
Muốn lấy nhau nhưng tuổi không hợp
Mình sinh 12/05/1980, ban gái mình sinh 05/11/1981, coi tử vi trên mạng thì họ nói 2 VC chỉ vui vẻ, hạnh phúc lúc đầu. Về sau, chồng sẽ đi lấy vợ khác, vợ sẽ đi lấy chồng khác. Đang tính đi đến hôn nhân mà mình nghe thế này thì nản quá. Mọi người cho mình lời khuyên với !

Thực ra bói toán cũng nhiều phương diện lắm bạn ạ. Tớ không mê tín nhưng lại cực kì thích xem bói, xem tử vi. Nhất là chuyện tuổi tác từ khi tớ có người yêu. Cách đây 3 năm, người yêu tớ đi xem bói, thầy phán bọn tớ không hợp tuổi, giỏi lắm chỉ duy trì được tình cảm trong vòng vài tháng nữa rồi mỗi người mỗi ngả, vậy mà chúng mình vẫn bên nhau đến bây giờ. Vì chuyện này mà mình tìm hiểu rất kĩ, mới nhận ra rằng mỗi nơi một kiểu. Mình ví dụ nhé, xem về cung thì hai đứa mình khắc nhau, nếu đến với nhau thì sẽ không sống được với nhau; khi xem về tuổi thì lại bảo được tuổi, nếu lấy nhau thì sẽ làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc; xem về mệnh cũng nói là tương xứng. Vậy thì bạn nói xem biết tin cái gì đây. Mình nghĩ con người ai cũng có 1% là số phận còn 9 phần kia là ở bản thân mình thôi bạn ạ. Quan trọng là tình cảm hai người giành cho nhau. Đừng lo lắng và nản chí nhất là bạn là một đáng nam nhi. Chúc bạn hạnh phúc!

Mình có ý này.Nếu bạn đã là người mê tín như vậy thì bạn nên coi ở nhiều trang trên mạng cũng như đến trực tiếp các "thầy".Chắc bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi những có những kết quả hoàn toàn trái ngược nhau.Trước mình có đi chùa và rút được một quẻ nhưng không may là quẻ này rất xấu.Mình cũng đã rất lo lắng nhưng sau đó mình quyết định đi đến một ngôi chùa khác và "rút tiếp".Quẻ sau rất đẹp.Vì thế bây giờ mình đã cảm thấy yên tâm hơn.
Xem nhiều hóa "nhảm" sẽ giúp bạn khỏi phải lo lắng những chuyện không đâu.
Nếu 2 người thực sự yêu nhau thì không nên nghĩ ngợi về những chuyện đó.
Nếu đã biết được kết quả như vậy thì bạn nên nghĩ xem thực sự bạn sẽ trở thành người như thế không.Rất mong bạn suy nghĩ kĩ

Tin rỳ hả bạn chuyện ấy. Chẳng lẽ ông thầy bảo 2 bạn lấy nhau cái chết ngay là không lấy nữa ak. Chuẩn bị cưới đi. Chúc con cái ngoan ngaonx, gia đình vui vẻ, hạnh phúc

Là con trai đừng nên tin vào mấy điều tử vi đấy anh ah. Bây giờ nhiều người đi xem tuổi có hợp nhau không, đã biết thì lo lắng nhưng quan trọng là tình cảm của 2 người có đủ vượt qua ko. Đừng vì những lời bói toán đó mà đánh mất hạnh phúc của mình. Để yên tâm giờ cũng có nhiều cách giải mà anh.
Em vừa chia tay người yêu cũng chỉ vì chuyện khắc tuổi, thầy còn nói nếu lấy nhau sẽ 1 người đi trước, rồi là Tuyệt mệnh nữa. Thế là người yêu em sợ quá nên quyết định chia tay. Đúng là phải có thử thách mới biết đc tcảm đối với nhau thế nào. Vợ chồng là duyên trời định, mỗi người 1 số mệnh, m có tránh cũng ko thể tránh đc số trời. Anh nghĩ xem nếu chia tay người này rồi a có tìm đc người khác hơn ko, liệu có hợp nhau ko. A nên làm theo những gì con tim mình mách bảo, đừng để ý những chuyện linh tinh đó rồi đến lúc lại hối tiếc.
Chúc a có quyết định sáng suốt

Tớ có ông chú bà thím, ngày trước xin cưới thì cả gia tộc lên tiếng vì tứ hành xung, bảo lấy 3 ngày thì nhất định 1 trong 2 người sẽ chết, thế mà giờ 2 mặt con rồi mà vẫn..chả thấy ai chết cả, lại còn sống hạnh phúc nữa.
Muốn tin bói thì bói ngày từ đâu khi chưa yêu nhau ấy, rồi nếu có ko hợp tuổi thì đứt luôn cho nhanh.
Còn nếu đã yêu rồi thì tớ thấy bói chẳng có ý nghĩa gì cả, rồi lại giống như came nói mà não ko chịu đc. Khắc trời định đâu chưa thấy mà đã thấy tư tưởng khắc đã nảy sinh trong đầu mình rồi. nản!