Câu hỏi

31/05/2013 10:49
Tình yêu và sự ích kỉ
Tôi và anh ấy yêu nhau đã hơn 1 năm nhưng tính đến số lần gặp nhau thì ko có nhiều ( khoảng 2,3 tuần hoăc 1tháng mới gặp nhau 1lần ). Tôi thấy những người bạn của mính đc bạn trai đưa đón hằng ngày, gặp nhau hằng ngày, cùng đi ăn uống, mua đồ cho bạn gái, tôi thực sự rất ganh tị. Thật ra nhà tôi cách nhà anh nếu đi xe máy thì cũng chỉ 20-30p ( ko gọi là xa), nhưng tôi rất ngại khi phải nhờ cậy anh ấy chở mình đi học hoặc đi công chuyện đâu đó, hầu như chúng tôi chỉ đi chơi vào những dịp lễ và thường do anh ấy chủ động hẹn hò. Với tình hình như vậy thì tôi chỉ có thể biết đc khoảng 30% về các mối quan hệ, công việc,.. cùa anh ấy, mà lỡ như ngoài tôi anh ấy còn hẹn hò đi chơi với người khác thì có lẽ tôi cũng ko thể nào biết đc. Mặc dù gia đình anh ấy đã xem tôi như người trong nhà nhưng tôi thấy mức độ thân thiết cùa tôi với anh vẫn chưa đủ như bao cặp khác. Nhiều lần tôi đã muốn chia tay nhưng nghĩ lại vẫn còn yêu anh nhiều. Những lần tình yêu dường như đã nguội lạnh trong tôi khi ko nhận đc sự quan tâm từ anh ấy ( cảm thấy trống vắng và cô đơn ) nhưng sau những lần gặp lại thì lửa tình yêu lại đc nhúm lại.. Quen lâu tôi dần thấy đc sự ích kỉ và vô tâm trong con người anh, anh hầu như chỉ quan tâm đến cảm nhận của chính mình và ko nghĩ đến tôi, anh thích hướng tôi theo quyết định của anh. Tôi biết tính anh rất bướng nhưng tính tôi thì lại rất dễ dãi và dễ thông cảm với người khác, do đó chúng tôi có thể bù trừ cho nhau. Những ngày lễ anh cũng ko tặng quà cho tôi ( chủ yếu là tôi tặng), anh đã từng nói rằng anh ko thích tặng quà cáp, do vậy từ từ tôi cũng ko đòi hỏi anh trong vấn đề đó... Nhiều lúc nằm suy nghĩ tôi thấy mình rất thiệt thòi, mặc dù tình yêu ko có tính toán nhưng đâu phải lúc nào mình cũng phải chịu thiệt thòi như vậy đc. Tôi phải làm sao, có nên tìm cho mình tình yêu mới, hoặc là nên có 1 cuộc nói chuyện với anh về 2 đứa ( cảm giác 1 mối quan hệ rất hờ hợt). Chúng tôi thường hứa hẹn về tương lai nhưng tôi sợ tôi sẽ ko chịu đc tính hờ hợt của anh ấy, xin chỉ giùm tôi.
maaaaaa
31/05/2013 10:49
Danh sách câu trả lời (1)

Bạn thân mến!
Chuyện tình yêu có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ, mình không thể chỉ nghĩ một phía. Theo mình, bạn nên tìm hiểu kĩ mọi vấn đề mà mình đang thấy bối rối, tìm xem nguyên nhân gì khiến anh ấy như thế. Sau đó, hai người cần nói chuyện thẳng thắn với nhau để khắc phục tình trạng trên và cũng để hiểu nhau hơn, bạn hãy chủ động hẹn anh ấy đi chơi, hãy quan tâm đến anh và các mối quan hệ bên ngoài của anh ấy.
Chúc hai bạn hạnh phúc!

Chuyện tình yêu có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ, mình không thể chỉ nghĩ một phía. Theo mình, bạn nên tìm hiểu kĩ mọi vấn đề mà mình đang thấy bối rối, tìm xem nguyên nhân gì khiến anh ấy như thế. Sau đó, hai người cần nói chuyện thẳng thắn với nhau để khắc phục tình trạng trên và cũng để hiểu nhau hơn, bạn hãy chủ động hẹn anh ấy đi chơi, hãy quan tâm đến anh và các mối quan hệ bên ngoài của anh ấy.
Chúc hai bạn hạnh phúc!

Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip