Câu hỏi

31/05/2013 10:51
Có nên tiếp tục yêu cô ấy?
giúp mình với! mình là một sinh viên 21t,từ năm học cấp 3 em chưa bao giờ yêu ai,mãi đến năm học ĐH thứ 2 mình mới yêu 1 người con gái,mình quen cô ấy trong 1 buổi sinh nhật của bạn mình.sau đó chúng mình đã yêu nhau.nhưn tình yêu của mình thật sự gián đoạn,khi người bạn của mình cho mình biết về 1 sự thật mà mình cũng không tin nổi.Đó là trước khi quen em cô ấy đã yêu 1 người ( nếu chỉ có thế thôi thì mình không nói làm gì ),năm học đầu tiên cô ấy và người yêu cô ấy dọn về sống chung với nhau như vợ chồng, và đã từng phá thai 2 lần.Mình thật sự choáng khi nge câu chuyện đó.Và em quyết định chia tay cô ấy ( cho dù mình rất yêu ..) thì cô ấy năn nỉ, và quỳ xuống xin mình tha thứ....bây giờ mình không biết làm như thế nào, mong các bạn cho mình một lời khuyên..
dinhbalan01
31/05/2013 10:51
meteorgarden
31/05/2013 10:51
TungZiMa
31/05/2013 10:51
Danh sách câu trả lời (3)

Bạn hãy trân trọng cái tình yêu mà bạn dang có. vì cô ấy có thề không nói cho bạn biết, điều đó chứng minh cô ấy rất thật lòng với bạn và đã đến với bạn bằng tấc cả những chân tình mà mình có. trong xã hội hiện tại, để có được một tình yêu chân chính không phải dể đâu, cóa lẻ bạn là người may mắn hơn rất nhiều người khi bắt đầu yêu thì thượng đế đã ban cho bạn một tình yêu rất thực, xin bạn hãy suy nghỉ thật kỉ và phải biết trân trọng nhửng gì mà mình đang có.
nếu bạn cạm thấy không thể chấp nhận với cái quá khứ ấy nạn nên tự hỏi lại mình rằng bạn đến với cô ấy bằng tình yêu chân chính hay chỉ là cảm xúc về tình dục, và đây là điều mà giới trẻ thơi nay rất hay nhầm lẩn
xin chân thành chia vui cùng với bạn
chúc bạn hạnh phúc.
nếu bạn cạm thấy không thể chấp nhận với cái quá khứ ấy nạn nên tự hỏi lại mình rằng bạn đến với cô ấy bằng tình yêu chân chính hay chỉ là cảm xúc về tình dục, và đây là điều mà giới trẻ thơi nay rất hay nhầm lẩn
xin chân thành chia vui cùng với bạn
chúc bạn hạnh phúc.

Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng tại sao bạn lại không nán lại nghe cô ấy kể chuyện quá khứ của cô ấy rồi quyết định sau cũng được . Con gái mà , ai mà ko có một lần nhẹ dạ cả tin , khi đã yêu thì lại nhất nhất tin theo lời ngon ngọt của tình yêu .Biết đâu cô ấy bị một tên sở khanh lừa tình thì sao ? nếu vậy bạn càng nên thông cảm cho cô ấy . Và quan trọng nhất là cảm nhận của bạn về tình yêu của cô ấy dành cho bạn chứ , cô ấy có thiệt sự yêu bạn không ?Nếu 2 người thực sự yêu nhau thì đừng nên lục lại quá khứ đau buồn để rồi đánh mất tình yêu đích thực .

Ban ơi,ai cũng có quá khứ của mình.
ko ai có quyền lựa chọn quá khứ,nhưng tương lai của mình là do mình quyết định.
Bạn tự hỏi con tim của mình xem mình có thật lòng yêu người con gái đó hay ko?
nếu tình yêu của bạn đủ lớn thì làm sao bạn phải băn khoăn ng đó quá khứ như thế nào?
Quan trọng là hiện tại tương lai bạn à.
Cô ấy đã quỳ xuống van xin tình yêu của bạn xin bạn tha thứ,mặc dù chuyện ở quá khứ thì cô áy đâu có lỗi với bạn.có chăng thì là có lỗi với bản thân cô ấy mà thôi.
mình mong rằng tình yêu của bạn đủ lớn để vượt qua rào cản khó khăn này.
Chúc bạn hạnh phúc và thành đạt.
ko ai có quyền lựa chọn quá khứ,nhưng tương lai của mình là do mình quyết định.
Bạn tự hỏi con tim của mình xem mình có thật lòng yêu người con gái đó hay ko?
nếu tình yêu của bạn đủ lớn thì làm sao bạn phải băn khoăn ng đó quá khứ như thế nào?
Quan trọng là hiện tại tương lai bạn à.
Cô ấy đã quỳ xuống van xin tình yêu của bạn xin bạn tha thứ,mặc dù chuyện ở quá khứ thì cô áy đâu có lỗi với bạn.có chăng thì là có lỗi với bản thân cô ấy mà thôi.
mình mong rằng tình yêu của bạn đủ lớn để vượt qua rào cản khó khăn này.
Chúc bạn hạnh phúc và thành đạt.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip