Câu hỏi

31/05/2013 10:52
Anh lợi dụng hay còn thương mình ?
Chia tay đã 3 tháng nhưng mình còn thương anh lắm ,hai đứa mình làm chung nên ngày nào cũng gặp mặt 7/1 hai đứa và vài người bạn đến nhà 1 người bạn làm chung nấu lẩu ăn trong lúc ăn có uống bia trong lúc uống anh ấy cứ khích mình nên mình uống rất nhiều { anh nói mình uống ko bằng ai mà cứ uống mình biết anh nói vậy để mình tự ái đừng uống nữa nhưng mình rất bướng nên anh càng nói thi mình càng uống} đến nỗi sĩn ko biết gì mình lên gác cũa nhỏ bạn ngũ còn anh vẫn tiếp túc uống với mấy anh làm chung ,mình rất mệt nhưng lạ muốn ối nên di xuống lúc đi lên lại thì mình nhìn xuống và thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt như đang giận vậy làm mình rất sợ ..........
nhậu rồi cũng tàn hai vợ chồng người bạn {chủ nhà} kêu mình về nhưng thật sự mình say đến nổi ko về được hai người bạn đó cũng muốn mình và anh quay lại nên nói anh lên chở mình anh lên kêu mình về ''nhỏ ê về nè'' rồi anh lên ngồi kê bên nhìn mình rồi anh chọt léc mình giống như ngày xưa khi hai đứa còn wen nhau rồi anh hôn mình rất nhiều nhưng mình ko làm j được vì mình rất mệt đến nỗi ko mỏ mắt ra được mình lấy tay đánh anh rồi khóc anh xin lỗi mình rồi cầm tay mình đánh vào của anh , rồi anh đi lấy xe{xe anh đang sữa } đến lúc anh về thì mình đã về nhà ,hôm sau anh dt { hôm wa anh say anh xin lỗi em } mình ko muốn nghe nữa nên đã cúp máy hôm sau mình dt cho anh hỏi anh muốn nói j nữa ko thì anh nói anh chi muốn xl em thôi rồi anh tắt máy ............thật sự mình ko biết có phải anh đang lợi dung mình hay ko anh nói là anh say nhưng bạn anh lại nói là hôm đó anh chưa say có phải anh biết mình còn yêu anh nên làm như vậy ko hay là anh còn yêu mình nên mới như vây........hai đứa mình chia tay do hoàn cảnh ja đình lúc chia tay rồi anh còn nhắn tin nói là xl mình thương mình nhưng ko mang lại h/p cho mình.............mình ko biết có phải anh còn thương mình hay ko các bạn cho mình 1 lời khuyên được ko?
thangloi
31/05/2013 10:52
lenguyen2011
31/05/2013 10:52
ngocthuc1102
31/05/2013 10:52
ChinaGirl
31/05/2013 10:52
millan
31/05/2013 10:52
nhậu rồi cũng tàn hai vợ chồng người bạn {chủ nhà} kêu mình về nhưng thật sự mình say đến nổi ko về được hai người bạn đó cũng muốn mình và anh quay lại nên nói anh lên chở mình anh lên kêu mình về ''nhỏ ê về nè'' rồi anh lên ngồi kê bên nhìn mình rồi anh chọt léc mình giống như ngày xưa khi hai đứa còn wen nhau rồi anh hôn mình rất nhiều nhưng mình ko làm j được vì mình rất mệt đến nỗi ko mỏ mắt ra được mình lấy tay đánh anh rồi khóc anh xin lỗi mình rồi cầm tay mình đánh vào của anh , rồi anh đi lấy xe{xe anh đang sữa } đến lúc anh về thì mình đã về nhà ,hôm sau anh dt { hôm wa anh say anh xin lỗi em } mình ko muốn nghe nữa nên đã cúp máy hôm sau mình dt cho anh hỏi anh muốn nói j nữa ko thì anh nói anh chi muốn xl em thôi rồi anh tắt máy ............thật sự mình ko biết có phải anh đang lợi dung mình hay ko anh nói là anh say nhưng bạn anh lại nói là hôm đó anh chưa say có phải anh biết mình còn yêu anh nên làm như vậy ko hay là anh còn yêu mình nên mới như vây........hai đứa mình chia tay do hoàn cảnh ja đình lúc chia tay rồi anh còn nhắn tin nói là xl mình thương mình nhưng ko mang lại h/p cho mình.............mình ko biết có phải anh còn thương mình hay ko các bạn cho mình 1 lời khuyên được ko?
Danh sách câu trả lời (5)

Hai bạn nên quay lại với nhau , tuy nhiên đã từng quen nhau nên bây giờ phải thẳng thắn trao đổi với nhau , làm cùng nhau thế thì quá hểu biết về nhau còn gì ?

Hãy bảo vệ tình yêu của mình đi bạn,đấu tranh đến cùng đi bạn,gia đình sẽ ko là gì một khi 2 bạn quyết tâm vượt qua,chúc hai bạn đến được với nhau

Nếu mà thật lòng yêu nhau thì sẽ vượt qua tất cả
đó là kinh nghiệm cũng là lời khuyên cho chị
có lẽ chị còn yêu , nhưng người ta chắc gì còn yêu chị
tốt nhất lúc này chị nên nói rõ ràng
xác định tình cảm của người ta , đừng mù quáng mà tin.
đó là kinh nghiệm cũng là lời khuyên cho chị
có lẽ chị còn yêu , nhưng người ta chắc gì còn yêu chị
tốt nhất lúc này chị nên nói rõ ràng
xác định tình cảm của người ta , đừng mù quáng mà tin.

Nếu bạn nói 2 người chia tay vì "hoàn cảnh gia đình" thì mình tin rằng tình cảm giữa 2 bạn rất khó để quên đi , và không dễ gì thay đổi . Bạn cũng thế mà anh ấy cũng vậy .Nhưng cái chính là 2 người có thực sự thương nhau không đã . Nếu 2 người thực sự thương nhau thì 2 người sẽ có cơ hội quay lại với nhau mà thôi .

Em ko biết có thể khuyên chị được ko ? Hoàn cảnh của em cũng khá giống của chị , khi người ấy buồn chuyện gia đình luôn tìm em để tâm sự , hai đứa vẫn đi dạo đêm qua thành phố như ngày yêu nhau chỉ có điều là trong im lặng , nhưng khi vui vẻ thì anh ấy ko hề nghĩ tới em, anh ấy rất sa sút từ khi chia tay , em đã bảo với anh ấy rằng ... anh có thể làm một con người như xưa tốt đẹp và tích cực , nhưng họ hiểu sai về câu em nói nên anh ấy trả lời là Xin lỗi nếu anh ko làm em quên được anh thì anh sẽ ra đi ko nhìn mặt em nữa ...
Vậy là những điều họ làm đó ko xuất phát từ tình cảm như lúc xưa ... em tự hỏi trước đây sao họ có thể làm được như vậy với mình mà ko nghĩ đến được tương lai mình sẽ đau ra sao ...
Và em đã nói nếu anh muốn như vậy thật thì anh cứ ra đi và đừng liên quan tới em , hóa ra từ trước tới nay anh nghĩ em còn thương anh nên anh tìm đến em để em đỡ tủi sao ? em ko cần dù chỉ là một ánh mắt thương hại đâu , em còn có gia đình và bạn bè đâu cần một chút tình cảm của anh mới sống được ? t/yêu với anh chỉ là thứ đã qua đi trong cuộc đời em và em ko muốn nhìn lại nữa ... em chỉ muốn coi anh như bạn thật sự , nhưng anh đang nghĩ là em còn thương anh nên anh mới như vậy ! cái đó thì anh có thể chấm dứt cái hành động và suy nghĩ đi được rồi
Họ ko yêu mình nữa ! sự thật càng làm mình đau thêm ... tốt nhất là chị đừng nên cần làm sáng tỏ những nghi hoặc của mình nữa ... càng làm mình thấy tổn thương thôi chị ạ ! cứ sống tốt và phải làm sao cho họ biết mình sống cực kì tốt !
Vậy là những điều họ làm đó ko xuất phát từ tình cảm như lúc xưa ... em tự hỏi trước đây sao họ có thể làm được như vậy với mình mà ko nghĩ đến được tương lai mình sẽ đau ra sao ...
Và em đã nói nếu anh muốn như vậy thật thì anh cứ ra đi và đừng liên quan tới em , hóa ra từ trước tới nay anh nghĩ em còn thương anh nên anh tìm đến em để em đỡ tủi sao ? em ko cần dù chỉ là một ánh mắt thương hại đâu , em còn có gia đình và bạn bè đâu cần một chút tình cảm của anh mới sống được ? t/yêu với anh chỉ là thứ đã qua đi trong cuộc đời em và em ko muốn nhìn lại nữa ... em chỉ muốn coi anh như bạn thật sự , nhưng anh đang nghĩ là em còn thương anh nên anh mới như vậy ! cái đó thì anh có thể chấm dứt cái hành động và suy nghĩ đi được rồi
Họ ko yêu mình nữa ! sự thật càng làm mình đau thêm ... tốt nhất là chị đừng nên cần làm sáng tỏ những nghi hoặc của mình nữa ... càng làm mình thấy tổn thương thôi chị ạ ! cứ sống tốt và phải làm sao cho họ biết mình sống cực kì tốt !
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip