng thì bạn nên chấm dứt mối quan hệ với người kia đi.
Nếu anh ấy không tha thứ cho bạn và bạn cũng yêu người thứ 2 thật lòng (anh ấy cũng yêu bạn thật lòng) thì bạn nên suy nghĩ tới hướng chia tay chồng. VÌ tình yêu không thể gượng ép, một khi đã hết tình cảm thì níu kéo cũng hỉ làm cho cả hai đau khổ mà thôi. Anh ấy không muốn ly hôn với bạn và cũng không chịu tha thứ cho bạn thì chứng tỏ anh ấy muốn bạn không được như ý muốn(đến với tình yêu mới), muốn bạn phải đau khổ, tâm lý của đàn ông là vậy mà. Các bạn chưa có con nên sẽ không có sự rằng buộc nào cả nên bạn hãy làm theo những gì bạn thấy là đúng và trái tim mình mách bảo. Hãy nói chuyện với chồng bạn, xin anh ấy tha thứ (cả khi bận không muốn tiếp tục hôn nhân) vì bạn là người có lỗi trước và hành động đó của bạn đã làm tổn thương anh ấy rất nhiều. Nếu anh ấy tha thứ hoặc không thì lúc đó bạn hãy quyết định theo trái tim mình mách bảo. Ban jcunxg đừng vì tình nghĩa vợ chồng mà cố gượng ép. Bạn yêu ai, ai mang lại hạnh phúc cho bạn và bạn cảm thấy ai là chỗ dựa tin cậy và bạn thấy hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên người đó thì nên tới với họ.
Chúc bạn sẽ có những quyết định sáng suốt!

chuyện tình cảm thì thật sự khó nói!
bạn đã mất đi tất cả rồi bạn à. bây giờ chỉ có chồng bạn sẽ xử lý thế nào thôi!
người đàn ông mà bạn đang ngoại tình kia có chịu kết hôn với bạn không hay cũng chỉ chơi chán rồi bỏ!
có gan làm thì có gan chịu bạn à! thật sự rất khó có thể nói được điều gì!
chồng bạn có tha thứ thì chứng tỏ anh ấy rất yêu bạn mới chấp nhận chuyện đó. or anh ấy là người kém cỏi nhu nhược!
nói thật rất khó có 1 người đàn ông thực sự nào chấp nhận việc vợ ngoại tình!
người con trai đang cặp kè với bạn k khác gì 1 thằng sở khanh, phá hoại hạnh phúc của chính bạn.
Hối hận thì cũng muộn rồi!
Đàn bà hay đàn ông ngoại tình đều đáng khinh bỉ!