
Cần hiểu hơn về tính cách của con trai trong việc nghĩ về tương lai
thật sự em chả biết làm sao cả, em và anh là 2 người đã từng học chung 1 lớp, trong lúa học em có thích anh, cũng đã gửi offline bày tõ tình cảm của mình nhưng anh không đọc được và không biết, tốt nghiệp ra trừong thì anh vô tình đọc được, anh có nói tới và lúc đó em cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, và em với anh chỉ là bạn bình thường, vẫn đi chơi vui vẻ. rồi dần anh cảm thấy thương em, ngõ lời với em và em cũng đồng ý. nhưng có 1 điều khó khăn là em thi công an và anh là người theo đạo Thiên Chúa, anh đã rất sợ khi nói ra tình cảm của mình em sẽ không chấp nhận, nhưng em đồng ý quen anh, rồi 2 đứa thương nhau rất nhiều, và rồi em đi thi, không may rằng em không đậu, nhưng nó thật sự nhẹ cho cả em và anh ấy, nhưng trong thời gian gần thi, cả em và anh ấy điều liên lạc với nhau rất ít, và nhà anh bị gạt mất cả khối tiền, nợ với nần, nhà em cũng bị mất rất nhiều tiền, một điều là cả em và anh ấy là người muốn tự giải quyết việc của mình, em biết mình không nên vậy nhưng vẫn im lặng, em lo việc nhà em còn anh lo việc nhà anh, đôi lúc buồn em kiếm tới anh nhưng dần anh trở nên lạ với em, anh đi với bạn nhiều hơn với em, em thấy bực và nói hết ra với anh ấy, rồi anh ấy bảo em trẻ con, suy nghĩ đơn giản, thật sự em rất cần anh quan tâm nhưng dần anh càng xa em làm em rất bực, than với anh miết rồi anh bảo chia tay đi, anh không muốn nhìn thấy người mình thương khổ được nữa, anh muốn 1 mình, anh muốn tìm lại mình. và rồi anh trốn khỏi thế giới này, cũng ít đi chơi với bạn luôn, thấy anh vì em mà lo nhiều nên em cũng đồng ý chia tay vì không muốn mình là gánh nặng của anh nữa, nhưng vậy thật sự là cả 2 đều không muốn, em phải làm sao đây? em muốn hỏi người con trai muốn lo cho người mình thưong như thế nào ạ, muốn đem tới cho họ nhưng gì và cần 1 người như thế nào khi mình gặp khó khăn vậy ạ?
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!