Câu hỏi

31/05/2013 10:53
Muốn chia tay vì người yêu lạnh nhạt?
Em năm nay 22 tuổi, quê ở Long An. Hiện em đang làm việc ở TP HCM và thuê trọ tại một gia đình rất tốt. Em đã quen với con trai bác chủ nhà và chúng em đã yêu nhau được 6 tháng. Người yêu em năm nay 26 tuổi, anh ấy đã đi làm nhưng đồng thời cũng học thêm văn bằng 2. Anh ấy rất quan tâm, chiều chuộng em và xác định cả chuyện tương lai lâu dài. Do vậy, hai bên gia đình cũng đã biết chuyện của hai đứa và hết sức ủng hộ.
Em cảm thấy rất buồn vì người yêu em ít quan tâm đến em hơn
Nhưng gần đây, em cảm thấy rất buồn vì người yêu em ít quan tâm đến em hơn, không chiều chuộng như trước đây. Do vậy, em cũng hay cáu và giận hờn anh ấy. Khi em hỏi thì anh ấy nói là do anh ấy bị thi lại 4 môn ở trường. Anh ấy cũng rất chán nản, và có lẽ cộng thêm thái độ giận dỗi của em nên chúng em cứ cãi cọ xích mích liên tục. Hơn nữa, em còn nghe mọi người xung quanh bàn tán chuyện của chúng em. Họ nói em yêu anh ấy cũng chỉ vì anh ấy là con của chủ nhà và em muốn lợi dụng anh ấy. Em rất tức giận, nên muốn chuyển nhà đi nơi khác và chia tay với anh ấy để chứng minh cho họ thấy em không phải là người như vậy? Em muốn nói rõ tất cả với bố mẹ anh ấy và sẽ không để ai nghĩ em lợi dụng họ. Em có nên làm như vậy hay không? Xin hãy cho em một lời khuyên!
diepx
31/05/2013 10:53
Em cảm thấy rất buồn vì người yêu em ít quan tâm đến em hơn
Nhưng gần đây, em cảm thấy rất buồn vì người yêu em ít quan tâm đến em hơn, không chiều chuộng như trước đây. Do vậy, em cũng hay cáu và giận hờn anh ấy. Khi em hỏi thì anh ấy nói là do anh ấy bị thi lại 4 môn ở trường. Anh ấy cũng rất chán nản, và có lẽ cộng thêm thái độ giận dỗi của em nên chúng em cứ cãi cọ xích mích liên tục. Hơn nữa, em còn nghe mọi người xung quanh bàn tán chuyện của chúng em. Họ nói em yêu anh ấy cũng chỉ vì anh ấy là con của chủ nhà và em muốn lợi dụng anh ấy. Em rất tức giận, nên muốn chuyển nhà đi nơi khác và chia tay với anh ấy để chứng minh cho họ thấy em không phải là người như vậy? Em muốn nói rõ tất cả với bố mẹ anh ấy và sẽ không để ai nghĩ em lợi dụng họ. Em có nên làm như vậy hay không? Xin hãy cho em một lời khuyên!
Danh sách câu trả lời (1)

Trước hết, theo như những gì em nói, tình cảm của em và anh người yêu đang hết sức tốt đẹp. Liệu có phải vì anh ấy lạnh nhạt mà em đã nghi ngờ tình cảm của anh ấy và chán nản hay không? Em đã xem xét và tìm hiểu những nguyên nhân thật sự, những khó khăn của anh ấy để cùng tìm cách tháo gỡ hay động viên anh ấy chưa, hay chỉ đơn thuần biết giận hờn vì anh ấy thiếu quan tâm hơn trước?
Tâm lý chung của đàn ông, khi họ gặp khó khăn hay rắc rối, thường chuyện tình cảm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy, việc thiếu quan tâm của anh ấy trong giai đoạn này em nên thông cảm và chớ quy chụp là anh ấy không yêu mình nữa, dẫn đến những mâu thuẫn khác lớn hơn.
Nếu em yêu anh ấy thật lòng thì nên cố gắng gìn giữ tình yêu
Đối với những tin đồn thất thiệt kia, em không nên tự ái như vậy. Bởi biết đâu có ai đó ghen tị với em, muốn tung tin để chia rẽ tình cảm của em với bạn trai. Nếu em yêu anh ấy thật lòng thì nên cố gắng gìn giữ tình yêu, vun đắp và xây dựng mối quan hệ tốt với gia đình anh ấy, chứ không nên tranh luận cũng như quay lưng lại ghét bỏ họ. Thậm chí việc em chuyển nhà sẽ chỉ làm cho những lời đồn đại kia thêm có cơ sở mà thôi. Cây ngay không sợ chết đứng, em không nên vì những lời nói không đáng đó mà vứt bỏ đi tình cảm đang tốt đẹp của mình.
Chuyện tình cảm nào cũng có lúc thăng , lúc trầm, không thể êm ả mãi được. Chỉ mới một tác động nhỏ ban đầu như vậy mà em đã không vượt qua được thì rất khó để bảo vệ được tình yêu của mình luôn bền vững. Những băn khoăn, thắc mắc về tình cảm của người yêu, em cũng nên lựa lời nói với anh ấy để cả hai tìm ra cách giải quyết thỏa đáng nhất! Chúc em luôn hạnh phúc và thành đạt!
Tâm lý chung của đàn ông, khi họ gặp khó khăn hay rắc rối, thường chuyện tình cảm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy, việc thiếu quan tâm của anh ấy trong giai đoạn này em nên thông cảm và chớ quy chụp là anh ấy không yêu mình nữa, dẫn đến những mâu thuẫn khác lớn hơn.
Nếu em yêu anh ấy thật lòng thì nên cố gắng gìn giữ tình yêu
Đối với những tin đồn thất thiệt kia, em không nên tự ái như vậy. Bởi biết đâu có ai đó ghen tị với em, muốn tung tin để chia rẽ tình cảm của em với bạn trai. Nếu em yêu anh ấy thật lòng thì nên cố gắng gìn giữ tình yêu, vun đắp và xây dựng mối quan hệ tốt với gia đình anh ấy, chứ không nên tranh luận cũng như quay lưng lại ghét bỏ họ. Thậm chí việc em chuyển nhà sẽ chỉ làm cho những lời đồn đại kia thêm có cơ sở mà thôi. Cây ngay không sợ chết đứng, em không nên vì những lời nói không đáng đó mà vứt bỏ đi tình cảm đang tốt đẹp của mình.
Chuyện tình cảm nào cũng có lúc thăng , lúc trầm, không thể êm ả mãi được. Chỉ mới một tác động nhỏ ban đầu như vậy mà em đã không vượt qua được thì rất khó để bảo vệ được tình yêu của mình luôn bền vững. Những băn khoăn, thắc mắc về tình cảm của người yêu, em cũng nên lựa lời nói với anh ấy để cả hai tìm ra cách giải quyết thỏa đáng nhất! Chúc em luôn hạnh phúc và thành đạt!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip