Câu hỏi

31/05/2013 10:50
Có nên quay lại với người ấy không?
Tôi và anh ấy yêu nhau được 1 năm. 2 đứa tính làm đám cưới thì gia đình anh ấy đi xem bói ở đâu rồi đột nhiên ngăn cản 2 đứa với lý do tôi và anh ấy lấy nhau sẽ khổ. tôi rất buồn và hỏi ý kiến anh ấy thì anh ấy nói anh ấy không biết thế nào nữa.anh nói cho anh thời gian nhưng khi hỏi anh là bao lâu anh nói anh cũng không biết.tôi đã chia tay và anh đồng ý.lúc đầu tôi cũng buồn và khóc nhưng nghĩ anh là ngừoi không có bản lĩnh nên tôi gần như quên anh.tính đến nay đã gần 1 năm rồi anaymuôns quay lại với tôi. anh ấy nói qua thời gian như thế anh ấy nhận ra anh ấy đã sai,anh ấy không thể nào quên tôi được,anh ấy nói không thể có người con gái thứ 2 chân thành và nghiêm túc cũng như quả quyết như tôi. bởi tình cẩm của chúng mình rất trong snág.anh ấy đã gọi điện về nhà và xin lỗi tất cả mọi người ngoài quê và cả anh chị mình trong đây. giờ mình cũng không biết thế nào khi trái tim mình vẫn còn anh ấy nhưng không nhiều. và anh ấy hưa sẽ thây đổi con ngừoi anh vì lúc ấy anh còn suy nghĩ nông cạn không thấy được tình yêu lại quan trọng như thế.anh ấy nói nếu lấy ngừoi khác anh sẽ thành con người hư hỏng, heo các bạn nên thế nào?
vnconnection
31/05/2013 10:50
duccanh
31/05/2013 10:50
LeHieu
31/05/2013 10:50
Weekend
31/05/2013 10:50
Danh sách câu trả lời (4)

Mình quan tâm người ta là cần thiết và quan trọng là mình pải luôn bí ẩn để người ta cũng luôn muốn quan tâm mình...Nếu nghĩ rằng người ta sẻ ỷ lại và ko còn biết quý mình nữa thì biết đâu đấy lại mất mình ( chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả ) nên bạn yên tâm đi.

Cũng không hẳn như vậy gia đình cũng là một yếu tố để tình yêu bền vững . theo minh thì bạn trai sau một năm chia tay giờ thực sự đã chín chắn , không phải ai lúc nào cũng bản lỉnh cái quan trọng là cậu ta một lòng yêu bạn và đã thuyết phục được bố mẹ cậu ta chưa.

Theo tôi thì anh chàng đó đáng được em quay trở lại . Có điều em nên hỏi kỉ nếu anh quay lại , gia đình lại cấm thì anh nghĩ sao? chứ có khi fải trải qua 1 ,2 cuộc tình mới thấy ng yêu xưa mình bỏ là đáng ...quý .( fép so sánh mà ) còn em có tin bói toán khg? khi yêu thì hầu như ai cũng nói ... kệ ! nhưng nếu coi ở tử vi thì cũng lắm phen chính xác đó . nhất là về mạng , khắc mạng . khắc khẩu thì đúng tới 90 % là sau này ... có thật. còn khổ thì tôi khg biết ./ vì nếu tính trong giòng họ , xóm viềng thì tôi thấy những gì trong tử vị nói về khắc mạng, khắc tuổi , khắc khẩu đều đa fần đúng tất ( nếu cải ) nhưng bói xâm . bói bài thì tôi khg biết ( tôi cũng khg thích tin vào bói toán . nhưng thật sự bản thân tôi cũng vì cải mẹ chồng khi bà nói 2 chúng tôi khắc khẩu lấy nhau cải vã suốt ( hồi chưa cưới , tôi nói gì anh ta cũng khen hay , đúng , lấy nhau chưa đưộc ...1 tháng . cái gì cũng khg hợp , cũng cải ,chả bao giờ chia sẽ hay đồng cảm với nhau) em nên bỏ qua cho anh ta , nếu em cũng khg tin bói toán

Theo tôi thì không.vì khi bạn nói chia tay thì anh ấy đồng ý, có nghĩa là anh ấy ko còn yêu bạn nữa. các bạn đã xa nhau gần 1 năm rồi thì anh ấy quay lại .theo tôi thì anh ấy là một người đàn ông tồi. theo tôi thì ko còn bạn thế nào thì tôi ko bik.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip