Câu hỏi

31/05/2013 10:50
Em lấy anh được không?
Em có thể lấy anh được không khi giữa anh và em có quá nhiều sự khác biệt?
Em có yêu anh không? - câu hỏi này với anh có khó ? anh tự trả lời được chứ?
Trong số những người con trai em từng gặp, từng quen và từng làm bạn.....đã có ai lại gần em được như anh? Vì em không muốn họ lại gần họ?hay vì cái khoảng trống mà anh đã lấp đầy khiến em không thể nhìn ra một người con trai nào khác.
Phải!
Những việc mà một người con trai khác cố gắng làm để chứng tỏ với em....thì em lại thấy quá bình thường. Nó bình thường bởi trong mắt em...anh có thể làm tốt hơn gấp bội.
Không phải chỉ có tình cảm mà em dành cho anh quá lớn, anh trong em còn là cả một sự nể phục.
Mỗi lần so sánh Em với Anh … cảm giác tủi thân trong em nhiều lắm anh có biết?
Giống như 2 con người thuộc về 2 thế giới!!!
Em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để có thể tự tin đi bên anh, nhưng….giường như em càng cố gắng, thì em lại càng thấy mình ngốc nghếch…..ngốc nghếch vô cùng.
Em có thể làm được gì cho anh ?
Vậy làm sao em lấy anh được đây???
Những điều này chắc hẳn chưa bao giờ từng xuất hiện trong ý nghĩ của anh đúng không? Vì anh Vô Tâm quá.
Đừng giận em khi em nói anh vô tâm nhé. Em không trách anh vì em biết đó là một phần làm nên tính cách con trai các anh…..và vì em đã quen rồi.
Em sẽ lấy anh khi tình yêu trong em đủ lớn…..và khi anh đủ can đảm để nói : “Em cưới anh được không?”
Handoivodoi
31/05/2013 10:50
Em có yêu anh không? - câu hỏi này với anh có khó ? anh tự trả lời được chứ?
Trong số những người con trai em từng gặp, từng quen và từng làm bạn.....đã có ai lại gần em được như anh? Vì em không muốn họ lại gần họ?hay vì cái khoảng trống mà anh đã lấp đầy khiến em không thể nhìn ra một người con trai nào khác.
Phải!
Những việc mà một người con trai khác cố gắng làm để chứng tỏ với em....thì em lại thấy quá bình thường. Nó bình thường bởi trong mắt em...anh có thể làm tốt hơn gấp bội.
Không phải chỉ có tình cảm mà em dành cho anh quá lớn, anh trong em còn là cả một sự nể phục.
Mỗi lần so sánh Em với Anh … cảm giác tủi thân trong em nhiều lắm anh có biết?
Giống như 2 con người thuộc về 2 thế giới!!!
Em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để có thể tự tin đi bên anh, nhưng….giường như em càng cố gắng, thì em lại càng thấy mình ngốc nghếch…..ngốc nghếch vô cùng.
Em có thể làm được gì cho anh ?
Vậy làm sao em lấy anh được đây???
Những điều này chắc hẳn chưa bao giờ từng xuất hiện trong ý nghĩ của anh đúng không? Vì anh Vô Tâm quá.
Đừng giận em khi em nói anh vô tâm nhé. Em không trách anh vì em biết đó là một phần làm nên tính cách con trai các anh…..và vì em đã quen rồi.
Em sẽ lấy anh khi tình yêu trong em đủ lớn…..và khi anh đủ can đảm để nói : “Em cưới anh được không?”
Danh sách câu trả lời (1)

Câu hỏi này thật là khó trả lời! Mọi người thường bảo người ngoài cuộc luôn có cái nhìn khách quan nên việc giải quyết sẽ khách quan or chính xác hơn. Tuy nhiên trường hợp này thì... thiếu chi tiết về thực tế mà nặng về cảm xúc chủ quan của bạn, nó thể hiện tình cảm của bạn nhiều hơn, bạn đang tự hỏi chính mình, độc thoại nội tâm ư? Có thể lắm chứ.
" em có thể lấy anh không?" Tại sao bạn không thử nói với người đó nhỉ? Ồ! thật khó, chỉ 2% con gái đã nói lời đó với người mình yêu. " em có thể lấy anh không?" ngay bây giờ hay vào mội thời điểm nào đó của tương lai? Nếu bảo là ngay bây giờ, theo ý kiến của mình thì, bạn chưa thật sự có thể chuẩn bị tâm lí để làm vợ, tất nhiên bức quá thì cũng tạm. VÌ sao? Những suy nghĩ của bạn mang màu sắc của một tình yêu đầu tiên, thậm chí là thuở đầu của tình yêu đầu tiên, biết dùng từ gì để diễn tả nhỉ? Non nớt, không hoàn toàn vì dẫu sao bạn cũng là con người thông minh, tinh tế, suy nghĩ vì thế mà có phần sâu sắc. Hồn nhiên hay thuần khiết, có lẽ là thuần khiết, chính nó! ( theo cách hiểu của mình đối với nó) Lấy nhau không chỉ vì tình yêu, chỉ có tình yêu thôi thì cuộc hôn nhân sẽ chưa thể tốt đẹp bạn à, có thể bạn không tin! hơn nữa nó tùy thuộc vào quan niệm cá nhân, hôn nhân là được sống với người mình yêu, ấy đã đủ làm nên hạnh phúc vĩnh cửu ( trong vòng mấy chục năm còn lại của cuộc đời)? Hay thêm vào đó là một cuộc sống không lo về vật chất? Dung hòa các mối quan hệ có thể có? Người đàn ông có thay đổi, chính xác là sẽ có những thay đổi nào có thể xảy ra về con người? etc... Bạn đã sẵn sàng để làm vợ rồi làm mẹ trong tương lai? Bạn có tin răng những gì mình biết về anh ta là chính xác ( tương đối ở một khía cạnh nào đó) hay là một thứ ảo ảnh dễ mất... Con tim khi yêu luôn trở nên ngốc nghếch và yếu đuối bạn à, khi bạn càng tinh tế, càng nhạy cảm ( thiên về nội tâm) thì điều ấy lại có xác suất xảy ra cao hơn. ( mình chắc chắn). Nếu trong tương lai? Có thể lắm chứ, khi bạn không còn khó khăn để trả lời những câu hỏi của mình và của mình nữa thì ok rồi đó.
Mình cũng đã từng nghĩ tình yêu có thể làm tất cả, che lấp mọi thứ xấu xa và cả khoảng cách, nhưng cuối cùng kẻ yêu nhiều sẽ phải là kẻ đau khổ. Haha, mình cảm thấy ghen khi ai đó được yêu.
" em có thể lấy anh không?" Tại sao bạn không thử nói với người đó nhỉ? Ồ! thật khó, chỉ 2% con gái đã nói lời đó với người mình yêu. " em có thể lấy anh không?" ngay bây giờ hay vào mội thời điểm nào đó của tương lai? Nếu bảo là ngay bây giờ, theo ý kiến của mình thì, bạn chưa thật sự có thể chuẩn bị tâm lí để làm vợ, tất nhiên bức quá thì cũng tạm. VÌ sao? Những suy nghĩ của bạn mang màu sắc của một tình yêu đầu tiên, thậm chí là thuở đầu của tình yêu đầu tiên, biết dùng từ gì để diễn tả nhỉ? Non nớt, không hoàn toàn vì dẫu sao bạn cũng là con người thông minh, tinh tế, suy nghĩ vì thế mà có phần sâu sắc. Hồn nhiên hay thuần khiết, có lẽ là thuần khiết, chính nó! ( theo cách hiểu của mình đối với nó) Lấy nhau không chỉ vì tình yêu, chỉ có tình yêu thôi thì cuộc hôn nhân sẽ chưa thể tốt đẹp bạn à, có thể bạn không tin! hơn nữa nó tùy thuộc vào quan niệm cá nhân, hôn nhân là được sống với người mình yêu, ấy đã đủ làm nên hạnh phúc vĩnh cửu ( trong vòng mấy chục năm còn lại của cuộc đời)? Hay thêm vào đó là một cuộc sống không lo về vật chất? Dung hòa các mối quan hệ có thể có? Người đàn ông có thay đổi, chính xác là sẽ có những thay đổi nào có thể xảy ra về con người? etc... Bạn đã sẵn sàng để làm vợ rồi làm mẹ trong tương lai? Bạn có tin răng những gì mình biết về anh ta là chính xác ( tương đối ở một khía cạnh nào đó) hay là một thứ ảo ảnh dễ mất... Con tim khi yêu luôn trở nên ngốc nghếch và yếu đuối bạn à, khi bạn càng tinh tế, càng nhạy cảm ( thiên về nội tâm) thì điều ấy lại có xác suất xảy ra cao hơn. ( mình chắc chắn). Nếu trong tương lai? Có thể lắm chứ, khi bạn không còn khó khăn để trả lời những câu hỏi của mình và của mình nữa thì ok rồi đó.
Mình cũng đã từng nghĩ tình yêu có thể làm tất cả, che lấp mọi thứ xấu xa và cả khoảng cách, nhưng cuối cùng kẻ yêu nhiều sẽ phải là kẻ đau khổ. Haha, mình cảm thấy ghen khi ai đó được yêu.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip