Câu hỏi

31/05/2013 10:46
Tình cảm mới chớm nở,xử lý sao đây?????
Sau khi có tí trục trặc về tình cảm như ở câu hỏi trước đã trình bày,tôi đã quyết định chia tay người ấy,mặc dù em đã cố níu kéo tôi bằng mọi cách. Nhưng cuối cug chúng tôi vẫn chia tay.
Sau 6 tháng chia tay,tôi như vùi đầu vào học hành,ko quan tâm đến chuyện tình cảm,mặc dù nhiều người biết tin tôi chia tay,tìm cách lôi làm quen,thân mật với tôi,nhưng tất cả chỉ là vô ích. Tôi như hoài nghi tất cả,và tôi ko để ý tới 1 ai hết.
Tôi là 1 cán bộ đoàn,trong đợt tập huấn cán bộ Đoàn mới đây,tôi gặp 1 người,em cho tôi cảm giác rất khác lạ. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như thế,thật ấm áp,gần gũi,được nói chuyện với em,tôi vui lắm.
Nhưng ko hiểu sao,tôi ko xin sdt của em,cũng ko chụp ảnh em. Khi về nhà,tôi nhớ em vô cùng,nhớ lắm,tôi mới hỏi bạn em sdt để liên lạc. Được nhắn tin,nói chuyện với em,tôi vui như 1 đứa trẻ con. Hình như tôi yêu em mất rồi.
Nhưng thật tró trêu,em nói với tôi,em có người yêu rồi,và nhận tôi làm anh trai. Hic. Tôi buồn quá,và tôi đã nói hết tâm tư tình cảm của tôi cho em biết dù mới chỉ nhắn tin nói chuyện được 2 ngày. Tôi nghĩ là em chưa có người yêu,vì 2 ngày đi tập huấn,tôi ko thấy em nghe điện thoại,hay nhắn tin,nếu có người yêu,khi đi xa 2 ngày thì phải liên lạc nhiều lắm chứ.
Nhưng em vẫn nói là có người yêu,và khăng khăng chỉ nhận tôi là anh trai.Tôi ko hiểu lên như thế nào. Em vẫn nhắn tin với tôi tưng lúc,nhiều lắm. Tôi yêu em mất rồi.
Mọi người cho tôi câu trả lời với. Em có tinh cảm với tôi ko? Tôi phải làm như thế nào để chiếm được tình cảm của em đây? Bước tiếp theo tôi phải lamg như thế nào?
Những ai pro trong chuyện tình cảm,chỉ giúp tui với. Thank nhiều nha. Tôi yêu em lắm.....
ncnncn
31/05/2013 10:46
Sau 6 tháng chia tay,tôi như vùi đầu vào học hành,ko quan tâm đến chuyện tình cảm,mặc dù nhiều người biết tin tôi chia tay,tìm cách lôi làm quen,thân mật với tôi,nhưng tất cả chỉ là vô ích. Tôi như hoài nghi tất cả,và tôi ko để ý tới 1 ai hết.
Tôi là 1 cán bộ đoàn,trong đợt tập huấn cán bộ Đoàn mới đây,tôi gặp 1 người,em cho tôi cảm giác rất khác lạ. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như thế,thật ấm áp,gần gũi,được nói chuyện với em,tôi vui lắm.
Nhưng ko hiểu sao,tôi ko xin sdt của em,cũng ko chụp ảnh em. Khi về nhà,tôi nhớ em vô cùng,nhớ lắm,tôi mới hỏi bạn em sdt để liên lạc. Được nhắn tin,nói chuyện với em,tôi vui như 1 đứa trẻ con. Hình như tôi yêu em mất rồi.
Nhưng thật tró trêu,em nói với tôi,em có người yêu rồi,và nhận tôi làm anh trai. Hic. Tôi buồn quá,và tôi đã nói hết tâm tư tình cảm của tôi cho em biết dù mới chỉ nhắn tin nói chuyện được 2 ngày. Tôi nghĩ là em chưa có người yêu,vì 2 ngày đi tập huấn,tôi ko thấy em nghe điện thoại,hay nhắn tin,nếu có người yêu,khi đi xa 2 ngày thì phải liên lạc nhiều lắm chứ.
Nhưng em vẫn nói là có người yêu,và khăng khăng chỉ nhận tôi là anh trai.Tôi ko hiểu lên như thế nào. Em vẫn nhắn tin với tôi tưng lúc,nhiều lắm. Tôi yêu em mất rồi.
Mọi người cho tôi câu trả lời với. Em có tinh cảm với tôi ko? Tôi phải làm như thế nào để chiếm được tình cảm của em đây? Bước tiếp theo tôi phải lamg như thế nào?
Những ai pro trong chuyện tình cảm,chỉ giúp tui với. Thank nhiều nha. Tôi yêu em lắm.....
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
Danh sách câu trả lời (1)

Nếu lần đầu bị từ chối thì không hẳn đã hết cơ hội hãy thử vài lần nữa xem sao... Cứ quan tâm, hỏi han từ từ
1001 lần chắc chắn sẽ được mà...
1001 lần chắc chắn sẽ được mà...
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip