Câu hỏi

13/07/2013 09:56
Tình yêu thời sinh viên, mọi người cho mình lời khuyên với
Tôi học năm thứ 3 ở Hà Nội, hiện tại tôi đang cố gắng học tập thật tốt để sau này có việc làm tốt.
Người yêu học năm thứ 1, là người Hà Nội. Hai đứa tôi thực sự rất yêu nhau, tuy nhiên trong suy nghĩ của cô ấy luôn tồn tại 1 sự e ngại về tình yêu của 2 đứa, cô ấy luôn nghĩ rằng rồi tình yêu này sẽ sớm tan vỡ.
Dù cô ấy không nói ra nhưng tôi hiểu rằng điều cô ấy băn khoăn nhất chính là gia đình. Cô ấy lớn lên từ nhỏ trong 1 gia đình gia giáo ở Hà Nội, bố mẹ cô ấy vô cùng nghiêm khắc và từ đầu đã tỏ ra nghiêm cấm con gái yêu sớm. Từ trước đến nay, cô ấy luôn nghe lời bố mẹ và hầu như không bao giờ làm trái. Và đến bây giờ, mặc dù yêu tôi nhưng cô ấy vẫn chưa thể nói lên "em yêu anh".
Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Gia đình tôi cũng không phải nghèo, kinh tế gia đình cũng ổn định. Bố mẹ tôi là cán bộ nhà nước. Nhưng tôi là người tỉnh lẻ, và bây giờ, trước gia đình cô ấy, tôi chưa có bất cứ điều gì để chứng tỏ cho họ thấy mình có thể đem lại hạnh phúc sau này cho con gái họ. Tôi mới chỉ là 1 sinh viên tỉnh lẻ, tương lai sau này chưa biết thế nào, trong khi theo lời kể của cô ấy, tôi cảm thấy gia đình cô ấy khá thực dụng.
Hai đứa tôi phải làm thế nào đây??? Tiếp tục yêu nhau và cũng nhau vượt qua khó khăn hay chia tay nhau sớm để 2 đứa đỡ đau khổ sau này???
Mọi người giúp mình với...!!!
TungZiMa
31/05/2013 10:53
Người yêu học năm thứ 1, là người Hà Nội. Hai đứa tôi thực sự rất yêu nhau, tuy nhiên trong suy nghĩ của cô ấy luôn tồn tại 1 sự e ngại về tình yêu của 2 đứa, cô ấy luôn nghĩ rằng rồi tình yêu này sẽ sớm tan vỡ.
Dù cô ấy không nói ra nhưng tôi hiểu rằng điều cô ấy băn khoăn nhất chính là gia đình. Cô ấy lớn lên từ nhỏ trong 1 gia đình gia giáo ở Hà Nội, bố mẹ cô ấy vô cùng nghiêm khắc và từ đầu đã tỏ ra nghiêm cấm con gái yêu sớm. Từ trước đến nay, cô ấy luôn nghe lời bố mẹ và hầu như không bao giờ làm trái. Và đến bây giờ, mặc dù yêu tôi nhưng cô ấy vẫn chưa thể nói lên "em yêu anh".
Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Gia đình tôi cũng không phải nghèo, kinh tế gia đình cũng ổn định. Bố mẹ tôi là cán bộ nhà nước. Nhưng tôi là người tỉnh lẻ, và bây giờ, trước gia đình cô ấy, tôi chưa có bất cứ điều gì để chứng tỏ cho họ thấy mình có thể đem lại hạnh phúc sau này cho con gái họ. Tôi mới chỉ là 1 sinh viên tỉnh lẻ, tương lai sau này chưa biết thế nào, trong khi theo lời kể của cô ấy, tôi cảm thấy gia đình cô ấy khá thực dụng.
Hai đứa tôi phải làm thế nào đây??? Tiếp tục yêu nhau và cũng nhau vượt qua khó khăn hay chia tay nhau sớm để 2 đứa đỡ đau khổ sau này???
Mọi người giúp mình với...!!!
Danh sách câu trả lời (1)

Tình iu thời Sv ko bền vì khi là sinh viên thì chưa đủ chính chắn, trải nghiệm, chưa đủ " lớn " để phân biệt 2 chữ " thix" và " iu"
1 phần lí do là do ngày nay lắm người iu theo phong trào,thấy gái, xinh zai đẹp là iu, iu bằng vật chất chứ ko phải bằng tâm hồn, hay nhiều người cứ wan niệm : " iu cho vui, cho đời nó bớt nhạt " nên càng làm người ta mất lòng tin vào tình iu vĩnh cửu của thời sinh viên.
Nói thế chứ em vẫn thấy nhiều người iu nhau 1 cách trong sáng thời còn đi học, và sau khi đã trưởng thành thành 1 gia đình hạnh phúc.
2 bạn đã yêu nhau đến vậy, thì hãy cố gắng vượt qua khó khăn này bạn ạ. Chúc 2 bạn hạnh phúc
1 phần lí do là do ngày nay lắm người iu theo phong trào,thấy gái, xinh zai đẹp là iu, iu bằng vật chất chứ ko phải bằng tâm hồn, hay nhiều người cứ wan niệm : " iu cho vui, cho đời nó bớt nhạt " nên càng làm người ta mất lòng tin vào tình iu vĩnh cửu của thời sinh viên.
Nói thế chứ em vẫn thấy nhiều người iu nhau 1 cách trong sáng thời còn đi học, và sau khi đã trưởng thành thành 1 gia đình hạnh phúc.
2 bạn đã yêu nhau đến vậy, thì hãy cố gắng vượt qua khó khăn này bạn ạ. Chúc 2 bạn hạnh phúc
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip