
Mọi người ơi ,có ai biết Lương y Nguyễn Thị Hiền chữa bệnh trĩ bằng thuốc Đông y không ak???
Chào mọi người!
Ngày trước, khi em còn đang là sinh viên năm cuối, em bắt đầu bị căn bệnh trĩ hành hạ. Lý do thì đơn giản lắm, những ngày mùa đông ăn uống em còn chẳng thiết tha gì, nữa là chuyện đi vệ sinh đều đặn.
Lúc đầu chỉ là một dạng táo bón thôi ạ. Em còn tặc lưỡi, để dành cả tuần đi một lần cả thảy, đỡ tốn thời gian. Rồi dần em mới thấy sợ, mỗi lần đi cả tiếng đồng hồ, bao nhiêu đau đớn mà vẫn không xong.
Em cứ âm thầm đồng hành cùng bệnh trĩ suốt 2 năm liền. Một phần lớn là do mình là con gái, nhắc đến bệnh trĩ cứ thấy ghê ghê. Mà em cũng ngại nữa, chuyện khó nói, bệnh khó tả, nên chẳng dám nói với ai, Đến khi về quê, mẹ thấy xuống cân ,xanh xao..thì mới hỏi mãi em mới nói...thế là bị mẹ mắng cho 1 trận ..có bà giới thiệu đến lương y Nguyễn Thị Hiền chữa bệnh trĩ nổi tiếng lắm..em vẫn còn băn khoăn quá..có ai khám ở đấy r cho em địa chỉ với..

Chào các bạn, mình mới sinh em bé được 1 tháng rưỡi, đi cầu thì thấy hậu môn ra máu, đau rát và lòi ra 1 cục thịt nhỏ dài gần 1 cm. Mình đi khám ở phòng khám tư thì bác sĩ bảo mình bị trĩ ngoại cấp độ 2 và khuyên mình nên tiêm thuốc tự tiêu nhưng bạn bè mình khuyên không nên chữa bằng cách này vì sau khi bị mất búi trĩ sẽ để lại nhiều biến trứng khó lường mà lại mất sữa nên chữa bằng đông y hơn, vừa không ảnh hưởng đến con yêu, mà chi phí lại thấp. Mình đã tham gia vào hội những người bị bệnh trĩ trên facebook và mình thấy rất nhiều người khen về Lương Y Nguyễn Thị Hiền ở Hoài Đức, Hà Nội đã chữa khỏi bệnh trĩ cho rất nhiều bệnh nhân, trong đó có rất nhiều phụ nữ đang mang thai và sau sinh.cả nhà mình ai cũng biết ơn Lương y lắm..

Chào mọi người
Mình biết bà này, đầu năm ngoái papa mình cũng bị trĩ nhưng lại đi cắt, sau 1 thời gian pa mình tái phát và còn khổ hơn trước, ở hậu môn luôn bị rò rỉ nước. Cứ ai mách chỗ nào chữa trĩ mình lại đưa pa mình đến đo, nhưng đi nhiều nơi mà không khỏi.Trong 1 chuyến đi công tác mình biết được bà lương y Hiền này chữa trĩ,về nhà cái mình đưa papa nhà mình đến đó chữa. Khổ mỗi hôm mình đến bà này đi nước ngoài làm mình phải về. Hơn 1 tuần sau 2 bố con mình đến được lương y bốc cho thuốc sắc, thuốc viên uống và thuốc bôi. Hơn 1 tháng điều trị thì bố mình đã khỏi hoàn toàn và đến h vẫn không bị tái phát. Gia đình mình rất biết ơn Lương y Hiền và những dịp lễ tết mình hay đưa bố đến đó thăm gia đình lương y.
Đây bạn ak..hôm mình với chị đến phải đợi lâu lắm..xếp hàng mấy tiếng đồng hồ .bạn nên đặt lịch trước..lúc đầu mình cũng thấy khó chịu lắm..định bảo chị đi về nhưng mà bây giờ nghĩ lại lúc đấy không chờ.thì chắc chị mình không hết bệnh được..Lương y tốt lắm..lại còn nhiệt tình với bệnh nhân..nữa..
Lương y Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm Đình – Thôn Phú Vinh – Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức – Hà Nội
ĐiệnThoại: 0906.298.985 hoặc 0967.2468.74
chúc bạn sớm khỏi bệnh nha..

chị ơi chị cho em địa chỉ và số điện thoại của Lương y Nguyễn Thị Hiền được không ak

bạn ơi bạn nên đi khám ngay ,mình có sức khỏe thì mới làm việc được chứ,bệnh trĩ thường không gây đến tử vong nhưng mà rất gây ảnh hưởng tới cuộc sông hằng ngày..Ngày trước chị mình cũng bị trĩ..do bệnh nghề nghiệp đấy..ngồi nhiều ,không chịu vận đông,ăn uống lại thất thường.đầu tiên cũng táo bón,sau đấy đi vệ sinh ra máu..Hôm ý lại có giỗ ở quê..có bà cô giới thiệu đến Lương y Nguyễn Thị Hiền.chữa bệnh trĩ bằng thuốc đông y..hay..hôm sau chị em xin nghỉ ..tìm đến tận nhà Lương y..lấy thuốc về uống có mấy thang đầu thôi mà thấy dễ chịu hẳn ,không còn đau rát ở hậu môn nữa..Lương y tư vấn hay lắm,lại nhiệt tình với người bệnh ..
chúc chị sớm khỏi bệnh nha