Câu hỏi

31/05/2013 10:47
Mình phải làm sao với TY bây giờ?
Mình và cô ấy cùng học chung một lớp.mình đã ngỏ lời yêu cô ấy trước và cô ấy nhận lời mình.Mình học cùng cô ấy một năm rồi mình có chuyện phải nghỉ học.nhưng mình và cô ấy vẫn liên lạc cho nhau.nhưng gần đây cô ấy đột nhiên thay đổi rất ít khi gọi điện cho mình.sau một tháng cô ấy có nhắn tin cho mình và nói là cô ấy đã lừa dối tình cảm của mình.Cô ấy nói là cô ấy không đáng để mình yêu.Cô ấy xin lỗi mình và cô ấy nói chia tay với mình vì trước kia cô ấy đã thích một người khác và cô ấy nói trong tình yêu không thể ép buộc được ai.Minh rất buồn nhưng mình nghĩ là có một cái nịt nếu một đầu nịt cứ kéo còn một đầu nịt cứ giữ thi sẽ bị đứt nên thay vì giữ đầu nịt thì mình sẽ thả đầu nịt kia ra.Mình hiểu và mình đã chấp nhận lời chia tay đó.nhưng gần đây bạn thân của cô ấy gọi cho mình và nói là dạo nay cô ấy khóc rất nhiều.mình có hỏi bạn thân của cô ấy về chuyện ngày trước giữa cô ấy và người yêu của cô ấy thì bạn thân của cô ấy nói là ngày trước cô ấy và người yêu của cô ấy yêu nhau và hình như cũng đã làm chuyện đó.Sau đó thì người yêu của cô ấy chửi cô ấy và đi miền nam.nghe xong mình rất buồn và thông cảm với cô ấy.hiện tại mình vẫn còn yêu cô ấy nhưng mình nghĩ cô ấy vẫn còn bị ám ảnh về chuyện của ngày trước và không dám yêu một ai cả.minh đọc và nghe nhiều câu chuyện về người con gái khi bị người yêu bỏ và đánh mất cái quý giá nhất của cuộc đời.người con gái sẽ rất rất đau khổ và tự ti với chính bản thân mình và sợ không dám yêu ai vì tự coi mình không đáng để được người khác yêu.Mình biết là khi yêu nhau trinh tiết rất quan trọng.Nhưng theo mình nghĩ sự trong trắng chỉ quan trọng theo từng nền Văn Hóa khác nhau.Trong cái xã hội đang phát triển này nếu như muốn tìm cho mình một người yêu còn trong trắng thì sẽ là rất mơ hồ.mình rất rất muốn nói cho cô ấy biết là mình vẫn còn yêu cô ấy và mình có thể tha thứ chuyện trước kia của cô ấy.nhưng mình không có cách nào để gặp và nói chuyện cho cô ấy hiểu vì cô ấy chưa có điện thoại còn người bạn thân của cô ấy đã bỏ học và đã đi làm và còn thay đổi số điện thoại nữa.còn mình thì đang ở miền nam cô ấy thì đang ở miền bắc.Mình thật sự không biết phải làm sao nữa.Cuộc đời là như vậy sao.
hocon
31/05/2013 10:47
Danh sách câu trả lời (1)

Câu chuyện khá xúc động dây mặc dù bạn rất yêu cô ấy nhưng đôi lúc cuộc đời không theo ý muốn của mình được đâu,tình yêu phải đến từ hai phía.ngoài ra duyên phận củng không kém phần quan trọng nếu bạn và người đó không thể liên lạc được thì hảy để duyên phận quyết định đi.lo cho sự nghiệp trước rồi nghỉ đến chuyện đó sau...
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip