VicoTas
Câu hỏi
avatar hoanganh
31/05/2013 10:52

1 ngã rẽ, 2 con đường , biết đi đường nào ?

Chào mọi người.chưa bao h em lại cần vài lời khuyên trong chuyện tình cảm. em cũng ko thể tìm được lời khuyên từ những người em quen biết được vì họ đều biết 2 cô người yêu của em. nên em viết vài lời mong mọi người cho em vài lời chân thành.
Em năm nay bước sang tuổi 21. cái tuổi trẻ con cũng chả phải mà người lớn cũng chẳng ra.hiện đang học 1 trường đại học ở hà nội. em cũng may mắn một số người vì được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.Gia đình em thuộc lại trung lưu thôi ạ. Mối tình đầu của em bắt đầu từ giữa năm lớp 12 với một cô bạn gái cùng lớp. Cũng khá là xinh xắn trắng trẻo và ngoan ngoãn,hiền dịu.Cô ấy đã làm cuộc đời và bản thân em thay đổi rất nhiều.Em cũng chả phải dạng hư hỏng nhưng mỗi cái là rất nghiện game ol nên học hành ko tốt lắm và chính vì game mà em bỏ bê gia đình,bạn bè,xà hỗi chỉ biết cắm đầu cày võ lâm mà năm đó là lớp 12 rồi.
. Chình nhờ tình yêu của cô ấy mà em đã bỏ được game ol sau nhiều lần cố gắng ko thành công. Những ngày mới yêu thật tuyệt vời và trong sáng.Em đã dần tỉnh ra và bắt đầu để ý đến học hành hơn.nhưng rồi năm đầu tiên em vẫn ko được như ý,thiếu 0.5d để vào ĐH thương mại và phải dừng chân ở đại học lâm nghiệp.Những ngày tháng đen tối trên lâm nghiệp em lại chìm đắm trong game ol lần nữa vì quá thất vọng với bản thân và cuộc sống. Cũng chính trong thời gian này tình yêu của bọn em phải trải qua rất nhiều sóng gió và gian nan nhưng vẫn yêu nhau rất nhiều. Năm thứ 2 em thi lại và đỗ 1 trường khác tốt hơn. Đúng lúc em vui vì đỗ đại học lần thứ 2 với điểm khá cao thì tình yêu của bọn em lại tụt xuống hố đen sâu thẳm. bọn em chia tay. Lý do điều đó xảy ra có rất nhìu nhưng em khái quát lúc đó em quá mệt mỏi với những trận cãi nhau,những lúc giận hờn của cô ấy,những lúc cô ấy trẻ con quá đáng,.v.v và v..v và cả cô ấy sau gần 2 năm yêu nhau bọn em vẫn chưa xxx và đặc biệt hơn cả là có 1 cô gái # cũng cùng lớp đại học ( Yến) làm em bị say nắng vì sự xinh đẹp,tự nhiên,phóng khoáng của cô ấy. Yến là 1 girl xinh đẹp đến nỗi có rất nhiều chàng trai đã phải xiêu lòng,trong đó có cả em.H đây Yến đã là GF thứ 2 của em nhưng những gì em nhận thấy h đây thật là lạ.Mối tình thứ 2 khác xa mối tình đầu,ko còn những cảm xúc mãnh liệt như mối tình đầu,nhiều khi em ko biết mình yêu Yến hay thật sự hay chỉ là cơn say nắng thông thường. Yến và em ko có nhiều tính cách phù hợp như GF đầu tiên,cô ấy nhiều lần làm em buồn dù chỉ mới yêu,nhiều lúc vừa yêu vừa gét. Nếu Yến ko có nhièu tính cách ngược đời thì có lẽ em cũng ko nghĩ về GF đầu tiên như vậy.Em thèm Yến được như mối tình đầu của mình,ngày nào em cũng nhớ về mối tình đầu,về những kỉ niệm đẹp thời học sinh.Em cũng xin bổ sung GF đầu tiên của em yêu em nhiều vô cùng,lúc em chia tay cô ấy nhiều lần khóc như mưa mặc dù bình thường cố ấy rất mạnh mẽ,thậm chí cô ấy nhìu lần cầu xin em quay về bên cô ấy,cô ấy cũng trao cả đời con gái cho em để giữ chân em lại.Nhưng tất cả vẫn ko đủ để níu chân thằng con trai đang bị say nắng. Yến về cơ bản cũng ngoan ngoan và bọn em đã XXX sau chưa đầy 1 tháng yêu nhau. EM đang phân vân giữa 2 con đường.
1. Yêu và tiếp tục yêu Yến mặc dù trong lòng vẫn nhớ và thấy vẫn yêu mối tình đầu
2. chia tay Yến để quay lại với mối tình đầu ( nhiều khả năng sẽ quay lại được )
Mong các anh cho em lời khuyên. EM cảm ơn

Danh sách câu trả lời (3)
avatar Handoivodoi 31/05/2013 10:52
Đang sinh viên và mới 21 tuổi lo gì ? nên học tập tốt
avatar Mr_XjnhZaj 31/05/2013 10:52
Bạn có thể trả lời được " Yêu 1 người là thế nào ko?".
Nói thật nha, bạn không xứng đáng được yêu, vì bạn không biết trân trọng người yêu và ko biết quý trọng tình yêu. Bạn nói yêu người này, yêu người kia, nhưng đó là tình cảm chân thật của bạn, bạn yêu thương người con gái đó, muốn gắn bó với người đó hay là bạn chỉ thix vẻ bề ngoài xinh đẹp, thix sự dễ dãi, phóng khoáng để dc ... với người đó. Theo tôi thấy thì bạn chỉ muốn thỏa mãn ham muốn thể xác của mình thôi. Vì vậy bạn ko hài lòng với những gì bạn có. Bạn bỏ người yêu đầu tiên vì sau 2 năm quen nhau , bạn vẫn chưa dc .... Rồi "say nắng" với Yến, bạn có yêu Yến ko hay chỉ nói lời yêu để dc ...? là yêu thương hay lợi dụng? ngụy biện là tình yêu để thỏa mãn ham muốn tầm thường của mình? Phải nói đến việc người yêu đầu tiên đã trao bạn điều quý giá nhất để níu giữ bạn, vậy mà....phải công nhận là bạn hèn, nhỏ mọn, ác độc thật. Nếu đã xác định muốn quen Yến thì có nhất thiết phải làm tổn thương người con gái đó ko? Điều bạn muốn là gì? bạn biết ko? điều bạn muốn ko phải là tình yêu mà là tình d.. , thế nên bạn ko biết quý trọng những gì mình có. Bạn bỏ người yêu đầu tiên vì ko dc ..., có rồi thì cũng bỏ người ta để dc khám phá điều mới lạ hơn, đi theo cơn say nắng của bạn. Rồi khi quá dễ dàng để có dc .... với Yến thì lại chán, ko hứng thú như mối tình đầu.
Tốt nhất bạn đừng nên yêu ai cho đến khi bạn biết yêu chân thật là như thế nào, vì như vậy sẽ làm tổn thương người ta thôi. Bạn nên học cách quý trọng tình yêu và cách gìn giữ nó. Tình yêu thực sự là như thế nào? Còn td là sự thăng hoa của tình yêu, người ta phải có tình yêu thật sự là nền tảng và td cũng là 1 điều thiêng liêng chứ ko phải chỉ là sự thỏa mãn thể xác tầm thường như vậy đâu. Đừng biến tình yêu thành trò chơi để rồi lúc nào đó lại hối hận vì những gì mình đã làm, những gì mình đã nghĩ.
Mong bạn có thay đổi trong suy nghĩ. Chúc vui.
avatar MrCuong 31/05/2013 10:52
1. Mình nghĩ là ban ko nên chọn bất cứ ai trong số họ bởi vì bạn là người ko biết trân trong tình cảm và ko xác đinh rõ tình cảm của bản thân mình cho nên nếu ban chon ai trong số họ thì người tổn thương cũng chỉ có họ mà thôi.......Ban hoi minh rằng bạn có iu người ấy ko? Nhưng mình muốn hỏi lai ban rằng theo ban " tình yêu là gì? " Ban chưa thưc sự yêu 1 người nào cả, bởi vì nếu như ban yêu 1 người nào đó ban sẽ ko bỏ người mình yêu để chay theo cuôc tình khác rồi sau đó khi có đươc những điều ban mong muốn thì ban lai cảm thấy chán và ngán ngẫm và bắt đầu đưa người mình yêu lên bàn cân để so sánh và cảm thấy tiếc nuối về mối tình cũ của mình Mình muốn hỏi bạn điều đó có quá muôn chăng?
2. Chia tay người mới để quay lai với mối tình đầu, vây ban coi cô ấy la cái gì là món đồ chơi theo sở thích của bản thân bạn à, khi thích thì chơi khi không thích thì lai quẳng vào 1 xó sau đó khi nào nhớ đến thì đem ra chơi tiếp........ Đến khi chán thì lai quẳng tiếp, đó là con người đó ban ko phải đồ chơi đâu bạn, ban nghĩ rằng sau những tổ thương ban gây ra cho người ta thì với những lời năn nỉ ngot ngào của bạn thì người ta sẽ đồng ý quay lai với ban sao? Nếu là mình thì mình ko bao giờ làm thế đâu, ban hãy để cho người ta đươc yên bởi vì nếu bây giờ ban quay lai " cầu xin" sự tha thứ hứa hen này nọ với người ta nhưng mà ban ko làm được thì ban nghĩ xem ban đang tư ha thấp lòng tự trong của bản thân xuống đến mức mà người ta ko còn chỗ nào để coi thường đươc nữa, thì làm sao lời nói của ban có trong lương với người khác được chứ ?
3. Còn đối với cô gái mới, mình ko biết tình cảm của bạn dành cho người ta là như thế nào nhưng mình xin khẳng đinh với ban rằng đó ko phải là tình yêu thực sự mà " sư ham muốn khám phá những cái mới la" sau khi có đươc rồi thì sẽ đâm ra chán và muốn tìm cái mới khác hơn, với thanh niên bây giờ thì trinh tiết là ko quan trong nhưng mà bạn có hiểu được đối với người con gái khi đứng trước ngưỡng cửa về nhà chồng nhưng lai mất trinh tiết thì người ta sẽ nghĩ như thế nào hay ko? Minh nghĩ ban nên suy nghĩ lai và nên có trách nhiêm hơn với hành đông của mình, ko nên quen bất cứ ai cũng xxx với người ta đó ko phải là cách thể hiên tình yêu thực sự mà điều đó chỉ là sự thỏa mãn về thể xác trong phút chốc trong nhất thời mà thôi, còn sự thể hiên tình yêu đối với 1 người con gái đó là hãy biết trân trong người đó những viêc người đó đã làm tình cảm của người đó dành cho mình, và ko nên tư ha thấp bản thân mình, ha thấp niềm kiêu hanh của người đàn ông để làm những viêc khiến người khác coi thương
4. Cho nên ban nên cho bản thân mình thời gian suy nghĩ và xác đinh lai tình cảm của bản thân 1 cách đàng hoàng ko nên vì bản thân mình mà tổn thương người khác, bởi vi họ là con người họ ko phải là món đồ chơi của ban, họ cũng có cảm xúc và cũng biết đau cho nên hãy suy nghĩ về những gì mình đã làm, và hãy tư đánh giá xem bản thân ban có xứng đáng với 2 từ "quay lai" hay ko? cũng như hãy xem đối với người cũ thì những viêc ban làm có đáng đươc tha thứ hay ko? hay là đối với người mới thì những viêc ban làm có nghĩ đến cảm xúc của người ta hay ko? Hay là trẻ con chỉ nghĩ đến bản thân mình, nếu như chỉ biết đến bản thân mình thì ban chưa có đủ tư cách để nói yêu bất cứ ai cả vì ban sẽ làm tổn thương họ chứ ko phải là mang đến cho họ điều mà họ cần thực sự đâu. Môt con đương 2 ngã rẽ cách tốt nhất la nên đứng lai và ko rẽ bên nào hết cho đến khi mình tim lai được đâu là con người của chính mình và trả lời đươc câu hỏi "Với ban tình yêu là gì? " thì hãy quyết đinh đi tiếp

Chúc ban vui!
Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
MrTien Các bạn hãy cho mình một lời khuyên?

Đăng lúc: 10:52 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em có nên chia tay không?

Đăng lúc: 10:52 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những biểu hiện nào thể hiện một người con trai thích một người con gái ?

Đăng lúc: 10:52 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để cô ấy yêu tôi ?

Đăng lúc: 10:52 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình bị anh trai cô ấy ngăn cản mình phải làm sao,,?

Đăng lúc: 10:52 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lighting Nếu một người con gái nói yêu người con trai ,nhưng sau một thời gian cô ấy nhân thấy rằng, cô ấy chỉ ngô nhận?

Đăng lúc: 10:52 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mất lòng tin ở bạn gái mình phải làm sao????

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tỏ tình lần đầu bị từ chối có nên tiếp tục không các bạn!

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Phương Tư vấn chuyện TY?

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Ngô Minh Tùng Em đã quan hệ khi chu kì kin h vừa xong 1 ngày liệu có thai không vậy?

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Link Mình có nên tiếp tục tiến tới hôn nhân ko?

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có phải ngừoi yêu cũ của mình tránh mình không? Do mình đã có gđ hay là...?

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Có nên tiếp tục yêu cô ấy?

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên chia tay vào lúc này hay không?Các bạn hãy giúp tôi.T6 tuần này là phải giải quyết rồ?

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto làm thế nào để làm quen với một người con gái?

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao rủ nàng đi chơi ????

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình đang yêu một người một cách mù quáng?

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Hạnh phúc có khi là ảo tưởng ?

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Manh Linh Làm như thế có phải là quá khờ ko?

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Người yêu bỏ đi lấy vợ?

Đăng lúc: 10:51 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip