Câu hỏi

31/05/2013 10:51
Nên chia tay vào lúc này hay không?Các bạn hãy giúp tôi.T6 tuần này là phải giải quyết rồ?
tôi đã yêu cô ấy 3 năm trời rồi. Tôi nghèo lắm, tôi là 1 GV lý cấp 2, nhưng lại k có việc làm. Tạm thời tôi đang làm thư viện ở trường Tiểu học ở Hông Ngự tỉnh đồng tháp.
Người yêu tôi 2 năm qua đang công tác ở tháp mười tỉnh đồng tháp. 2 người 2 ngã nhưng tôi hết mực yêu thương cô ấy. Nhưng giờ phút này cô ta lại quen 1 người có nghề vững chắc hơn tôi, giàu hơn tôi, gần cô ấy hơn tôi. họ quen nhau 3 tháng rồi,khi lần đầu người kia chở cô ấy đi thăm bạn, tôi biết được tôi rất giận nhưng cô ấy đã nhận lỗi và hứa sẽ k đi với người ấy nữa.
Tới giờ này cô ấy đã nói với tôi những sự thật: "cô ấy có tình cảm với người ấy". Tôi vô cùng đau lòng. Cô ấy đã giấu tôi 1 điều: những đêm trước đó cô ấy và ngừoi kia đi chơi với nhau tới 10h đêm mới về. Tôi biết được nên đã khuyên cô ấy hết lời. Tôi đã k sử sự nóng nảy như lúc trước nữa. Cô ấy cũng lại hứa và sẽ cố gắng quên. Mặc dù trong lòng là yêu tôi nhất
Cô ấy rất lo lắng cho tôi. Tôi đã cho thời gian 1 tuần lễ và đã đến lúc phải nói lên sự thật. t6 này tôi về để gặp 2 người đó luôn, rồi sẽ nói chuyện. Đêm qua tôi đãthức trắng đêm để suy nghĩ nhưng không biết có nên nói lời chia tay với cô ấy không? Tôi vô cùng yêu cô ấy. Không lúc nào là tôi không nhớ đến cô ấy, nhưng tôi không chấp nhận người yêu tôi có tình cảm với người khác.
Mong quý bạn thực sự chia sẽ với tôi. Tôi rất cần một lời khuyên từ các bạn. Tối nay mình sẽ lên để biết câu trả lời.
Chân thành cảm ơn.
khocthet
31/05/2013 10:51
mrfriendly
31/05/2013 10:51
tybaby9
31/05/2013 10:51
congtudatinh
31/05/2013 10:51
Người yêu tôi 2 năm qua đang công tác ở tháp mười tỉnh đồng tháp. 2 người 2 ngã nhưng tôi hết mực yêu thương cô ấy. Nhưng giờ phút này cô ta lại quen 1 người có nghề vững chắc hơn tôi, giàu hơn tôi, gần cô ấy hơn tôi. họ quen nhau 3 tháng rồi,khi lần đầu người kia chở cô ấy đi thăm bạn, tôi biết được tôi rất giận nhưng cô ấy đã nhận lỗi và hứa sẽ k đi với người ấy nữa.
Tới giờ này cô ấy đã nói với tôi những sự thật: "cô ấy có tình cảm với người ấy". Tôi vô cùng đau lòng. Cô ấy đã giấu tôi 1 điều: những đêm trước đó cô ấy và ngừoi kia đi chơi với nhau tới 10h đêm mới về. Tôi biết được nên đã khuyên cô ấy hết lời. Tôi đã k sử sự nóng nảy như lúc trước nữa. Cô ấy cũng lại hứa và sẽ cố gắng quên. Mặc dù trong lòng là yêu tôi nhất
Cô ấy rất lo lắng cho tôi. Tôi đã cho thời gian 1 tuần lễ và đã đến lúc phải nói lên sự thật. t6 này tôi về để gặp 2 người đó luôn, rồi sẽ nói chuyện. Đêm qua tôi đãthức trắng đêm để suy nghĩ nhưng không biết có nên nói lời chia tay với cô ấy không? Tôi vô cùng yêu cô ấy. Không lúc nào là tôi không nhớ đến cô ấy, nhưng tôi không chấp nhận người yêu tôi có tình cảm với người khác.
Mong quý bạn thực sự chia sẽ với tôi. Tôi rất cần một lời khuyên từ các bạn. Tối nay mình sẽ lên để biết câu trả lời.
Chân thành cảm ơn.
Danh sách câu trả lời (4)

Chào bạn!
Xin chia sẻ với bạn khi bạn đang gặp phải tình huống này. Bạn đã khi nào hỏi cô ấy tại sao cô ấy đi chơi với anh bạn kia, cô ấy đánh giá anh ta như thế nào, mỗi khi đi cùng anh ta cô ấy cảm thấy ra sao? Mỗi lần cô ấy đi chơi với anh ta cô ấy có nói dối bạn hay không?
3 năm quả thực không phải là thời gian ngắn nhưng cũng ko quá dài để một tình yêu có thể chấm dứt khi hai người không còn niềm tin. Vậy bạn có tin người yêu mình ko? Bạn có chắc chắn rằng sau lần này cô ấy sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào khác để bạn phải lo lắng cho sư bền vững của tình yêu giữa hai người? Nhân gian ta có câu "xa mặt cách lòng" hay "nhất cự ly, nhì tốc độ". Nếu không có bất kỳ giải pháp nào để hai người có thể gần nhau hơn hoặc có một kế hoạch cụ thể cho tình yêu như kết hôn chẳng hạn thì quả thực rất khó để bạn đảm bảo sự chung thủy của bạn cũng như của bạn gái.
Tình yêu cũng như cuộc sống, khi mất đi cái gì đó chúng ta mới biết quý trọng. Dựa vào đó, bạn có thể thử thách bạn, thử thách cô ấy và thử thách cả tình yêu của hai người một thời gian. Có thể là 1, 2 tuần nhưng cũng có thể là 1, 2 tháng. Sau quãng thời gian này chắc hẳn bạn sẽ có quyết định đúng đắn mà không phải hối hận!
Chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc!

Xin chia sẻ với bạn khi bạn đang gặp phải tình huống này. Bạn đã khi nào hỏi cô ấy tại sao cô ấy đi chơi với anh bạn kia, cô ấy đánh giá anh ta như thế nào, mỗi khi đi cùng anh ta cô ấy cảm thấy ra sao? Mỗi lần cô ấy đi chơi với anh ta cô ấy có nói dối bạn hay không?
3 năm quả thực không phải là thời gian ngắn nhưng cũng ko quá dài để một tình yêu có thể chấm dứt khi hai người không còn niềm tin. Vậy bạn có tin người yêu mình ko? Bạn có chắc chắn rằng sau lần này cô ấy sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào khác để bạn phải lo lắng cho sư bền vững của tình yêu giữa hai người? Nhân gian ta có câu "xa mặt cách lòng" hay "nhất cự ly, nhì tốc độ". Nếu không có bất kỳ giải pháp nào để hai người có thể gần nhau hơn hoặc có một kế hoạch cụ thể cho tình yêu như kết hôn chẳng hạn thì quả thực rất khó để bạn đảm bảo sự chung thủy của bạn cũng như của bạn gái.
Tình yêu cũng như cuộc sống, khi mất đi cái gì đó chúng ta mới biết quý trọng. Dựa vào đó, bạn có thể thử thách bạn, thử thách cô ấy và thử thách cả tình yêu của hai người một thời gian. Có thể là 1, 2 tuần nhưng cũng có thể là 1, 2 tháng. Sau quãng thời gian này chắc hẳn bạn sẽ có quyết định đúng đắn mà không phải hối hận!
Chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc!


Tình yêu của bạn thật buồn , mình có lời chia sẻ cùng bạn . Bạn ơi! ko phải là tàn nhẫn nhưng có lẽ mình sẽ khuyên bạn chia tay đi vì thứ 6 này bạn ko nói lời chia tay đi nữa thì trước sau gì chuyện đó cũng sảy ra . Bạn có thể rất buồn khi chia tay nhưng sao bạn không suy nghĩ về tính cách , con người của bạn gái mình ? nói yêu bạn lại đi chơi với người con trai khác nhiều tiền hơn ( cô ấy đã hứa ko làm vậy nhiều lần mà vẫn tiếp diễn đấy ! ) . Thứ 6 bạn hãy cho cô ấy một lời dứt khoát : Hoặc chia thẳng với người con trai kia trước mặt bạn và hứa chuyện tương tự sẽ ko tiếp diễn hoặc bạn và cô ấy sẽ chia tay để kiếm lối thoát cho bạn và cô ấy . Chúc bạn quyết định đúng đắn.

Tình yêu là tranh đấu! Hãy dành lại những gì của mình

Vấn đề lúc này không phải là chia tay hay không, mà làm thế nào để bạn giải toả được tinh thần, lấy lại được sự tỉnh táo trước đã. Dưới đây là một vài ý kiến của riêng tôi, bạn có thể tham khảo và tự rút ra kết luận cho hành động của mình:
- Lúc này không nên ngồi phân tích và bới móc lỗi lầm của gái bạn làm gì nữa. Họ cũng đã ý thức được, hiểu được, và cảm thấy hối hận đối với hành động của mình rồi. Bạn càng suy nghĩ phân tích thì sẽ càng thấy uất hận và không thể tha thứ được cho bạn gái thôi. Đừng để những cảm xúc đó tạo thành một cái rãnh hằn sâu trong lòng bạn, như thế sau này bạn sẽ cảm thấy rất khó sống với vết thương đó.
- Trong lúc tâm trạng buồn bã thì cố gắng hoạt động thật nhiều và làm cho bạn thật bận rộn vào, tham gia hoạt động thể thao hoặc học thêm một lớp cắm hoa, khiêu vũ hay tương tự gì đó, cốt là để cho bạn quên mọi thứ đi thôi. Một thời gian nữa bạn sẽ biết mình phải làm gì.
- Không nên để lọt chuyện này cho những người khác biết, vì làm như thế không có lợi gì cho bạn, có khi lại đẩy 2 người kia vào thế bí và sẽ co cụm lại với nhau hơn thôi. Nếu như chuyện bùng nổ thì cô ấy sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục với bạn. Tôi nghĩ cách bạn câu hỏi trên vatgia.com như thế này là đúng đắn vì đây là một cách để giải toả được nỗi lòng mà không cần phải tâm sự cho một người bạn cụ thể nào đó.
- Cho dù bạn có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì hãy tỏ ra thật cao thượng (tất nhiên là cứ để cho bạn gái bạn nhìn thấy bạn đau khổ thế nào), không cần phải mắng nhiếc gì họ cả. Bạn gái của bạn là những người có học và biết suy nghĩ, vì vậy chắc chắn sự cao thượng của bạn sẽ càng làm cho họ day dứt lương tâm. Tuy nhiên, cho dù bạn có tha thứ hay không, thì bạn cũng không nên duy trì tình bạn với anh bạn kia nữa (ít nhất là trong vài năm nữa), vì sự hiện diện của anh ta sẽ chỉ làm vết thương cũ tái phát và khơi lên nghi ngờ trong lòng bạn mà thôi.
- Nếu tôi là bạn thì có lẽ tôi sẽ tìm một giải pháp tạm thời: hãy nói với bạn của bạn là bạn cần yên tĩnh một thời gian, bạn hãy đi nghỉ ở đâu đó một vài ngày, trước hết cứ để tâm hồn thư thái hơn đã. Sau đó thử bỏ qua mọi chuyện, hãy cố gắng quên hết, coi như đây chỉ là một cơn ác mộng, hãy tập vui vẻ lên và tránh nhắc lại chuyện cũ (bạn gái sẽ không chịu được đâu), qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Nếu biểu hiện của bạn gái tốt thì có lẽ bạn sẽ tha thứ được. Không nên quyết định chia tay trong lúc này, vì đây không phải là giải pháp tốt. Bạn còn nhiều thời gian để suy nghĩ, vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ.
Một lần nữa xin được chia sẻ với bạn và cầu mong bạn sớm vượt qua được nỗi đau này.
- Lúc này không nên ngồi phân tích và bới móc lỗi lầm của gái bạn làm gì nữa. Họ cũng đã ý thức được, hiểu được, và cảm thấy hối hận đối với hành động của mình rồi. Bạn càng suy nghĩ phân tích thì sẽ càng thấy uất hận và không thể tha thứ được cho bạn gái thôi. Đừng để những cảm xúc đó tạo thành một cái rãnh hằn sâu trong lòng bạn, như thế sau này bạn sẽ cảm thấy rất khó sống với vết thương đó.
- Trong lúc tâm trạng buồn bã thì cố gắng hoạt động thật nhiều và làm cho bạn thật bận rộn vào, tham gia hoạt động thể thao hoặc học thêm một lớp cắm hoa, khiêu vũ hay tương tự gì đó, cốt là để cho bạn quên mọi thứ đi thôi. Một thời gian nữa bạn sẽ biết mình phải làm gì.
- Không nên để lọt chuyện này cho những người khác biết, vì làm như thế không có lợi gì cho bạn, có khi lại đẩy 2 người kia vào thế bí và sẽ co cụm lại với nhau hơn thôi. Nếu như chuyện bùng nổ thì cô ấy sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục với bạn. Tôi nghĩ cách bạn câu hỏi trên vatgia.com như thế này là đúng đắn vì đây là một cách để giải toả được nỗi lòng mà không cần phải tâm sự cho một người bạn cụ thể nào đó.
- Cho dù bạn có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì hãy tỏ ra thật cao thượng (tất nhiên là cứ để cho bạn gái bạn nhìn thấy bạn đau khổ thế nào), không cần phải mắng nhiếc gì họ cả. Bạn gái của bạn là những người có học và biết suy nghĩ, vì vậy chắc chắn sự cao thượng của bạn sẽ càng làm cho họ day dứt lương tâm. Tuy nhiên, cho dù bạn có tha thứ hay không, thì bạn cũng không nên duy trì tình bạn với anh bạn kia nữa (ít nhất là trong vài năm nữa), vì sự hiện diện của anh ta sẽ chỉ làm vết thương cũ tái phát và khơi lên nghi ngờ trong lòng bạn mà thôi.
- Nếu tôi là bạn thì có lẽ tôi sẽ tìm một giải pháp tạm thời: hãy nói với bạn của bạn là bạn cần yên tĩnh một thời gian, bạn hãy đi nghỉ ở đâu đó một vài ngày, trước hết cứ để tâm hồn thư thái hơn đã. Sau đó thử bỏ qua mọi chuyện, hãy cố gắng quên hết, coi như đây chỉ là một cơn ác mộng, hãy tập vui vẻ lên và tránh nhắc lại chuyện cũ (bạn gái sẽ không chịu được đâu), qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Nếu biểu hiện của bạn gái tốt thì có lẽ bạn sẽ tha thứ được. Không nên quyết định chia tay trong lúc này, vì đây không phải là giải pháp tốt. Bạn còn nhiều thời gian để suy nghĩ, vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ.
Một lần nữa xin được chia sẻ với bạn và cầu mong bạn sớm vượt qua được nỗi đau này.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip