Câu hỏi

31/05/2013 10:48
Bao lâu là thích hợp nhất để nói lời yêu cô ấy??
Em và cô ấy quen nhau cũng đã lâu rồi, nhưng chúng em chỉ mới chính thức hẹn hò nhau được 20 ngày, Em và cô ấy đã có tình cảm với nhau bây giờ em đang phân vân xem mình có nên nói yêu cô ấy vào thời gian này hay không? Em sợ nếu mình nói quá sớm thì sẽ làm khó cho cô ấy, còn không nói bây giờ thì em lại sợ mình nói quá muộn. Vậy xin hỏi các anh chị có kinh nghiệm thì thời gian bọn em quen nhau 20 ngày để em nói yêu cô ấy đã là thích hợp chưa, mà nếu anh chị thấy quá sớm thì khoảng bao lâu thì nói là thích hợp ah! Thanks cả nhà!!!!!
babymoibikiu
31/05/2013 10:48
chipchip
31/05/2013 10:48
Danh sách câu trả lời (2)

đúng là nếu nói sớm quá sẽ làm cô ấy bối rối,nhưng nếu bạn cảm thấy thực sự yên tâm rằng cô ấy chỉ yêu mình bạn thôi thì bạn hãy nên kế hoạch cho 1 chuyến hẹn hò cuối tuần thật lãng mạn(nhớ mang hoa theo nhé,loại hoa mà cô ấy thích nhé)trong khung cảnh lãng mạn và những lời thương yêu ngọt ngào sẽ làm bạn dễ dàng nói lời yêu và chiếm lấy tim nàng..................
(mình cũng như bạn,mình thầm yêu cô bạn cùng lớp hơn 2 năm rồi,mãi sau mình hay đón cô ấy về rồi có 1 lần mời cô ấy đi ăn kem hồ tây,thế rồi cùng ra bờ hồ nói chuyện và ngắm ánh đèn mờ xa,trong khoảng khắc đó tôi nắm tay nàng và thổ lộ tâm tình "mình thực sự rất mến cậu,đến bây giờ mình mới đủ cam đảm để nói ra điều mà bấy lâu nay mình giấu kín trong lòng,giờ thì.....mình cảm thấy thật hạnh phúc khi bên cậu.....thật ấm áp......tôi ôm nàng vào lòng,hôn lên má nàng,lên đôi môi nàng,đó là nụ hôn đầu tiên tôi dành tặng người tôi yêu.....1 tháng sau tôi ngỏ lời yêu cô ấy......vài tháng sau khi chăm sóc cô ấy qua khỏi đợt ốm nặng.....cô ấy đồng ý nói yêu tôi........nếu hôm đó tôi ko dám nói hay nói muộn 1 tuần thì chắc tôi đã là kẻ đến sau.......giờ chúng tôi rất hạnh phúc)
(mình cũng như bạn,mình thầm yêu cô bạn cùng lớp hơn 2 năm rồi,mãi sau mình hay đón cô ấy về rồi có 1 lần mời cô ấy đi ăn kem hồ tây,thế rồi cùng ra bờ hồ nói chuyện và ngắm ánh đèn mờ xa,trong khoảng khắc đó tôi nắm tay nàng và thổ lộ tâm tình "mình thực sự rất mến cậu,đến bây giờ mình mới đủ cam đảm để nói ra điều mà bấy lâu nay mình giấu kín trong lòng,giờ thì.....mình cảm thấy thật hạnh phúc khi bên cậu.....thật ấm áp......tôi ôm nàng vào lòng,hôn lên má nàng,lên đôi môi nàng,đó là nụ hôn đầu tiên tôi dành tặng người tôi yêu.....1 tháng sau tôi ngỏ lời yêu cô ấy......vài tháng sau khi chăm sóc cô ấy qua khỏi đợt ốm nặng.....cô ấy đồng ý nói yêu tôi........nếu hôm đó tôi ko dám nói hay nói muộn 1 tuần thì chắc tôi đã là kẻ đến sau.......giờ chúng tôi rất hạnh phúc)

Bạn yêu cô ấy thì chẳng có lý do gì mà bạn lại không nói ra,đừng ngại là sớm hay muộn khi cô ấy đã có tình cảm với bạn.Hẳn cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi bạn nói ra đó. Hãy nhìn thẳng vào mắt cô ấy,từ từ ôm cô ấy vào lòng và trao 1 nụ hôn ngọt ngào, nếu cô ấy nhắm mắt lại hay không chống cự lại nghĩa là bạn đã được cô ấy chấp nhận rồi đó. Chúc bạn thành công trong việc chinh phục người mình yêu
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip