
Mong mọi người giải đáp giúp mình với ?
Mọi người à, cho mình hỏi về chuyện của mình chút nhé.
Mình mới chia tay người yêu được một thời gian, và thực sự trong việc chia tay này mình đã sai rất nhiều, mới yêu nhưng mình về quê một tháng chẳng chịu gặp người ta, mình lại hay bướng bỉnh, không chịu nghe lời, hay thất hứa. Vì vậy minh hối hận rất nhiều, đây lại là tình yêu đầu của mình nữa. Nhưng dù so khi người ta quyết định như vậy minh cũng không còn cách nào khác là chấp nhận. Được một thời gian thi anh ấy liên lạc với mình và anh ấy nói rất buồn về chuyện công việc, cả chuyện gia đình nữa và không biết phải làm thế nào. Mình bít đây là cú sốc rất lớn của anh ấy trong công việc. Nhưng mình không biết phải làm thế nào cả, minh nhắn tin hỏi thăm thì anh ấy bảo đừng nhắn tin cho anh ấy và cũng đừng đến gặp anh ấy nữa. Anh ấy hay uống rượu và thực sự tuyệt vọng. Các bạn à, giờ mình phải làm thế nào đây, tình cảm mình dành cho anh ấy vẫn còn rất nhiều, mình cũng rât muốn đến bên để động viên anh ấy, nhưng không biết có nên làm như vậy không khi anh đã nói như vậy. À, còn một chuyện nữa là gia đình anh ấy không thích mình, đấy cũng là một nguyên nhân khiến bọn mình chia tay.
Rất mong sẽ nhận được lời giải đáp của mọi người, minh thực sự bối rối lắm rồi các bạn ạ.

Cảm ơn rất nhiều lời khuyên của hai bạn, đến bây giờ chúng mình vẫn im lặng với nhau và mình cũng nghĩ có lẽ mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, nhưng mình cũng không thể nào quên được hình ảnh của anh trong tim và vẫn sẽ chờ đợi anh, chỉ vì mình sợ một ngày đó anh cần mà không có mình bên cạnh. Hi

là con trai thì phải chủ động đên chứ bạn là con ái ko thể tự tìm đến gặp họ mà thằng kia đòi chia tay đúng là trẻ con quá cái đó chứng minh nó thất bại trong cv là đúng bạn ko phải buồn. và cứ chờ đợi nếu bạn con yêu hắn nhưng cũng đừng đi quá xa vì tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình