Câu hỏi

31/05/2013 10:50
Vì sao yêu nhau lâu mà anh ấy không ngỏ lời cưới em?
Em năm nay đã 28 tuổi, người yêu em hơn em 2 tuổi. Công việc của người yêu em đã ổn định. Chúng em đã yêu nhau 4 năm rồi. Nhưng thời gian gặp nhau không nhiều, vì ở cách xa nhau. Nhưng chưa bao giờ cãi nhau hay giận nhau. Khi bên nhau hai đứa cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, anh ấy chưa bao giờ đề cập đến hôn nhân. Anh ấy là thuộc type người không muốn ràng buộc, anh ấy nói khi nào ba mẹ ép buộc phải cưới rồi tính. Hoặc luôn nói với em rằng, hôn nhân còn phải là do duyên số.
Em và anh ấy ở hai thành phố khác nhau ở Mỹ. Vài tháng lại bay qua thăm nhau. Gia dình em và anh ấy đều đang ở VN. Mẹ em lại muốn em lập gia đình vì tuổi cũng không còn nhỏ. Nhưng em chưa bao giờ dám hỏi anh ấy. Có lần anh ấy nói, người yêu trước của anh ấy chia tay bởi vì chị ấy đòi cưới.
Liệu người yêu em có gì dấu em, hay đơn giản chỉ la sự đùa giỡn trong tình yêu. Mà tuổi xuân của con gái thì có giới hạn. Còn vài tháng nữa là hai đứa quyết định về Vn lập nghiệp. Còn chuyện hôn nhân thì chưa bao giờ nói đến.
Tuy chúng em đã yêu nhau lâu, nhưng vẫn chưa vượt quá giới hạn, dù anh ấy nhiều lần đòi hỏi. Vì em cảm thấy ở anh ấy chưa có sự trách nhiệm nào, nên em không đồng ý.
Em rất yêu anh ấy, nhưng em không thể mãi chờ đợi một cách vô vọng. Nếu phải chia tay nhau, em cảm thấy rất đớn đau vì chúng em rất hợp nhau.
Mong mọi người cho em lời khuyên.
manhlinh
31/05/2013 10:50
thuong12382
31/05/2013 10:50
lighting
31/05/2013 10:50
Mr_XjnhZaj
31/05/2013 10:50
xmen2010
31/05/2013 10:50
Em và anh ấy ở hai thành phố khác nhau ở Mỹ. Vài tháng lại bay qua thăm nhau. Gia dình em và anh ấy đều đang ở VN. Mẹ em lại muốn em lập gia đình vì tuổi cũng không còn nhỏ. Nhưng em chưa bao giờ dám hỏi anh ấy. Có lần anh ấy nói, người yêu trước của anh ấy chia tay bởi vì chị ấy đòi cưới.
Liệu người yêu em có gì dấu em, hay đơn giản chỉ la sự đùa giỡn trong tình yêu. Mà tuổi xuân của con gái thì có giới hạn. Còn vài tháng nữa là hai đứa quyết định về Vn lập nghiệp. Còn chuyện hôn nhân thì chưa bao giờ nói đến.
Tuy chúng em đã yêu nhau lâu, nhưng vẫn chưa vượt quá giới hạn, dù anh ấy nhiều lần đòi hỏi. Vì em cảm thấy ở anh ấy chưa có sự trách nhiệm nào, nên em không đồng ý.
Em rất yêu anh ấy, nhưng em không thể mãi chờ đợi một cách vô vọng. Nếu phải chia tay nhau, em cảm thấy rất đớn đau vì chúng em rất hợp nhau.
Mong mọi người cho em lời khuyên.
Danh sách câu trả lời (7)

Bạn thử hỏi anh ấy xem dự định chảu anh ấy thế nào, bạn nói 2 người hợip nhau vậy chắc bạn biết các hỏi làm sao anh ấy không khó xử mờ
Yêu lắm cơ, nhìn là muốn...
Yêu lắm cơ, nhìn là muốn...

Thật sự mà nói thì phụ nữ thòi nay không bị ràng buộc bởi đấng mày râu như trước nữa.
Trước tiên, tôi có cảm tình đặc biệt với những con số.
28... 28 tuổi thì được coi là " sắp già" rồi, như bạn nói "con gái có thì", bên cạnh đó việc kết hôn càng muộn càng có nguy cơ cao đối với những vấn đề thuộc về sinh lí. Nhưng như mình đã nói, phụ nữ hoàn toàn có thể sống độc lập, bạn cũng chẳng có gì phụ thuộc người kia thế nên trong trường hợp xấu nhất thì bạn không mất đi quá nhiều, người ta bảo muộn còn hơn không là thế. 4... 4 năm trong hoàn cảnh hiện nay được xem là một quá trình tìm hiểu lâu dài, mặc dù khoảng thời gian gần nhau chiếm một số phần trăm khá là nhỏ, tuy nhiên tình yêu không nhất thiết phải tính đến điều ấy nhỉ ^^, theo những gì mình cảm nhận, bạn đã biết khá rõ về anh chàng ấy đó là kết quả của 4 năm cùng với khả năng của bạn, cứ cho rằng chũng đã là cơ sở vững chắc cho những quyết định của bạn và mình sẽ không xem xét về tính đúng đắn của nó. Đối với anh chàng kia, theo như bạn nói là anh ta 30, 30... Đây có thể xem là độ tuổi sung sức nhất của một người đàn ông, việc lập gia đình là hoàn toàn nằm trong khả năng, nhưng như bạn nói anh ta chưa bao giờ ( quá khứ cực xa nữa chứ k chỉ trong thời kì yêu bạn) nhắc đến chuyện đó ( kết hôn) vậy sự tự do đã là một phần không thể thiếu của anh ta, theo thống kê thì những con người này sẽ không bao giờ kết hôn nếu cuộc sống độc thân của anh ta trở nên nhàm chán hay cô đơn. Và độ tuổi mà anh ta lập gia đình sẽ tỉ lệ thuận ( không hiểu thuần túy theo kiểu toán học nhé) với ngoại hình, tài năng bởi các cô mà ^^, bạn nghĩ người bạn yêu có phải là hình mẫu lí tưởng cho các cô theo đuổi không? Về mặt ngoại hình, của cải, chịu chơi... bạn sẽ tính ra độ tuổi mà anh ta chán sống 1 mình đó. dạng người này, nếu bị ép buộc kết hôn khi chưa thõa mãn được tính tự do cua mình sẽ trời thành một ác mộng đối với các cô gái nhu mì, kiểu sống phụ thuộc ấy ạ ( cả về vật chất hay tình cảm ), có lẽ bạn cũng tưởng tượng được phần nào đúng không? Bạn có thể trông chờ vào một sự thay đổi sau hôn nhân của anh ta không? Có một câu khá hay, đại ý là phụ nữ kết hôn sẽ thay đổi rất nhiều dù người chồng không muốn còn đàn ông lại không thay đổi sau khi kết hôn mặc dù người vợ muốn. Thế đấy! Bạn vẫn có thể khiến anh ta thay đổi! Nếu trong anh ta có một vị trí tương xứng dành cho bạn.
Theo ngu kiến của mình
bạn không nên tiếp tục đốt cháy tuổi thanh xuân bân cạnh anh ta thêm nữa, cứ thẳng thắn một lần bạn à, hãy chuẩn bị tâm lí kĩ càng nhé, đừng cho anh ta cơ hội nào cả, hòa hoãn sẽ có thể là chiêu bài của anh ta, hoặc tình yêu của bạn sẽ được sai khiến để giết chết chính bạn ^^. Cuộc sống còn rất người người đàn ông muốn lấy bạn làm vợ, lấy người yêu mình thì tốt hơn chứ nhỉ. Nếu bạn là một mảnh ghép thất lạc nửa kia của mình, đừng lo lắng, chính mảnh ghéo của bạn tự nó không phải là một mảnh ghéo hoàn hảo, hình dạng vô định theo thời gian, chính thế mà ở từng thời điểm bạn sẽ có những mảnh ghép phù hợp, đừng cầu mong sự tuyệt đối ở cuộc sống này. Cú hạnh phúc với những gì mình đang có ^^
Trước tiên, tôi có cảm tình đặc biệt với những con số.
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
Theo ngu kiến của mình
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)

Theo kinh nghiệm của mình, khi ngta k muốn cưới ấy và k xác định mình sẽ là Vợ ấy thì ngta có nhiều lí do lắm. Nào là đang học hành, nào là công danh sự nghiệp chưa có bla bla nên chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn...
Và khi đề cập thì ngta ậm ừ, nói nước đôi...rất khó chịu.
Bạn và ng iu bạn cũng giống tuổi của mình và chồng mình.
cũng 28, sang năm là 29. Nên mình nói thẳng với ox mình bây giờ như thế này. sang năm em 29 nên k còn trẻ nữa là cái "hạn chót" trước khi vào 30. Mà quá 30 chưa lấy chồng ngta bảo hâm.Còn bản thân em k muốn làm 1 cô dâu quá già. Nên quyết định sang năm em sẽ lấy chồng. Nếu anh k muốn cưới em thì em đi lấy người khác. Bgiờ ngta chia tay rồi lại yêu và cưới 1 ng khác nhanh lắm, từ khi quen đến khi cưới có khi chỉ 3 hay 4 tháng thôi. hehe thế là Chồn mình gọi điện về VN bảo bố mẹ thu xếp, tháng 7 vừa rồi quyết định cưới, Bố mẹ chồng bảo cuối năm ngta cũng tính con gái là sang 29 rồi ( sau sinh nhật) nên quyết định tháng 12 cưới luôn. 2 gia đình ở nhà thu xếp,bọn mình về 1 tháng cưới rồi laị sang học tiếp. Minh mới cưới được 3 tuần thui.
Và khi đề cập thì ngta ậm ừ, nói nước đôi...rất khó chịu.
Bạn và ng iu bạn cũng giống tuổi của mình và chồng mình.
cũng 28, sang năm là 29. Nên mình nói thẳng với ox mình bây giờ như thế này. sang năm em 29 nên k còn trẻ nữa là cái "hạn chót" trước khi vào 30. Mà quá 30 chưa lấy chồng ngta bảo hâm.Còn bản thân em k muốn làm 1 cô dâu quá già. Nên quyết định sang năm em sẽ lấy chồng. Nếu anh k muốn cưới em thì em đi lấy người khác. Bgiờ ngta chia tay rồi lại yêu và cưới 1 ng khác nhanh lắm, từ khi quen đến khi cưới có khi chỉ 3 hay 4 tháng thôi. hehe thế là Chồn mình gọi điện về VN bảo bố mẹ thu xếp, tháng 7 vừa rồi quyết định cưới, Bố mẹ chồng bảo cuối năm ngta cũng tính con gái là sang 29 rồi ( sau sinh nhật) nên quyết định tháng 12 cưới luôn. 2 gia đình ở nhà thu xếp,bọn mình về 1 tháng cưới rồi laị sang học tiếp. Minh mới cưới được 3 tuần thui.

Yêu lâu mà không đi đến kết quả thì đúng là dễ sinh chán, tình cảm cũng nguội lạnh dần. Mình rất hiểu cảm giác đó bạn ạ. Nhưng mình không hiểu vì lí do gì anh vẫn níu kéo, vẫn tha thiết rồi lắm lúc lại giận dỗi, hằn học, cay cú. Bản thân mình thì đã quá mệt mỏi mà vẫn không dứt ra được. Lắm lúc nghe anh ngọt ngào nói về tương lai của 2 đứa lại phải vắt óc ra mà "đáp lễ" vì sợ anh buồn. Nhưng mình không quen giả dối nên ai cũng hiểu là trong những lời đó chỉ có lí trí chứ tình cảm thì hầu như đã cạn. Mình không thể ra vẻ nồng nhiệt khi mà trong lòng chỉ còn một đống tro tàn nguội lạnh. Anh ra ngoài lăng nhăng bay bướm đủ cả mà động tí là ghen tuông vô lý với mình. Dù anh biết thừa mình là người như thế nào! Chuyện tình cảm ngoài luồng của anh cũng góp phần khiến mình ngày càng chán anh. Trong lòng mình giờ hầu như chỉ còn trách nhiệm!
Thôi coi như nợ đời chưa trả hết. Lắm lúc muốn ra sao thì ra. Đành dồn sức vào cái khác để quên đi những chuyện không muốn nhớ!
Thôi coi như nợ đời chưa trả hết. Lắm lúc muốn ra sao thì ra. Đành dồn sức vào cái khác để quên đi những chuyện không muốn nhớ!

Anh nhà chị mới có 30t mà! Chồng em cũng vậy, nhà có 1 con giai, bố mẹ lo cho con lấy vợ , con cái nhưng tính anh ấy vẫn thích bay nhảy. Yêu thì yêu đấy, yêu thực sự nhưng nói cưới đảm bảo không khoái. Em nghĩ chuyện cưới xin ko nên ép buộc nhau. Tốt nhất 2 anh chị về VN lập nghiệp 1 time, dành time yêu nhau, hiểu nhau hơn. Khi anh ấy chỉ có nghĩ đến công việc tương lai ít bay nhảy đi chơi bạn bè. Mới mong rằng sẽ suy nghĩ đến cưới xin được chị ạ!
Tất nhiên không pải anh nào 30t cũng thế nên chị đừng so sánh hay nghĩ anh ko có trách nhiệm. mà đó là bản tính. Nếu không đợi được chị hãy thẳng thắn với anh. Yêu chị nhiều anh sẽ không để mất đâu. Còn không liệu có nên tiếc ? hôn nhân phức tạp lắm. chị đừng vì tuổi tác của mình mà để nó đến gấp rút quá rồi lại đớn đau ... mong chị hãy suy nghĩ thoáng và lạc quan hơn !
Tất nhiên không pải anh nào 30t cũng thế nên chị đừng so sánh hay nghĩ anh ko có trách nhiệm. mà đó là bản tính. Nếu không đợi được chị hãy thẳng thắn với anh. Yêu chị nhiều anh sẽ không để mất đâu. Còn không liệu có nên tiếc ? hôn nhân phức tạp lắm. chị đừng vì tuổi tác của mình mà để nó đến gấp rút quá rồi lại đớn đau ... mong chị hãy suy nghĩ thoáng và lạc quan hơn !
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip