Câu hỏi

31/05/2013 10:47
Yêu người đã có gia đình?!? Dẫu biết là mù quáng nhưng vẫn không muốn dừng lại ...
Tốt nghiệp ra trường, tôi và người yêu chia theo 2 hướng: Anh về quê và làm việc theo đúng những gì mà cha mẹ anh đã định hướng cho anh. Còn tôi ? Tôi cũng đi tìm công việc riêng cho mình. Vậy là chúng tôi gọi nhau khoãng thời gian này là thử thách của tình yêu ...
Tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của tôi đã dành cho anh. Mặc dù giữa chúng tôi còn nhiều điều không hợp nhau, tôi thì lãng mạn bay bỗng, mưa nắng thất thường, anh thì khô khan còn hơn cả ngói. Tuy khác nhau nhưng vẫn yêu, yêu rất nhiều.
Trong thời gian làm việc tôi đã quen người ấy, người ấy lớn hơn tôi 15 tuổi. Lúc đầu cũng chẳng ấn tượng gì chỉ đơn giản gặp và chào hỏi nhau trong cơ quan. Và rồi nhân 1 dịp nào đó, người ấy gọi điện thoại mời tôi (có rất nhiều bạn đồng nghiệp khác nữa) đến nhà người ấy dự tiệc, hát karaoke. Đến đó người ấy đã giới thiệu cho tôi bà xã và con trai người ấy. Đập vào mắt tôi là hình ảnh 1 gia đình hạnh phúc, rất hạnh phúc ... Tôi thầm vui mừng cho người ấy vì đã có 1 người vợ đảm đang, hiền lành, phóng khoáng và 1 đứa con thông minh, dễ thương. Thật sự là tôi có ấn tượng rất tốt về vợ con của người ấy. Lúc bây giờ, tình cảm tôi vẫn rất trong sáng, với tôi, anh vẫn là 1 người anh, 1 đồng nghiệp, thế thôi...
Khoảng 1 thời gian sau đó, tôi nhớ hình như là đến mùa thả diều. Ra ngoài công viên nhìn những cánh diều bay tôi thấy lòng mình thanh thản lạ thường. 1 hôm đi làm về mệt mỏi đến không ngờ, tôi lăn người ra ngủ, ngủ thật ngon ... Và rồi chuông điện thoại reo, thì ra là người ấy rủ tôi đi thả diều cùng gia đình người ấy, trong cơn mơ ngủ tôi đã từ chối và hứa hẹn 1 dịp khác. Hôm sao vào cơ quan người ấy đùa rằng " nhỏ này làm biếng quá, đi làm gì về là ngủ rồi!", và tôi chỉ cười và cười. Sau đó người ấy còn rủ tôi đi cùng gia đình người ấy 2 lần nữa và tôi đã đi, thật sự tôi cảm thấy vui khi đi cùng gia đình người ấy, người ấy hay chọc và làm tôi cười rất nhiều. Những lúc đi chơi chung tôi chợt nhận ra tôi và con trai người ấy khá giống nhau về sở thích, có lẽ là tính tôi vẫn còn rất trẻ con. Tôi và nhóc con người ấy có thể ngồi nói chuyện hàng giờ về truyện tranh, về game, về phim hoạt hình và đặc biệt là rất thích uống Trà sữa trân châu... Những lần đi chơi thế này, tôi trở thành người bạn thân thiết của gia đình người ấy. Và lúc này, anh vẫn là 1 người anh, thế thôi...
Và rồi sau đó, hình như sáng nào người ấy cũng cũng gọi tôi ra uống càfe cùng gia đình ngưới ấy, rồi cùng đi làm. Và như 1 thói quen sáng nào tôi cũng chờ điện thoại của người ấy. Thời gian này, những lúc đùa giỡn, nói chuyện trong cơ quan người ấy thường hay giận tôi vì tôi nói chuyện với người ấy cũng bạt mạng, và bình thường như mọi người khác. Người ấy thường hay nói với tôi " anh khác với ... " " nói chuyện với anh thì khác với ...", và rồi hơn 1 lần người ấy hỏi tôi câu " Quan hệ giữa em và ban trai đã đến mức nào?" . Tôi không hiểu mức nào theo nghĩa của người ấy như thế nào nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thế là người ấy hỏi tiếp " thân đến mức có thể ôm nhau, hôn nhau ?". Tôi trả lời : Cũng đến mức đó rồi. Ánh mắt người đó thoáng buồn và nói "Vậy là rất thân nhau rồi!". Tôi thấy rất lạ về thái độ của người ấy, nhưng rồi thôi cũng cho qua vì với tôi người ấy và gia đình người ấy luôn là bạn tốt.
