Câu hỏi

31/05/2013 10:48
Giữa gia đình và người yêu ?
Minh và bạn trai bị 2 bên gđ cấm cản chỉ vì 2 đứa khác đạo.nếu mình lấy a thì mình phải bỏ đạo. Đạo a rất khó. Mình phải làm sao đây? Mình k mun gđ bùn vì mình nhất là ba mẹ càng k mun xa a.
Ngoc
31/05/2013 10:48
sytudatinh
31/05/2013 10:48
sinhnv
31/05/2013 10:48
Danh sách câu trả lời (3)

hi! bạn sao ban ko nói rõ là anh ấy theo đạo nào nhỉ theo mình thì cứ từ từ thuyết phục ba mẹ bạn đi nếu bạn ko theo đạo của anh ấy thì khi lấy nhau rồi đạo ai nấy giữ cũng dc mà

Bạn thân mến!
Không có đạo nào có thể ngăn cấm được tình yêu hết nếu hai người thực sự yêu nhau muốn ở bên nhau trọn đời, trọn kiếp. Bạn hãy giải thích cho bố mẹ hiểu và tin rằng bạn sẽ hạnh phuc bên người đó, bố mẹ chấp nhận và cũng sẽ không hạnh phúc nếu không có lời chúc phúc của hai bên gia đình. Tôi tin rằng bố mẹ sẽ chấp nhận thôi.
Chúc hai bạn hạnh phúc!

Không có đạo nào có thể ngăn cấm được tình yêu hết nếu hai người thực sự yêu nhau muốn ở bên nhau trọn đời, trọn kiếp. Bạn hãy giải thích cho bố mẹ hiểu và tin rằng bạn sẽ hạnh phuc bên người đó, bố mẹ chấp nhận và cũng sẽ không hạnh phúc nếu không có lời chúc phúc của hai bên gia đình. Tôi tin rằng bố mẹ sẽ chấp nhận thôi.
Chúc hai bạn hạnh phúc!


-Chim khôn chim đậu cành cao, bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim người ta vẫn nói thế mà.
-Đạo nào mà chả phải có con chiên đệ tử, cứ có con đi vì không có đạo nào ở việt nam lại có quyền cấp giấy chứng nhận kết hôn cả, tình yêu là phải tranh giành cướp doạt sau đó là gặm nhấm thành tích, mân mê chiến công như các bác cựu chiến binh ấy,
-đã là vào việc của mình thì không có truyện tại vì cái gì cả, đầu tiên là vì chính mình đã, người khác không cần quan tâm, dư luận là thịt con gì? thịt đó bao tiền một kg?
-Nhân đây noi truyện lý thuyết ty nhé đó là nói và làm
một là nói và làm, hai là không nói vẫn làm, ba la nói không làm, bốn là vừa nói vừa làm, cậu nên chọn loại 4 ấy vì làm mà nói thì sẽ bị lời lẽ khác nó ngáng trở ngay, mà làm không nói cũng bị lời lẽ ngáng trở, việc đến đâu cứ làm đến đó, và ai nói cứ nói, việc mình cứ làm
-Trả lời xem làm đến đâu nhé...?
Râu vẩy
-Đạo nào mà chả phải có con chiên đệ tử, cứ có con đi vì không có đạo nào ở việt nam lại có quyền cấp giấy chứng nhận kết hôn cả, tình yêu là phải tranh giành cướp doạt sau đó là gặm nhấm thành tích, mân mê chiến công như các bác cựu chiến binh ấy,
-đã là vào việc của mình thì không có truyện tại vì cái gì cả, đầu tiên là vì chính mình đã, người khác không cần quan tâm, dư luận là thịt con gì? thịt đó bao tiền một kg?
-Nhân đây noi truyện lý thuyết ty nhé đó là nói và làm
một là nói và làm, hai là không nói vẫn làm, ba la nói không làm, bốn là vừa nói vừa làm, cậu nên chọn loại 4 ấy vì làm mà nói thì sẽ bị lời lẽ khác nó ngáng trở ngay, mà làm không nói cũng bị lời lẽ ngáng trở, việc đến đâu cứ làm đến đó, và ai nói cứ nói, việc mình cứ làm
-Trả lời xem làm đến đâu nhé...?
Râu vẩy
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip