Câu hỏi

31/05/2013 10:54
Mình rất sợ anh ấy sẽ phản bội?
Khi yêu anh ấy đã luôn nói dối mình để yêu và quan hệ với những người con gái khác. Mình đã tha thứ rồi lại bị lừa dối nên mình không tin anh ấy lắm. Anh ấy nhất định không chia tay mà đã cưới minh mặc dù mình biết đó chỉ là sự thương hại (vì tụi mình yêu nhau được 7 năm rồi). Giờ đây lấy nhau rồi nhưng đôi khi anh ấy vẫn mơ màng đến những người xưa, mình rất lo sợ anh ấy sẽ phản bội lần nữa.
conkavip
31/05/2013 10:54
thanhngan909
31/05/2013 10:54
dohuongtra
31/05/2013 10:54
mrfriendly
31/05/2013 10:54
tuyet_nhi
31/05/2013 10:54
Danh sách câu trả lời (5)

Khi niềm tin đã mất thì khó có thể hạnh phúc bạn ạ. Mình sẽ không hỏi bạn về quá khứ là tại sao bạn biết anh ấy không yêu thực sự mà chỉ là lòng thương và anh ấy đã lừa dối mà bạn vẫn chấp nhận làm vợ anh ấy - hãy gác những dằn vặt về quá khứ lại nhé. Vì sẽ không thể thay đổi quá khứ được nữa.
Vấn đề là bây giờ tình yêu của các bạn như thế nào? Cứ cho là lúc đầu cưới nhau chỉ vì tình thương thì sau thời gian chung sống anh ấy đã yêu bạn thực sự chưa? đã dành trọn tình cảm cho bạn chưa? Từ đó bạn sẽ biết được bạn nên làm gì thôi.
CÒn việc thỉnh thoảng anh ấy nghĩ về người xưa thì chưa nói lên được điều gì nhiều cả. Anh ấy nghĩ tới thôi, hoài niệm thôi hay là vẫn vì nó mà lạnh nhạt với bạn, dằn vặt bạn? Nhớ tới người xưa không có nghĩa là còn yêu người xưa.
Theo tôi nghĩ, bạn đừng để cảm giác lo sợ vây lấy mình như thế. Hãy cứ nghĩ rằng nếu anh ấy phản bội thì anh ấy không xứng đáng với tình yêu của bạn. Đừng sợ mất anh ta. Hãy nghĩ cho bạn, hãy yêu chính mình, đừng để tình yêu khiến mình trở nên lệ thuộc và yếu đuối bạn ạ. Nếu có anh ấy, tình yêu của bạn được thỏa mãn, nhưng giả sử không còn anh ấy nữa thì bạn vẫn phải là chính bạn, đừng đánh mất mình.
Chúc bạn bình tĩnh, tỉnh táo và khéo léo để có thể giữ được hạnh phúc.
Vấn đề là bây giờ tình yêu của các bạn như thế nào? Cứ cho là lúc đầu cưới nhau chỉ vì tình thương thì sau thời gian chung sống anh ấy đã yêu bạn thực sự chưa? đã dành trọn tình cảm cho bạn chưa? Từ đó bạn sẽ biết được bạn nên làm gì thôi.
CÒn việc thỉnh thoảng anh ấy nghĩ về người xưa thì chưa nói lên được điều gì nhiều cả. Anh ấy nghĩ tới thôi, hoài niệm thôi hay là vẫn vì nó mà lạnh nhạt với bạn, dằn vặt bạn? Nhớ tới người xưa không có nghĩa là còn yêu người xưa.
Theo tôi nghĩ, bạn đừng để cảm giác lo sợ vây lấy mình như thế. Hãy cứ nghĩ rằng nếu anh ấy phản bội thì anh ấy không xứng đáng với tình yêu của bạn. Đừng sợ mất anh ta. Hãy nghĩ cho bạn, hãy yêu chính mình, đừng để tình yêu khiến mình trở nên lệ thuộc và yếu đuối bạn ạ. Nếu có anh ấy, tình yêu của bạn được thỏa mãn, nhưng giả sử không còn anh ấy nữa thì bạn vẫn phải là chính bạn, đừng đánh mất mình.
Chúc bạn bình tĩnh, tỉnh táo và khéo léo để có thể giữ được hạnh phúc.

Mình không phải là người trong cuộc nên cũng ko hiểu rõ sự tình ra sao. Mình chỉ muốn nói rằng bạn hãy suy xét lại về bản thân mình trước tiên. Xem mình đã làm gì cho anh ấy, mình đã quan tâm, đã yêu anh ấy hết lòng chưa. Hay bạn chỉ biết trách móc, chỉ biết suy nghĩ đoán già đoán non vẩn vơ. Anh ấy có thật sự nhớ về những người tình xưa hay ko? Nếu chồng bạn thực sự là người trăng hoa như thế thì vì lý do thương hại bạn ko đời nào anh ấy chịu lấy bạn đâu. Bạn hãy bình tâm lại và xem xét lại về tình cảm của mình. Tìm ra được nguyên nhân thực sự bạn hãy chủ động nói chuyện trực tiếp với chồng mình. Đừng để những suy nghĩ trong bụng mình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình bạn nhé. chúc bạn hạnh phúc.

Sống với nhau cái quan trọng là niềm tin bạn ạ.Cuộc sống sẽ thú vị hơn khi có những mơ ước, những hoài niệm. Khi yêu mình thỉnh thoảng cũng hay hoài niệm vể những ngừoi đã qua, điều đó ko có nghĩa là sẽ phản bội. Bạn đừng lo lắng quá sẽ đánh mất hphúc hiện tại. chúc bạn hạnh phúc.

Quyết định lấy người mà bạn luôn nghi ngờ để rồi giờ đây luôn sống trong hoài nghi, đôi khi chính mình cũng kô hiểu phụ nữ các bạn là cam chịu hay .... cứng đầu nữa. Giờ đành phải sống chung với lũ thôi bạn ạ, đôi khi lũ sẽ cuốn trôi tất cả đấy! Chúc bạn hạnh phúc.

Trong chuyện này thì bạn đã thật sự sai rồi bạn ơi. Bạn đã tự hỉu hoại cuộc đời mình rồi. Đã biết trước rằng người đó đã luôn lừa dối bạn từ lúc chưa cưới vậy sao bạn vẫn tiếp tục. Và bây giờ không có lý do gì để cho người đó ở bên bạn cả. Bạn nên tìm cách để giải phóng mình khỏi nỗi đau khổ này.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip