
Mình phải làm gì khi nhà bạn trai cấm không cho yêu vì tuổi hai đứa không hợp?
Chào Anh/Chị,
Em đang rất bối rối về chuyện tình cảm. Hiện tại em sinh năm 1986 và bạn trai em sinh 1984 đã yêu nhau hơn 1 năm và quá trình yêu nhau đến bây giờ luôn trong tình trạng bị gia đình bạn trai cấm đoán là rằng hai đứa không hợp tuổi, lấy nhau về tuổi mình sẽ làm lụy tài gia đình họ. Em hỏi mãi lý do cấm đoán của bố mẹ bạn trai nên bạn trai mới nói ra cho em bít, em nghe và buồn lắm, rất nãn nữa. Nhưng em rất thương và yêu bạn em vì yêu em mà bạn trai em đã ra ở riêng, bị bắt về ngoài quê sống nữa năm để quên em và yêu người khác nhưng time đó vãn ko làm tụi em chia tay. Nhiều khi em nản muốn chia tay nhưng nghỉ lại Bạn trai em dù gia đình ngăn cấm vẫn giữ tình yêu của mình mà mình lại không vượt qua cùng anh ấy thì mình đáng trách quá.
Giờ bạn trai em muốn dẫn em về giới thiệu, đã về xin phép nhưng Gia đình họ quyết không cho bạn trai dẫn em về giới thiệu, nói rằng dẫn về cũng đuổi ra, có sinh con để trước cửa nhà cũng không nhận. Em giờ không biết xử lý sao cả, có nên về hay không khi họ vẫn cấm như vậy? hay để time nữa.
Em cảm ơn Các ANh/Chị nhiều
À em thì hơi nhỏ người cũng là lý do sau này khó sinh connên họ không chịu.

cứ yêu đi chị à không phải xoắn nếu 2 anh chị yêu nhau thật lòng làm cái bụng thế là bố mẹ đồng ý hết.

Không biết mỏi người nghĩ sao? nhưnng theo minh, trong tình yêu quan trong nhất là 2 bạn yêu thương nhau, cung nhau đối đâu thử thách...v.v. Bố mẹ nào chẳng muốn con cái mình được giàu sang hạnh phúc, sung túc đầy đủ. Bạn và bạn trai bạn nên giải thích với bố mẹ bạn trai bạn biết niêm hạnh phúc của 2 bạn là được sông bên nhau tron đời. Mình chúc 2 bạn hạnh phúc và thuyết phục được bố mẹ bạn trai! Chúc 2 bạn cùng cố gắng để đên đích hạnh phúc.

Bạn thân mến!
Khi yêu nhau mà bị ngăn cấm không cho đến với nhau thì thật là buồn, đâu đó tư vấn az hiểu được nỗi buồn của bạn. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi như ta mong đợi mà còn rất nhiều chông gai, thử thách buộc chúng ta phải vượt qua. Vì vậy, bạn cũng không nên nản lòng nhé.
Gia đình anh ấy cấm đoán bạn chỉ vì hai bạn không hợp tuổi, bạn cũng không nên trách họ vì tâm lý chung của các ông bố bà mẹ là luôn luôn nghĩ cho tương lai của con mình nên mới đi xem bói. Điều quan trọng ở đây là anh ấy, anh ấy yêu bạn, nhất quyết đến với bạn là bạn đã thắng được 50% rồi đó. "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời" thôi. Cha mẹ luôn là người yêu thương con cái nhất vì vậy họ cũng không muốn giữa họ và con mình bất hòa, chỉ có điều là họ chưa nhận ra thôi. Các bạn hãy cho họ thêm thời gian nhưng cũng đừng ngừng tác động vào họ nếu không họ tưởng họ đang chiếm ưu thế đó. Bên cạnh đó bạn cũng nên nhờ những người xung quanh như họ hàng của anh ấy, những người có uy tín hay tiếng nói lớn trong gia đình anh ấy tác động. Đôi khi họ chính là những người giúp các bạn gỡ rối đó.
Bây giờ gia đình anh ấy chưa chấp nhận bạn thì bạn không nên về thăm vì như vậy càng làm cho không khí thêm căng thẳng mà thôi
Chúc bạn vui!

Nếu thấy mệt mỏi quá thì chia tay là hơn chị ạ, e thấy có nhiều trường hợp cha mẹ phản đối, rồi chia tay, cũng đau khổ nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Trách là có duyên ko có phận chị ạ, chứ cứ cố cưới rồi cả nhà anh ý ko ưng thì sau này chị cũng khó sống, mà anh ý ở giữa thì cũng khổ thân. Bạn em là con trai, cũng vì bố mẹ phản đối ghê quá bạn ý sau rất nhiều cố gắng cũng đành chia tay bạn gái vì ko muốn vì mình mà sau này bạn gái phải khổ. ..Hiện tại thì cả 2 đều đã tìm thấy tình yêu cho mình rồi.

"Yêu nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua".
Câu ca dao đã có từ thời xa xưa và đến nay vẫn tồn tại trong lòng người Việt Nam chúng ta.
Chị đang sở hữu một tình yêu rất mực chân thành mà anh ấy đã dành cho chị. Chị đừng bao giờ từ bỏ và buông xuôi hạnh phúc của mình nhưng hãy tự tin, dũng cảm và cùng anh ấy vượt qua khó khăn này. Bằng cái tâm, nhất định chị sẽ thuyết phục được gia đình anh ấy. Chúc chị luôn vui và hạnh phúc!