Và rồi, 1 hôm người ấy gợi ý sẽ đến nhà tôi xem tôi sống như thế nào. Tôi vui vẻ nhận lời vì nghĩ rằng người ấy sẽ đến cùng vợ và con của người ấy. Và tôi thật bất ngờ và ngại (rất ngại) khi thấy người ấy chỉ đến 1 mình. Tôi vẫn tiếp chuyện người ấy như bình thường, nhưng người ấy làm tôi vô cùng sợ khi có những cử chỉ hết sức thân mật với tôi, người ấy ôm qua eo tôi, hôn vào sau gáy tôi ... Tôi sợ nhưng không biết phải xử sự như thế nào. Và tôi vô cùnhh nhẹ nhỏm khi người ấy về.
Ngày 1/6 tôi đã mua quà cho con người ấy và mời gia đình người ấy đi uống trà sữa. Người ấy nhìn tôi rất lạ và nói là rất vui khi tôi quan tâm đến gia đình người ấy như vậy. Và tôi cũng tự nhủ với lòng mình rằng nên hạn chế tiếp xúc với gia đình anh, bời trong công ty người ấy cũng nổi tiếng là người đàn ông bay bướm, dẻo miệng và rất biết cách nịnh vợ.
Đã tự nhủ là thế nhưng 1 lần nữa tôi lại để người ấy đến nhà tôi. Lần này, người ấy muốn tôi đấm lưng cho người ấy và lấy cớ ấy để khép cửa phòng lại. Không biết thế nào nhưng tôi cũng làm theo những gì người ấy. Lúc này tôi đang có chuyện buồn trong cơ quan, chúng tôi đã nói chuyện và người ấy cũng cho tôi nhiều lời khuyên. Nhưng tôi vẫn rất buồn, người ấy đã ôm đầu tôi và tôi dựa vào người ấy, 1 cảm giác thật bình yên. Và rồi người ấy hỏi tôi " Bạn trai em có ôm em như thế này không?". Tôi trả lời " Có, anh à!". Người ấy buông tôi ra và nói vậy không được, như vậy khác gì anh là bạn trai em. Và chúng tôi cùng cười, đến lúc người ấy về tôi đi trước để mở cửa cho người ấy thì từ sau lưng người ấy ôm chầm lấy tôi, ôm thật chặt, dù thoáng qua nhưng tôi thấy trong người mình có 1 cảm xúc thật lạ, người ấy xoay người tôi lại và hình như người ấy muốn hôn tôi, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để né tránh.
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, người ấy đến nhà tôi nhiều hơn , và lúc nào cửa phòng cũng được đóng chặt, người ấy ôm tôi và hôn tôi. Và thực sự là tôi vô cùng hạnh phúc khi ở trong vòng tay người ấy. Tôi luôn bị dằn vặt bởi ý nghĩ : người ấy đã có gia đình thật hạnh phúc, và tôi cũng đã có người yêu. Tôi có thể cảm nhận được người ấy có tình cảm với tôi nhưng tôi không thể biết được tình cảm ấy tới mức nào, không biết người ấy có đang trêu đùa tôi hay không. Đã có lần tôi muốn chia tay nhưng người ấy không đồng ý, nhưng tôi biết rằng có 1 ngày nào đó người ấy sẽ đòi kết thúc tình cảm này với tôi . . .
Người ấy mỗi lần ôm tôi đều có cảm xúc rất mạnh và người ấy thẳng thắn nói rằng "anh không thể kềm chế khi ở bên em!" Tôi không đồng ý vì tôi chưa sẵn sàng và từ đó lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ hãi khi chỉ có tôi và người ấy. Và giờ đây người ấy nói với tôi rằng " Anh muốn em lúc gần anh sẽ thật thoải mái. Em hãy giao cuộc đời này cho anh, nếu anh tốt thì tốt, anh xấu thì xấu có được không ?".
Tôi vẫn chưa trả lời vì không biết phải thế nào...
Tôi phải làm sao bây giờ đây...
minhloc11
31/05/2013 10:47
tranquangvinh
31/05/2013 10:47
ZiMaNo1
31/05/2013 10:47
Tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của tôi đã dành cho anh. Mặc dù giữa chúng tôi còn nhiều điều không hợp nhau, tôi thì lãng mạn bay bỗng, mưa nắng thất thường, anh thì khô khan còn hơn cả ngói. Tuy khác nhau nhưng vẫn yêu, yêu rất nhiều.
Trong thời gian làm việc tôi đã quen người ấy, người ấy lớn hơn tôi 15 tuổi. Lúc đầu cũng chẳng ấn tượng gì chỉ đơn giản gặp và chào hỏi nhau trong cơ quan. Và rồi nhân 1 dịp nào đó, người ấy gọi điện thoại mời tôi (có rất nhiều bạn đồng nghiệp khác nữa) đến nhà người ấy dự tiệc, hát karaoke. Đến đó người ấy đã giới thiệu cho tôi bà xã và con trai người ấy. Đập vào mắt tôi là hình ảnh 1 gia đình hạnh phúc, rất hạnh phúc ... Tôi thầm vui mừng cho người ấy vì đã có 1 người vợ đảm đang, hiền lành, phóng khoáng và 1 đứa con thông minh, dễ thương. Thật sự là tôi có ấn tượng rất tốt về vợ con của người ấy. Lúc bây giờ, tình cảm tôi vẫn rất trong sáng, với tôi, anh vẫn là 1 người anh, 1 đồng nghiệp, thế thôi...
Khoảng 1 thời gian sau đó, tôi nhớ hình như là đến mùa thả diều. Ra ngoài công viên nhìn những cánh diều bay tôi thấy lòng mình thanh thản lạ thường. 1 hôm đi làm về mệt mỏi đến không ngờ, tôi lăn người ra ngủ, ngủ thật ngon ... Và rồi chuông điện thoại reo, thì ra là người ấy rủ tôi đi thả diều cùng gia đình người ấy, trong cơn mơ ngủ tôi đã từ chối và hứa hẹn 1 dịp khác. Hôm sao vào cơ quan người ấy đùa rằng " nhỏ này làm biếng quá, đi làm gì về là ngủ rồi!", và tôi chỉ cười và cười. Sau đó người ấy còn rủ tôi đi cùng gia đình người ấy 2 lần nữa và tôi đã đi, thật sự tôi cảm thấy vui khi đi cùng gia đình người ấy, người ấy hay chọc và làm tôi cười rất nhiều. Những lúc đi chơi chung tôi chợt nhận ra tôi và con trai người ấy khá giống nhau về sở thích, có lẽ là tính tôi vẫn còn rất trẻ con. Tôi và nhóc con người ấy có thể ngồi nói chuyện hàng giờ về truyện tranh, về game, về phim hoạt hình và đặc biệt là rất thích uống Trà sữa trân châu... Những lần đi chơi thế này, tôi trở thành người bạn thân thiết của gia đình người ấy. Và lúc này, anh vẫn là 1 người anh, thế thôi...
Và rồi sau đó, hình như sáng nào người ấy cũng cũng gọi tôi ra uống càfe cùng gia đình ngưới ấy, rồi cùng đi làm. Và như 1 thói quen sáng nào tôi cũng chờ điện thoại của người ấy. Thời gian này, những lúc đùa giỡn, nói chuyện trong cơ quan người ấy thường hay giận tôi vì tôi nói chuyện với người ấy cũng bạt mạng, và bình thường như mọi người khác. Người ấy thường hay nói với tôi " anh khác với ... " " nói chuyện với anh thì khác với ...", và rồi hơn 1 lần người ấy hỏi tôi câu " Quan hệ giữa em và ban trai đã đến mức nào?" . Tôi không hiểu mức nào theo nghĩa của người ấy như thế nào nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thế là người ấy hỏi tiếp " thân đến mức có thể ôm nhau, hôn nhau ?". Tôi trả lời : Cũng đến mức đó rồi. Ánh mắt người đó thoáng buồn và nói "Vậy là rất thân nhau rồi!". Tôi thấy rất lạ về thái độ của người ấy, nhưng rồi thôi cũng cho qua vì với tôi người ấy và gia đình người ấy luôn là bạn tốt.
Và rồi, 1 hôm người ấy gợi ý sẽ đến nhà tôi xem tôi sống như thế nào. Tôi vui vẻ nhận lời vì nghĩ rằng người ấy sẽ đến cùng vợ và con của người ấy. Và tôi thật bất ngờ và ngại (rất ngại) khi thấy người ấy chỉ đến 1 mình. Tôi vẫn tiếp chuyện người ấy như bình thường, nhưng người ấy làm tôi vô cùng sợ khi có những cử chỉ hết sức thân mật với tôi, người ấy ôm qua eo tôi, hôn vào sau gáy tôi ... Tôi sợ nhưng không biết phải xử sự như thế nào. Và tôi vô cùnhh nhẹ nhỏm khi người ấy về.
Ngày 1/6 tôi đã mua quà cho con người ấy và mời gia đình người ấy đi uống trà sữa. Người ấy nhìn tôi rất lạ và nói là rất vui khi tôi quan tâm đến gia đình người ấy như vậy. Và tôi cũng tự nhủ với lòng mình rằng nên hạn chế tiếp xúc với gia đình anh, bời trong công ty người ấy cũng nổi tiếng là người đàn ông bay bướm, dẻo miệng và rất biết cách nịnh vợ.
Đã tự nhủ là thế nhưng 1 lần nữa tôi lại để người ấy đến nhà tôi. Lần này, người ấy muốn tôi đấm lưng cho người ấy và lấy cớ ấy để khép cửa phòng lại. Không biết thế nào nhưng tôi cũng làm theo những gì người ấy. Lúc này tôi đang có chuyện buồn trong cơ quan, chúng tôi đã nói chuyện và người ấy cũng cho tôi nhiều lời khuyên. Nhưng tôi vẫn rất buồn, người ấy đã ôm đầu tôi và tôi dựa vào người ấy, 1 cảm giác thật bình yên. Và rồi người ấy hỏi tôi " Bạn trai em có ôm em như thế này không?". Tôi trả lời " Có, anh à!". Người ấy buông tôi ra và nói vậy không được, như vậy khác gì anh là bạn trai em. Và chúng tôi cùng cười, đến lúc người ấy về tôi đi trước để mở cửa cho người ấy thì từ sau lưng người ấy ôm chầm lấy tôi, ôm thật chặt, dù thoáng qua nhưng tôi thấy trong người mình có 1 cảm xúc thật lạ, người ấy xoay người tôi lại và hình như người ấy muốn hôn tôi, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để né tránh.
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, người ấy đến nhà tôi nhiều hơn , và lúc nào cửa phòng cũng được đóng chặt, người ấy ôm tôi và hôn tôi. Và thực sự là tôi vô cùng hạnh phúc khi ở trong vòng tay người ấy. Tôi luôn bị dằn vặt bởi ý nghĩ : người ấy đã có gia đình thật hạnh phúc, và tôi cũng đã có người yêu. Tôi có thể cảm nhận được người ấy có tình cảm với tôi nhưng tôi không thể biết được tình cảm ấy tới mức nào, không biết người ấy có đang trêu đùa tôi hay không. Đã có lần tôi muốn chia tay nhưng người ấy không đồng ý, nhưng tôi biết rằng có 1 ngày nào đó người ấy sẽ đòi kết thúc tình cảm này với tôi . . .
Người ấy mỗi lần ôm tôi đều có cảm xúc rất mạnh và người ấy thẳng thắn nói rằng "anh không thể kềm chế khi ở bên em!" Tôi không đồng ý vì tôi chưa sẵn sàng và từ đó lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ hãi khi chỉ có tôi và người ấy. Và giờ đây người ấy nói với tôi rằng " Anh muốn em lúc gần anh sẽ thật thoải mái. Em hãy giao cuộc đời này cho anh, nếu anh tốt thì tốt, anh xấu thì xấu có được không ?".
Tôi vẫn chưa trả lời vì không biết phải thế nào...
Tôi phải làm sao bây giờ đây...
Danh sách câu trả lời (3)

Hoàn cảnh của bạn cũng gần giống của tôi. Nhưng có lẽ tôi còn khó sử hơn bạn. Bởi lẽ anh ấy là Giám đốc. Môi trường làm việc ở Công ty khá tốt. Mức lương và thưởng cũng khá hấp dẫn. Tôi đang phân vân không biết phải chia tay như thế nào cho hợp lý. Tôi có thể chấp nhận nghỉ việc để chấm dứt mối quan hệ này. Bạn hãy dũng cảm lên, chia tay vơi người ấy thôi bạn ạ. Việc làm này khó, nhưng mọi sự chịu đựng vất vả, khó khăn sau này sẽ được bù đắp sứng đáng. Là một cô gái sống có nhiều ước mơ, tham vọng. Tôi luôn nghĩ mình sẽ hy sinh cuộc đời này cho đất nước mình, làm một điểu gì đó cho đất nước mình. Nên khi có mối quan hệ bất chính này với anh tôi day dứt rất nhiều. Tôi chừng phạt mình, và tâm hồn không còn được thanh thản như trước(có lẽ đầy là mức phạt lớn nhất đối với tôi). Bởi muốn làm điều tốt đẹp cho đất nước, nhưng chính mình còn làm điều sai, còn gây đau khổ cho người khác thì sao làm được việc gì. Tôi cũng muôn nói lời xin lỗi đến "Chị ầy", rằng tôi đã sai, vì Chị cũng là người chẳng sung sướng gì. Tuy vật chất thì thừa nhưng Chị lại phải chịu khổ nhiều về Chồng và Con. " Chị ah, cho Em xin lỗi nha".
Bạn hãy chia tay người ầy đi, tôi cũng sẽ làm điều đó. Tôi sẽ chịu đựng vất vả để thành người. Sẽ không chấp nhận một cuộc sống đầy hứa hẹn về vật chất để phải khổ sở về tinh thần. Với tôi trong cuộc sống sự thanh thản về tâm hồn mới là điều quan trọng nhất.
Tôi nhớ một câu châm ngôn như thế này:
Nguyên tắc thứ nhất: Bạn không bao giờ được phép yêu quý ai hơn chính bản thân mình. Vì bạn không thể cho đi cái mà bạn không có
Nguyên tắc thứ hai: " Không bao giờ được phép mong đợi bất kỳ ai yêu quý và tôn trọng mình bằng mình"
Hãy làm những điều có ích cho xã hội, cho đất nước mình cũng là để khẳng định giá trị của bản thân.
Tôi viết những dòng này trong tâm trạng ăn năn!
Bạn hãy chia tay người ầy đi, tôi cũng sẽ làm điều đó. Tôi sẽ chịu đựng vất vả để thành người. Sẽ không chấp nhận một cuộc sống đầy hứa hẹn về vật chất để phải khổ sở về tinh thần. Với tôi trong cuộc sống sự thanh thản về tâm hồn mới là điều quan trọng nhất.
Tôi nhớ một câu châm ngôn như thế này:
Nguyên tắc thứ nhất: Bạn không bao giờ được phép yêu quý ai hơn chính bản thân mình. Vì bạn không thể cho đi cái mà bạn không có
Nguyên tắc thứ hai: " Không bao giờ được phép mong đợi bất kỳ ai yêu quý và tôn trọng mình bằng mình"
Hãy làm những điều có ích cho xã hội, cho đất nước mình cũng là để khẳng định giá trị của bản thân.
Tôi viết những dòng này trong tâm trạng ăn năn!

Vẫn biết yêu người có gia đình là đau khổ. Bởi từ trước đến nay đâu có ngời phụ nữ nào muốn chia sẽ tình yêu của mình cho người thứ 3 nào đâu. Tôi cũng yêu 1 ng có gia đình. Anh hơn tôi 1 con giáp, cùng sở thích, cùng chơi Game, cùng câu lạc bộ. 23 tuổi, tôi yêu anh là người đầu tiên. Tôi cũng đã trao cuộc đời mình cho ng ta. Gia đình anh lục đục, anh muốn ly dị vì vợ anh đi ngoại tình, nhưng vợ anh lại hối lỗi, muốn làm lại từ đầu. Tôi đau khổ. Không biết thoát ra khỏi chuyện này thế nào. Bởi tôi đã gặp mẹ anh, gặp chị gái anh. Và anh chứng minh cho tôi thấy những gì anh nói là sự thật. Tôi tin anh và hy vọng anh bỏ chị ấy. Nhưng tôi lại thấy mình là kẻ thứ 3 chen vào gia đình anh. Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh. Anh muốn tôi có BaBy vì anh bảo như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi cũng là một người yếu đuối, tôi nhắm mắt nghe lời anh mà không nghĩ gì đến tương lai của mình. Sleep Tôi hiểu những gì chị nghĩ, hãy thoát ra khỏi người ta trước khi chị lún quá sâu vào hố sâu tình yêu đó. Tỉnh lại bây giờ chưa muộn đâu chị. Chúc chiịtìm lại hạnh phúc đích thực của mình. Còn tôi, tôi sẽ cố thoát khỏi hố sâu này một cách sáng suốt nhất./.

Thực tình tôi rất bức xúc và rất giận bạn, khi đọc được lá thư của bạn, tôi khuyên bạn nên chấm dứt với người đàn ông từng trãi này.
Theo những lời bạn kể trong thư, tôi thấy người đàn ông này rất mưu mô, anh ta không bao giờ muốn bỏ vợ, bỏ gia đình của mình, mà lúc nào cũng muốn thêm, thêm nhiều tình nhân càng tốt, tôi thấy một sự rõ ràng là ông ta đang lợi dụng tình cảm của bạn.
Bạn thử suy nghĩ xem, nếu bạn đồng tình với ông ta, bạn luôn chỉ là tình nhân, luôn fải lén lút quan hệ với ông ta, vì bạn biết rõ ông ta đã có gia đình đàng hoàng, bạn không thể nào công khai mối quan hệ này đuợc, còn về fía ông ta, ông ấy được thoã mãn nhu cầu của mình thôi chứ không có một tình cảm thật sự nào với bạn cả.
Người thiệt hại nhiều nhất chính là bạn, bạn ơi đừng mù quáng như thế nữa, bạn không có kinh nghiệm nhiều so với người đàn ông này đâu.
Bạn hãy luôn luôn tự nhủ rằng mình đã có người yêu, hãy luôn nhắc nhỡ những kỷ niệm đẹp của 2 bạn khi gặp ông ta, bạn hãy cứng rắn lên bạn nhé.
Tôi chúc bạn luôn hạnh phúc.
Theo những lời bạn kể trong thư, tôi thấy người đàn ông này rất mưu mô, anh ta không bao giờ muốn bỏ vợ, bỏ gia đình của mình, mà lúc nào cũng muốn thêm, thêm nhiều tình nhân càng tốt, tôi thấy một sự rõ ràng là ông ta đang lợi dụng tình cảm của bạn.
Bạn thử suy nghĩ xem, nếu bạn đồng tình với ông ta, bạn luôn chỉ là tình nhân, luôn fải lén lút quan hệ với ông ta, vì bạn biết rõ ông ta đã có gia đình đàng hoàng, bạn không thể nào công khai mối quan hệ này đuợc, còn về fía ông ta, ông ấy được thoã mãn nhu cầu của mình thôi chứ không có một tình cảm thật sự nào với bạn cả.
Người thiệt hại nhiều nhất chính là bạn, bạn ơi đừng mù quáng như thế nữa, bạn không có kinh nghiệm nhiều so với người đàn ông này đâu.
Bạn hãy luôn luôn tự nhủ rằng mình đã có người yêu, hãy luôn nhắc nhỡ những kỷ niệm đẹp của 2 bạn khi gặp ông ta, bạn hãy cứng rắn lên bạn nhé.
Tôi chúc bạn luôn hạnh phúc.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip