Câu hỏi

31/05/2013 10:47
Yêu người có gia đình! Làm sao?
Tôi và anh ấy yêu nhau khi anh ấy đã có gd và 2 đứa con trai.. Thực sự yêu anh và mong có anh nhưng bản thân tôi ko muốn gd chia ly vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 2 đứa con anh ấy,chúng ko hề có lỗi gì...
Giờ anh tuyên bố ly dị với vợ và bỏ đi đã đc 3 ngày.. Tôi biết quyết định đòi ly dị của anh ko phải do tôi mà do vợ chồng anh đã có xích mích từ rất lâu rồi... Hiện tại anh ấy bỏ đi đã dc 3 ngày mà ko liên lạc với ai kể cả bạn thân nhất của anh ấy.. Bạn thân anh ấy đã đi tim khắp nơi nhưng vẫn ko thấy anh ấy đâu.. Giờ tôi cũng như ngồi trên ngọn lửa, tôi đã tự mình nghĩ sẽ rời xa anh ấy để cho gd họ trở lại dễ dang hơn song tôi rất lo lắng muốn đi tìm anh.. Nhưng nếu tìm được anh liệu tôi nên nói gì với anh đây???? Tôi mới 21t và anh ấy 28t.Tôi còn rất trẻ chưa có gì ràng buộc còn anh ấy thì lấy vợ anh ấy là ng yêu đầu tiên của anh ấy. Lấy nhau từ sớm làm ăn rất phát đạt mà nói đúng ra là kinh tế anh ấy rất rất khá nếu ko mún nói là thuộc hàng đại gia trẻ. Nhưng tôi yêu anh ấy ko vụ lợi,ko vì tiền,chỉ có t/c thật sự đến với nhau và có lẽ vì thế mà Anh ấy đã yêu em thực lòng cho dù vây quanh anh là bao cô gái 9X trẻ trung hơn tôi.. Anh ấy chạy chốn có lẽ vi muốn đc suy nghĩ.. Tôi phải làm sao đây? Hoặc níu giữ anh bên mình,hoặc rơi xa anh với hy vọng anh sẽ quay lại bên vợ-con.. Ngày mai tôi rất muốn đi tìm anh song tôi có nên làm thế ko?????????
C4ndyman
31/05/2013 10:47
vic3008
31/05/2013 10:47
Giờ anh tuyên bố ly dị với vợ và bỏ đi đã đc 3 ngày.. Tôi biết quyết định đòi ly dị của anh ko phải do tôi mà do vợ chồng anh đã có xích mích từ rất lâu rồi... Hiện tại anh ấy bỏ đi đã dc 3 ngày mà ko liên lạc với ai kể cả bạn thân nhất của anh ấy.. Bạn thân anh ấy đã đi tim khắp nơi nhưng vẫn ko thấy anh ấy đâu.. Giờ tôi cũng như ngồi trên ngọn lửa, tôi đã tự mình nghĩ sẽ rời xa anh ấy để cho gd họ trở lại dễ dang hơn song tôi rất lo lắng muốn đi tìm anh.. Nhưng nếu tìm được anh liệu tôi nên nói gì với anh đây???? Tôi mới 21t và anh ấy 28t.Tôi còn rất trẻ chưa có gì ràng buộc còn anh ấy thì lấy vợ anh ấy là ng yêu đầu tiên của anh ấy. Lấy nhau từ sớm làm ăn rất phát đạt mà nói đúng ra là kinh tế anh ấy rất rất khá nếu ko mún nói là thuộc hàng đại gia trẻ. Nhưng tôi yêu anh ấy ko vụ lợi,ko vì tiền,chỉ có t/c thật sự đến với nhau và có lẽ vì thế mà Anh ấy đã yêu em thực lòng cho dù vây quanh anh là bao cô gái 9X trẻ trung hơn tôi.. Anh ấy chạy chốn có lẽ vi muốn đc suy nghĩ.. Tôi phải làm sao đây? Hoặc níu giữ anh bên mình,hoặc rơi xa anh với hy vọng anh sẽ quay lại bên vợ-con.. Ngày mai tôi rất muốn đi tìm anh song tôi có nên làm thế ko?????????
Danh sách câu trả lời (2)

Theo cá nhân tôi, yêu người có gia đình không những có lỗi mà còn có tội, bởi mối tình đó sẽ đẩy gia đình người yêu tới bờ vực tan nát, rồi người yêu bị giằng xé giữa một bên là người tình, một bên là vợ (chồng). Có thể ai đó cho tình yêu ấy cho là đẹp, nhưng bạn có nghĩ là vì tình yêu, sự ích kỷ mà biến người mình yêu thành kẻ dối trá lừa lọc. Rồi bi kịch sẽ xảy ra. Chuyện gì phải xảy ra sẽ xảy ra, nếu gia đình của nguời bạn yêu biết được bạn là người thứ ba. Những đứa con của người đó sẽ bơ vơ nếu gia đình người bạn yêu sẽ ly tán.

Bạn tham khảo bài viết này nhé. Mong rằng nó sẽ giúp ích phần nào đó cho bạn.
http://www.tapchilamdep.com/tam-su/Diem_dung_khi_yeu_nguoi_da_co_gia_dinh-41387.dep
Chúc bạn có một quyết định đúng đắn.
http://www.tapchilamdep.com/tam-su/Diem_dung_khi_yeu_nguoi_da_co_gia_dinh-41387.dep
Chúc bạn có một quyết định đúng đắn.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip