Câu hỏi

31/05/2013 10:49
Có phải là duyên phận.?
Mình muốn chia sẻ cho các bạn một câu chuyện về mình và bạn ấy. vào kỳ nghỉ hè, mình về quê thăm bà. bà bị ốm rất nặng. mình yêu bà, thương bà vì khi mình còn nhỏ bà đã chăm sóc bà. tối hôm đó, khi bà bị ốm mình ko đc ngủ cùng bà nhưng mình xin bố mẹ cho ngủ cùng bà để chăm sóc bà. và câu chuyện đã bắt đầu. mình nằm bên bà xoa bóp cho bà, và khóc. tiếng chuông điện thoại reo lên, mình thấy số lạ, thì ra họ nháy máy. một lúc sau, khi bà đã ngủ rùi. mình lấy điện thoại ra nhắn tin, mình muốn tâm sự với một ai đó, mọi người giờ đã ngủ hết, chắc chỉ còn mỗi sđt vừa rồi thôi. mình nhắn tin và nói ra tâm sự ấy của mình. thật ngốc phải ko. mình nói ra những suy nghĩ của mình, lòng mong mỏi bà khỏi ốm, và tình yêu thươg của mình dành cho bà như thế nào, dường như lúc đó mình muốn cho tất cả suy nghĩ của mình đc ra khỏi đầu, và mình đã nhắn tin cho cậu ấy. nhưng cậu ấy ngủ rùi, sáng hôm sau. khi thức dậy, số đt lạ đó gọi cho mình, mình nc qua loa rùi cúp máy và khi đó chưa bít đó là ai. từng ngày cậu ấy nhắn in an ủi mình. đến khi bà đã đỡ rùi, mình mới hỏi cậu ấy là ai và mình có quen ko, cuối cùng mình cũng đã biết rằng đây là một người hoàn toàn xa lạ với mình, cậu học trường y, và cậu đã vô tình nhặt đc chiếc sim đt của bạn mình bị mất từ rất lâu rùi. từ ngày đó, cả dịp hè mình nhắn tin, nc với cậu ấy, nhưng hai người ko bao giờ nói tới chuyện gặp nhau, chúng mình nc rất hợp, cậu ấy một người rất tốt, nc rất hay.cậu ấy cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của mình, vì năm đó mẹ cậu ấy đã bị tai nạn tưởng chừng như ko qua khỏi, và cậu ấy hiểu đc cảm giác đó, có lẽ trong mình và cậu ấy có sự đồng cảm chăng. khi vào đầu năm học mới, trường cậu ấy và trường mình học cách nhau cũng ko xa. mình muốn gặp mặt cậu ấy nhưng mình ko nói, mình muốn chờ cậu ấy nói trước. khi mình hỏi tại sao cậu lại ko đề nghị gặp tớ, cậu ấy nói tớ đang chờ một ngày để đc gặp cậu, ngày mà cả hai người sẽ nhớ và ko bao giờ quên đc. đó là ngày noel các bạn ah. và cuối cùng mình đã đc gặp cậu ấy rùi.
các bạn ạ, mình và cậu ấy đã nc rất nhiều rùi và mình nghxi đây là người tốt, bởi mình là người rất ghét con trai nhưng trong khi đó, bạn ấy đã làm mình hết đc cái cảm giác khó chịu đó. và nhiều lý do khiến cho mình có thể tin cậu ấy. cám ơn các bạn nhiều.
ah, còn vấn đề duyên phận thì mình ko quan trọng lắm, đó chỉ là mình muốn đặt tên thôi. còn cái quan trọng ở đây, đó là mình muốn biết rằng mình có thể làm bạn với cậu ấy đc ko hay thôi. thanks.
ChinaGirl
31/05/2013 10:49
Hin89
31/05/2013 10:49
hitek
31/05/2013 10:49
hoanganh
31/05/2013 10:49
các bạn ạ, mình và cậu ấy đã nc rất nhiều rùi và mình nghxi đây là người tốt, bởi mình là người rất ghét con trai nhưng trong khi đó, bạn ấy đã làm mình hết đc cái cảm giác khó chịu đó. và nhiều lý do khiến cho mình có thể tin cậu ấy. cám ơn các bạn nhiều.
ah, còn vấn đề duyên phận thì mình ko quan trọng lắm, đó chỉ là mình muốn đặt tên thôi. còn cái quan trọng ở đây, đó là mình muốn biết rằng mình có thể làm bạn với cậu ấy đc ko hay thôi. thanks.
Danh sách câu trả lời (4)

Vàng thử lửa.. Đàn ông phải thử = thời gian.
Hãy tìm hiểu con người này thật rõ ràng nhé.. Hãy kết bạn với những người bạn của cậu ta, và bạn sẽ hiểu về cậu ta nhiều hơn..
chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Yh : nvd91
Hãy tìm hiểu con người này thật rõ ràng nhé.. Hãy kết bạn với những người bạn của cậu ta, và bạn sẽ hiểu về cậu ta nhiều hơn..
chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Yh : nvd91

Có duyên thôi bạn à chưa chắc đã là có phận nhưng mà cứ yêu đi đã yêu đã đủ mệt rồi huống gì......mình và người yêu cũng từng như bạn đó lúc gặp nhau biết mặt nhau thấy cũng đẹp đôi nên yêu luôn đó.yêu rồi toàn gặp chuyện rắc rối, mệt lắm.

Mình đã đọc hết câu chuyện của bạn! Bạn đang có một sự khởi đầu cho một tình yêu thật đẹp.Mình không tin vào số phận, duyên phận đâu. Vì những cái đó toàn nói sau thôi. mà một chuyện đã say ra rồi thì nói thế nào chẳng được. Ví du: 1 đôi vượt qua hết những khó khăn, trở ngại để đến được với nhau thì người ta nói : Số 2 đứa đây nó phải lấy nhau hay đôi đó co duyên, co phận với nhau. Còn ngược lại nếu họ không vượt qua được những khó khăn đó thì người ta lại nói ngược lại.
Một người xuất phát từ 2 bàn tay trắng và đã giàu có được nhờ sự may mắn + kiên thức + làm việc chăm chi thì người ta nói: số thằng này giàu có. Còn ngược lại. Làm ăn thất bại thi người ta lai nói, số thằng này không khá được. Đó chính là bản chất của Duyên Số.
Bạn đã quyen được một người và bọn cậu đã xây dựng được tình cảm đó lớn lên. điều đó là rất quý. bạn hãy tìm hiểu về anh ấy kĩ hơn bạn nhé. Chúc 2 bạn hạnh phúc
Một người xuất phát từ 2 bàn tay trắng và đã giàu có được nhờ sự may mắn + kiên thức + làm việc chăm chi thì người ta nói: số thằng này giàu có. Còn ngược lại. Làm ăn thất bại thi người ta lai nói, số thằng này không khá được. Đó chính là bản chất của Duyên Số.
Bạn đã quyen được một người và bọn cậu đã xây dựng được tình cảm đó lớn lên. điều đó là rất quý. bạn hãy tìm hiểu về anh ấy kĩ hơn bạn nhé. Chúc 2 bạn hạnh phúc

Mình nghĩ đó không phải là duyên phận đâu,có lẽ cậu ta chỉ chọc ghẹo bạn thôi,đừng tin vào những người mà ko biết mặt,bạn ạ,đó có thể là một ông già nhiều kinh nghiệm rỗi hơi thì sao,đề phòng vẫn hơn...
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip