Câu hỏi

31/05/2013 10:48
Người đó có yêu em thật lòng không?
Người đó cũng mới ngõ lời yêu em cách đây khoảng 15 ngày.Em là gái quê còn người đó là người tp lại la con một,nhà giàu.Tuy mới yêu nhưng người đó muốn làm chuyện ấy (em và người đó mới co 18t thôi), em biêt là chuyện ấy với giới trẻ bây giơ là chuyện bình thường và đặc biệt là ở tuổi của bọn em.Nhưng em thì không muốn va em đã từ chối , em cũng đã nói rõ quan điểm của mình nhưng người đó vẫn không thay đổi.Cứ mỗi lần như thế là người đó lại giận.Em buồn lắm mặc dù người đó vẫn rất quan tâm em nhưng quan điểm cua bọn em khac nhau.Co phải do cách sống của người tp quá thoáng nên mới thế hay là người đó không yêu em thât lòng .Bây giờ em phải làm sao.Mọi người giúp em với
ngyenvanminh
31/05/2013 10:48
maaaaaa
31/05/2013 10:48
thang_star
31/05/2013 10:48
kietkiet
31/05/2013 10:48
Danh sách câu trả lời (4)

em gái nè,chị khuyên em một lời thật lòng là chấm dứt với nguòi đó ngay.cho dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì chuyện đó cũng ko thể tiến triển nhanh như vậy đuọc.nguòi ta chỉ coi chuyện đó là bình thuòng khi tình yêu đã chín mùi và ko thể sống thiếu nhau.cho dù chuyện đó có bình thuòng tới đâu thì khi lấy chồng chồng em cũng sẽ coi thuòng em hơn nhất là những lúc cãi vã nhau.chị biết chắc là nguòi đó ko yêu em thật lòng và cũng đã bỏ rơi nhiều cô gái khác,nguòi ta nhà giàu lại con trai 1 sống ở thành phố,đừnh để bị dụ qua cái mác bên ngoài.phụ nữ càng dễ dãi đàn ông càng mau chán,tình yêu càng đến mau càng đi mau,em cho được một lần thì ngày mai rồi ngày mốt phải cho nữa.chỉ trong 1 tháng chị đảm bảo hắn sẽ bỏ em vì chơi chán rồi mà.hắn giàu có thì thiếu gì tiền để cua con khác thử cảm giác mới chứ.

cái loại người như nó thì chắc chỉ có chuyên đi lừa con gái nhà lành thôi,khi nào đạt được nguyện vọng nó sẽ phủi tay ngay lập tức,trên đời này đầy dẫy những thằng đểu cáng như thế,bạn hãy cẩn thận giữ mình đừng vì lời ngon ngọt hay mất cảnh giác khi ăn uống lúc đi chơi dễ làm bạn đau khổ và phải suy nghĩ đó.......
đã yêu thật lòng là phải giữ đến ngày cưới........
(tôi đã đọc nhiều bài báo,trên các Blog,web,...v...v....đã có rất nhiều thằng khoe về các cuộc trinh phạt cái ngàn vàng.......nó kể nể các kiểu,cách lừa những cô gái nhẹ dạ và sau đó quay lưng khi đã đạt dc.......và rồi các cô gái đó ra sao.....có người đã phải đi bán thân...v..v.. vì cái bọn chó đểu cáng,cặn bã của xã hội)
đã yêu thật lòng là phải giữ đến ngày cưới........
(tôi đã đọc nhiều bài báo,trên các Blog,web,...v...v....đã có rất nhiều thằng khoe về các cuộc trinh phạt cái ngàn vàng.......nó kể nể các kiểu,cách lừa những cô gái nhẹ dạ và sau đó quay lưng khi đã đạt dc.......và rồi các cô gái đó ra sao.....có người đã phải đi bán thân...v..v.. vì cái bọn chó đểu cáng,cặn bã của xã hội)

Hoan nghênh e đã giư vững lập trường, e hãy cảnh giác đừng dễ dãi rồi họ chán e thôi, mới yêu nhau 15 ngày đã đòi QH thì a chàng này đã lộ cái đuôi của mình rồi. Hi vọng e đủ quyết tâm giữ vững lập trường này, con nhà giàu họ thường là tâm điểm chú ý nên họ thik chinh phục, thông thường thì họ thường thay người yêu như thay áo.

Dù là người ở quê hay dân tp đòi hỏi ở ban gái mình chuyện đó 1 lần thì ko sao nhưng nhiều lần bị từ chôi mà vẫn vậy thì...
bạn nên xem lai nhân cách anh chàng này đừng vì bảo vệ tình iu mà...
vì sau đó bạn chẳng còn gì
để bảo vệ cả đâu
hãy suy nghĩ thật chín chắn. Đừng...!
Thân!
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Thân!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip