
Mong các anh chị tư vấn giúp em. thực sự bây giờ em đang rất rối
em học cùng khoa với 1 bạn nam mặc dù ngay rừ đầu chúng em chỉ là người quen, nhưng 1 năm nay rồi e đã không thể kiềm chế được tình cảm của em, dần dần thì tình cảm của em ngày càng sau đậm hơn và em phát hiện ra em yêu bạn nam đó từ bao giờ. bạn ấy có thể là biết em yêu bạn đó nhưng bạn đó không nói ra. hằng ngày em nhắn tin chúc bạn ngủ ngon, bạn ốm em nhắc bạn uống thuốc, rồi 2 đứa cũng rất hay tâm sự chuyện riêng của nhau cho nhau nghe. nhưng giờ đây em có cảm nhận là tình cảm đó chỉ do em ngộ nhận, em yêu đơn phương bạn nam đó. bạn bè em ai cũng khuyên em là em nên nói cho bạn nam đó biết về tình cảm của em rồi như thế nào cũng được nhưng em không giám nói ra vì em sợ, em sợ nếu không thể làm người yêu thì em và bạn nam đó sẽ mất tình bạn bè. nhiều lúc em ngồi em nghĩ nên dừng lại và em muốn dừng lại thứ tình cảm đó nhưng con tim em nó không cho phép em làm điều đó. bây giờ em phải làm sao bây giờ. em mong các anh chị hãy tư vấn giúp em. em xin cảm ơn.

cảm ơn tất cả mọi nguòi nhiều nhé.! em sẽ suy nghĩ kĩ về điều này,

Mình nghĩ bạn hãy làm những gì mà bạn cảm thấy vui. Bạn có thể nói với người đó những lo lắng của bạn. Trong tình cảm một ít mạo hiễm thật khó tránh. Nhưng mình dám chắc bạn sẽ ko muốn thấy cảnh lúc bạn già và suy nghĩ lại những điều bạn chưa làm hồi trẻ vì ko đủ tự tin. Cố lên, ai nói con gái ko thể chủ động? Chúc bạn thành công! :)

Tình yêu là thứ tình cảm đầy màu sắc và cần phải xuất phát từ cả hai phía. Trước kia, theo quan niệm của xã hội, nam giới luôn là người chủ động và phải là người bày tỏ tình cảm trước. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, vai trò của phụ nữ ngày càng được đề cao và được khẳng định, nên việc ai tỏ tình trước không còn là vấn đề quan trọng. Nói như thế để em thấy yên tâm hơn nhưng cần suy xét thêm một số điểm sau:
Thứ nhất, em có nhận định được tình cảm anh ấy dành cho em không? Những cái nhìn và nụ cười là dấu hiệu tích cực nhưng chưa đủ để nói lên tình cảm của anh ấy. Hơn nữa, bây giờ khi đã kết nối liên lạc rồi, em có thể cảm nhận rõ hơn suy nghĩ và tấm lòng mà anh ấy dành cho em đúng không? Đây là cơ sở quan trọng để quyết định xem có nên bày tỏ tình cảm của mình ngay hay cần chờ thêm một thời gian nữa.
Thứ hai, cách thức bày tỏ tình cảm của mỗi giới sẽ có đặc trưng riêng. Là nữ, cách bày tỏ tình cảm cần hết sức tế nhị, dịu dàng, đắm thắm mới dễ chinh phục anh ấy hơn. Đôi khi chỉ cần một câu nói đầy ẩn ý, những câu hỏi mang tính gợi mở hay những món quà với thông điệp yêu thương cũng đủ để anh ấy hiểu những gì em muốn nói.
Thứ ba, là người chủ động thì em cũng cần chuẩn bị trước cho mình tâm thế khi kết quả không được như mong đợi. Dù thế nào, hãy cứ coi đây là cơ hội mình cần phải nắm bắt còn hơn là để cơ hội đó trôi qua rồi sau này phải tiếc nuối.
Hy vọng, em sẽ suy nghĩ và đưa ra được quyết định phù hợp nhất. Chúc em hạnh phúc!