
Về tình yêu
mình là sinh viên năm 3 đại học ,vào năm 1 mình quen nhãn học cao đẳng gần trường mình .nhãn một người hiền và vui tính .ban đầu mình và cô ấy chỉ là bạn nhưng hay đi chung nhiều ,thỉnh thoảng lại đi dạo đâu đó ,mình đã nảy sinh tình cảm ,trước khi quen mình thì nhãn cũng đã trải qua một cuôc tình ,và 2 đứa đã yêu nhau .trong thời gian đó nhãn có kể về quá khứ của mình đã từng có quen một a lái xe ,a nầy rất yêu nhãn.những nhãn nói không có tình yêu với a đó .giờ đây khi tình cảm của nhãn dành cho em đã nhạt dần và mình phát hiện ra nhãn thường đi với a chàng kia.càng ngày tình yêu của nhãn càng lạnh nhạt với e.cô ấy nói vẫn yêu e như ngày xưa ,tình cảm không hề thay đổi .nhưng cô ấy cần một người đàn ông chững chạc .cô ấy chờ e thay đổi thì cô ấy sẽ yêu e.có phải trong chuyện này e còn quá con nít không?e phải làm gì để trưởng thành hơn được .nhãn nói chờ e thay đổi sẽ yêu e.hay là không yêu e nữa nên nhãn mới nói vậy.mọi người hãy giúp đỡ em với ,cho em lời khuyên để em biêt phải làm gì ,nên kết thúc hay cố gắng giữ cô ấy lại bên mình.e xin chân thành cảm ơn!!!!
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!