Câu hỏi

31/05/2013 10:51
Mình đang yêu một người một cách mù quáng?
Mặc dù biết người đó không hề quan tâm đến mình, người ấy chỉ lợi dụng mình để tốt cho công việc của họ. Mình đã tự nguyện can tâm tình nguyện làm con rối trong tay người ấy, mặc tình người ấy sai khiến. Chỉ cần ở bên cạnh người ấy là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Chính sự vô tình đến mức nhẫn tâm của người ấy đã khiến mình quyết định rời xa người ấy. Nhưng không còn bên cạnh người đó mình lại càng đau khổ hơn. Không lúc nào là mình không nhớ về người đó, mình chẳng buồn ăn, mọi thứ bây giờ dường như là vô nghĩa. Mình phải làm sao đây?
sytudatinh
31/05/2013 10:51
congtudatinh
31/05/2013 10:51
duytuantn
31/05/2013 10:51
bembem
31/05/2013 10:51
youandme
31/05/2013 10:51
Danh sách câu trả lời (7)

Tại sao bạn phải đau khổ về một người đã nhẫn tâm đối xử với bạn như thế cơ chứ. Người ấy của bạn càng như vậy nghĩa là càng muốn bạn hãy thôi ý định yêu họ nữa đi ( vì chắc họ đã nghĩ kỹ là không thể yêu bạn rồi mà ). Tôi cũng đã từng gặp tình huống như bạn nên cũng hiểu phần nào tâm trạng tâm trạng của bạn bây giờ, người đang yêu thường rơi vào trạng thái ngốc nghếch như vậy đấy! Sau này bạn sẽ tìm được người khác hợp với bạn và lúc đó,khi mà bạn nhớ về quá khứ thì bạn sẽ thấy mình thật buồn cười...
Đừng buồn phiền vì điều đó chẳng giải quyết được điều gì đâu. Bây giờ hãy cố gắng học tập công tác tốt để có thể đi đến tương lai tốt đẹp như tôi dự đoán( và chắc chắn là như thế) nhé !
Đừng buồn phiền vì điều đó chẳng giải quyết được điều gì đâu. Bây giờ hãy cố gắng học tập công tác tốt để có thể đi đến tương lai tốt đẹp như tôi dự đoán( và chắc chắn là như thế) nhé !

Bạn đã rời xa người ấy khi thấy người ấy thật sự vô tình đến mức nhẫn tâm? đó là phương án cuối cùng mà bạn lựa chọn rồi, và tất cả mọi người ai cũng ủng hộ bạn vì điều này. bạn ạ, thời gian mà bạn yêu người ấy bạn đã bị người ấy lợi dụng rất nhiều rồi, bạn đã cố làm hết tất cả để miễn người ấy đực vui, vậy mà đáp lại bạn la một sự hờ hững, vô tình, bạn đừng buồn nữa, giờ đây bạn có thể đang buồn vì thiếu đi người ấy nhưng bạn đừng nên để tình cảm lấn át lý trí bạn nhé! bạn vẫn có khã năng xin lỗi người ấy đúng không, nhưng tuyệt đối không nên làm vậy bạn ạ, bạn nhớ đến người vô tình ấy đến mức bỏ ăn, bỏ luôn nhựng sinh hoạt thông thường của mình, như vậy là tiêu cực rồi, bạn hãy tìm kiếm bạn bè tâm sự và trò truyện, đi chơi cho khuây khỏa, tìm việc làm bù lấp lại khoảng thời gin trống rỗng của mình. bạn có nhớ tới cha mẹ đang làm gì không, phụ giúp cha mẹ cũng là điều tốt nên làm bạn ạ, chia sẽ bớt tình cảm dành cho một người xa lạ ấy cho những người thân xung quanh mình, gia đình mình, bạn bè mình là một điều cần thiết đó bạn. có câu "con ong không có thì giờ để buồn", mong bạn hãy yêu đời và vui vẻ lên, bạn chưa gặp được người yêu mình đích thực đó thôi bạn đừng buồn nữa nhé! chúc bạn sớm tìm lại niềm tin của chính bản thân mình nha! thân

Đứng trên khía cạnh của tình yêu thì theo mình yêu là cho đi và không cần nhận lại. bạn chỉ cần 1 điều là người mình yêu được vui và hạnh phúc nên bạn đừng đến việc người đó có yêu mình không? nhưng bạn ơi! với một tình yêu vụ lợi thì hãy tam biệt nó đi. đối với người vụ lợi họ không lợi dụng mình thì lợi dụng người khác thôi. họ không có cái cảm giác hạnh phúc của tình yêu. bạn hãy thử mở rộng tầm nhìn mình về phía trước, bên trái, bên phải sẽ có người cần đến sự quan tâm của bạn đấy. một người lợi dụng tình yêu thì không đáng cho mình phải nghĩ ngợi nhiều. mở rộng quan hệ của mình bạn sẽ tìm thấy được tình yêu chân chính thôi. cố gắng lên

Chính bạn cũng biết là mù quáng mà
Như thế còn gì để tiếp tục nữa
Như thế còn gì để tiếp tục nữa

Đó không phải là tình yêu đâu bạn ạ. Bạn đã tự biến mình thành nô lệ cho người khác. Hãy thức tỉnh và tìm lại lòng tự trọng, tìm lại bản thân mình.
Quên hết đi. Đừng cay cú. Hãy sống cho mình và những người thân của mình. Rồi một ngày đẹp trời nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu của mình, tìm thấy người yêu thương và trân trọng mình.
Chúc bạn vượt qua!
Quên hết đi. Đừng cay cú. Hãy sống cho mình và những người thân của mình. Rồi một ngày đẹp trời nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu của mình, tìm thấy người yêu thương và trân trọng mình.
Chúc bạn vượt qua!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip