Câu hỏi

31/05/2013 10:49
Xin lỗi vì đã làm anh buồn?
Mình đã nói lời chia tay anh , mình biết anh sẽ giận mình lắm, nhưng anh ko nói ra. anh đang đi học ở một nước rất xa, chả lẽ mình phải là người bên anh, động viên anh khi anh xa nhà, xa quê hương. nhưng mình đã nhẫn tâm nói lời chia tay anh. ko những thế mình còn nói hay anh làm anh trai em nhé. một câu hỏi ngu ngốc của mình, anh trả lời thì anh vẫn luôn là anh em đó thôi. mình thấy có lỗi với anh quá. sự ra đi này của mình, mình ko cảm thấy luyến tiếc mà chỉ thấy có lỗi với anh mà thôi. mỗi lần online nhìn thấy nick anh sáng, mình lại nghĩ mình nên nc với anh nhưng ko, ko đc, mình phải dứt khoát, và anh cũng vậy. chúng mình đã chia tay rồi mà. mình rất muốn mình và anh thành đôi nhưng có lẽ do mình và anh ko có duyên phận. xin lỗi anh, anh ạ. chúc anh thành công trong sự nghiệp và sớm tìm đc người con gái hơn em.
ngyenvanminh
31/05/2013 10:49
giatuan
31/05/2013 10:49
dohuongtra
31/05/2013 10:49
Danh sách câu trả lời (3)

Bạn thân mến!
Tình yêu luôn có những lí lẽ riêng của nó, nếu bạn vẫn còn yêu anh ấy thì hãy quay về bên anh. Còn nếu còn yêu nhưng không thể quay lại được thì bạn sẽ rất đau khổ đó và người ấy cũng sẽ bị tổn thương. Đừng chúc người ta hạnh phúc khi hạnh phúc của bạn lại chính là anh ấy.
Chúc bạn có quyết định đúng đắn!

Tình yêu luôn có những lí lẽ riêng của nó, nếu bạn vẫn còn yêu anh ấy thì hãy quay về bên anh. Còn nếu còn yêu nhưng không thể quay lại được thì bạn sẽ rất đau khổ đó và người ấy cũng sẽ bị tổn thương. Đừng chúc người ta hạnh phúc khi hạnh phúc của bạn lại chính là anh ấy.
Chúc bạn có quyết định đúng đắn!


Suy nghĩ lại đi em, sao giống cô bạn của anh thế. lúc nào cũng nói anh đi tìm cho mình 1 cô gái hơn em. Cả 2 đang cố quên nhau đấy, nhưng e là 1 khi có người mở lời trước thì vẫn quay lại đc. Đừng như vậy chứ em, hoc o nc ngoài thì đã sao, rồi anh ấy sẽ về bên em.

Mình nghĩ là bạn vẫn yêu, vẫn luyến tiếc anh ấy đó. Nếu không thì bạn không thèm để ý đến nick của anh online, ko quan tâm là mình đã " tội lỗi, nhẫn tâm, nói lời ngu ngốc" .... Xin bạn suy nghĩ lại đi.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip