Câu hỏi

31/05/2013 10:49
Em phải làm gì để giữ anh ấy ở lại?
E và anh ấy quen nhau cách đây 5 năm.Thời gian trước chúng e quen nhau,nhưng vì có nhiều lý do nên chúng e chia tay nhau,a ấy đi làm việc ở nước ngoài,còn e thì tiếp tục việc học và bây giờ e đang đi làm.Sau 5 năm gặp lại,a ấy bảo rằng trog suốt thời gian đó,a k hề quên e,còn e thì cũng đã quen người khác nhưng đã chia tay,e cũng đã nói cho a ấy nghe về chuyện đó.E tuổi sửu,năm nay 24t.Anh ấy hơn e 1 con giáp.E hiện tại đang ở cùng anh chị của mình.Sau 5 năm gặp lại,e mới nhận ra là e k hề quên anh ấy,nhưng có 1 vấn đề e k hiểu: anh ấy luôn nói nhớ e,muốn gặp em,muốn ở bên e,muốn có e.Khi e đồng ý gặp anh ấy,thì lúc nào anh ấy cũng muốn e đi cả đêm với anh ấy,k muốn e phải về nhà sớm,e bảo từ xưa tới giờ e chưa đi đâu qua đêm như vậy cả,và e đang ở với anh chị của em,làm sao e có thể đi như thế được, e k đồng ý thì a bảo là e k thương a,a tỏ ra rất tức giận,và đòi chia tay.
Ngày hôm sau thì lại làm huề với e,ảnh lại nói muốn gặp e,nhưng khi e bảo đi 1 chúc thôi về trể anh chị e sẽ la thì ảnh lại giận,nặng nhẹ e,gây áp lực,ra điều kiện với e,a luôn nói “ nếu đêm nay e k ở bên ảnh thì ảnh sẽ k bao giờ gặp lại e,bảo em quên ảnh đi “.Cứ như thế cả tuần nay a luôn như vậy,e k hiểu tại sao a thương e mà lại k muốn gặp e dù chỉ 1 chúc mà lúc nào ảnh cũng muốn e đi cả đêm với a,a luôn lý giải là vì ảnh thương e,nên muốn được ở gần e,muốn e thuộc về ảnh,đàn ông nếu k thương họ k bao giờ cần người con gái kia phải thuộc về mình.e k đồng ý thì anh ấy bảo em sống mà chỉ biết mình,sống k dám hy sinh mà mong co được tình yêu vĩnh cửu.a nói nếu e k đồng ý cuối tháng 1 a ấy sẽ cưới vợ,và anh ấy sẽ hận e khi a quyết định cưới vợ.E hỏi tại sao cứ nhất định e fai thuộc về ảnh,tại sao cứ muốn e fai đi qua đêm với a thì ảnh nói rằng nếu e thuộc về ảnh thì mọi chuyện sẽ khác vì em là bạn gái đích thực và là vợ sắp cưới của ảnh,như thế k ai bắt ảnh fai làm điều j theo ý họ vì đó là lựa chọn cuộc sống của ảnh.E hỏi tại sao e phải thuộc về anh trước thì e mới là vợ sắp cưới của ảnh,còn ng con gái kia k cần fai như vậy mà a quyết định sẽ cưới nếu e k đồng ý đk của ảnh.thì ảnh nói là ảnh k yêu cô gái đó,nhưng nếu k thể có em thì ảnh sẽ chấp nhận cưới cô ấy,nếu e thuộc về anh ấy điều đó có bằng chứng cho mọi người và họ k còn can thiệp cuộc đời ảnh nữa.Anh cho e thời gian 2 ngày để suy nghĩ và trả lời cho ảnh,hm nay la thứ 7 rồi,chiều thứ 2 e phải tra lời cho anh ấy,e k biết phải làm sao nữa,e k muốn mất anh ấy,nhưng cũng k muốn quan hệ trước hôn nhân.a ấy là con ng như thế nào?e phải làm sao?có nên nghe theo anh ấy k?xin hay giúp e càng sớm càng tốt a.cảm ơn rất nhiều
Đêm qua 2h sáng a ấy dt bảo buồn muốn gặp mình,mình nói giờ này k đi dc,vậy là giờ lại giận minh.k biet cung k hiểu phải làm sao nữa,xin giúp mình ơới
xuantrong
31/05/2013 10:49
Ngày hôm sau thì lại làm huề với e,ảnh lại nói muốn gặp e,nhưng khi e bảo đi 1 chúc thôi về trể anh chị e sẽ la thì ảnh lại giận,nặng nhẹ e,gây áp lực,ra điều kiện với e,a luôn nói “ nếu đêm nay e k ở bên ảnh thì ảnh sẽ k bao giờ gặp lại e,bảo em quên ảnh đi “.Cứ như thế cả tuần nay a luôn như vậy,e k hiểu tại sao a thương e mà lại k muốn gặp e dù chỉ 1 chúc mà lúc nào ảnh cũng muốn e đi cả đêm với a,a luôn lý giải là vì ảnh thương e,nên muốn được ở gần e,muốn e thuộc về ảnh,đàn ông nếu k thương họ k bao giờ cần người con gái kia phải thuộc về mình.e k đồng ý thì anh ấy bảo em sống mà chỉ biết mình,sống k dám hy sinh mà mong co được tình yêu vĩnh cửu.a nói nếu e k đồng ý cuối tháng 1 a ấy sẽ cưới vợ,và anh ấy sẽ hận e khi a quyết định cưới vợ.E hỏi tại sao cứ nhất định e fai thuộc về ảnh,tại sao cứ muốn e fai đi qua đêm với a thì ảnh nói rằng nếu e thuộc về ảnh thì mọi chuyện sẽ khác vì em là bạn gái đích thực và là vợ sắp cưới của ảnh,như thế k ai bắt ảnh fai làm điều j theo ý họ vì đó là lựa chọn cuộc sống của ảnh.E hỏi tại sao e phải thuộc về anh trước thì e mới là vợ sắp cưới của ảnh,còn ng con gái kia k cần fai như vậy mà a quyết định sẽ cưới nếu e k đồng ý đk của ảnh.thì ảnh nói là ảnh k yêu cô gái đó,nhưng nếu k thể có em thì ảnh sẽ chấp nhận cưới cô ấy,nếu e thuộc về anh ấy điều đó có bằng chứng cho mọi người và họ k còn can thiệp cuộc đời ảnh nữa.Anh cho e thời gian 2 ngày để suy nghĩ và trả lời cho ảnh,hm nay la thứ 7 rồi,chiều thứ 2 e phải tra lời cho anh ấy,e k biết phải làm sao nữa,e k muốn mất anh ấy,nhưng cũng k muốn quan hệ trước hôn nhân.a ấy là con ng như thế nào?e phải làm sao?có nên nghe theo anh ấy k?xin hay giúp e càng sớm càng tốt a.cảm ơn rất nhiều
Đêm qua 2h sáng a ấy dt bảo buồn muốn gặp mình,mình nói giờ này k đi dc,vậy là giờ lại giận minh.k biet cung k hiểu phải làm sao nữa,xin giúp mình ơới
Danh sách câu trả lời (1)

Bạn thân mến! Câu chuyện tình yêu của bạn thật lắm gian nan. Sau 5 năm gặp lai mà anh ấy đòi hỏi bạn quá nhiều.Bạn cần phải suy nghĩ xem hai người quay lại với nhau để làm gì vì tình yêu hay là vì nhu cầu sinh lí. Bạn cần xem xét lại tình cảm của hai người có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Đừng nên kéo dài sự đau khổ hãy tìm hiểu kĩ mọi vấn đề rồi quyết định bạn nhé.
Chúc bạn hạnh phúc!

Chúc bạn hạnh phúc!

Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip