
Làm sao khi gia đình không hạnh phúc
Tôi kết hôn được gần 5 năm, chúng tôi có 1 con gái. Cuộc sống gia đình tôi không hạnh phúc, nếu không có gia đình chồng và đứa con thì có lẽ tôi đã chia tay anh lâu rồi. Gần đây tôi biết anh có người khác bên ngoài, tôi muốn xa anh một thời gian để suy nghĩ lại nhưng anh không đồng ý. Tôi nhận thấy tôi không còn yêu anh nữa và anh cũng vậy, anh thương tôi chứ không yêu tôi. Tôi nên làm sao cho đúng?

Chào bạn,
Chúng tôi xin chia sẻ cùng bạn tâm trạng rối bời trong mối quan hệ với người chồng khi giữa hai người không còn tình yêu. Hiện tại bạn đang mong muốn điều gì trong mối quan hệ giữa bạn và chồng? Bạn sẽ tiếp tục duy trì gia đình này vì trách nhiệm với đứa con, vì lòng tốt của những người trong gia đình chồng và hờ hững với người chồng của mình, hay bạn sẽ quyết tâm nhen nhóm lại tổ ấm cho gia đình mình, hoặc bạn sẽ chấm dứt mối quan hệ khi nhận ra tình cảm của hai người dành cho nhau không còn là tình yêu? Tâm sự bạn trẻ sẽ cùng bạn nhìn nhận cụ thể về từng giải pháp này. Với lựa chọn thứ nhất, bạn nghĩ mình sẽ có được điều gì khi duy trì mối quan hệ vợ chồng với người bạn không còn yêu và người ấy cũng không còn tình cảm với bạn? Bạn có thể nghĩ tới việc bạn có thể phải chấp nhận sự thiệt thòi về mặt tình cảm cho bản thân. Bởi khi không còn tình yêu, hai người sống với nhau chỉ vì trách nhiệm với con cái, với gia đình sẽ khó có thể tránh khỏi những tổn thương, sự hờ hững, vô cảm trong mối quan hệ vợ chồng. Bạn hãy thử nhìn nhận lại khi bạn thực sự không có được hạnh phúc trong ngôi nhà của chính mình thì bạn có thể đem lại sự vui vẻ cho con gái bạn và những người trong gia đình anh ấy không? Chấp nhận hy sinh tình cảm của bản thân mình là một đức tính cao cả ở những người phụ nữ, người mẹ, người vợ, người con dâu nhưng bạn liệu sự hy sinh của bạn sẽ giúp bạn có được điều gì? Và những người khác, họ sẽ nhìn bạn như thế nào khi bạn chấp nhận cuộc sống có người thứ ba trong gia đình của bạn? Con của bạn liệu sẽ phản ứng ra sao khi cháu lớn lên và một ngày nào đó chứng kiến bố của mình không yêu mẹ và lại có người đàn bà khác? Với hướng giải quyết thứ hai, bạn sẽ tiếp tục cải thiện và nhen nhóm lại ngọn lửa yêu thương mà hai người đã từng có với nhau, bạn nghĩ sao về giải pháp này? Liệu bạn có muốn thực hiện điều này không? Trong cuộc sống hôn nhân, hai vợ chồng dù hiểu nhau đến mấy cũng khó có thể tránh khỏi những hiểu lầm, xích mích bởi hai con người với hai quan điểm, hoàn cảnh và suy nghĩ không giống nhau. Nếu như hai người cùng theo đuổi những mục đích riêng của bản thân mà không biết tôn trọng và thông cảm, chia sẻ cùng người bạn đời thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa cách. Cuộc sống hôn nhân sẽ có những giai đoạn cả hai cảm thấy nhạt nhẽo, cảm giác như không còn tình yêu, thậm chí thất vọng về nhau, nhưng nếu quyết tâm gìn giữ tổ ấm gia đình hai người sẽ cần nhìn nhận lại những nguyên nhân, khúc mắc đang tồn tại đẩy hai người ra hai thái cực xa hơn. Cùng nhau tìm cách vượt qua những trở ngại, khoảng cách trong đời sống vợ chồng cũng là một cách thể hiện trách nhiệm của mỗi người trong cuộc sống hôn nhân của mình. Tâm trạng chán nản, buông xuôi sẽ là con đường ngắn nhất nhấn chìm hôn nhân của đôi lứa. Khi mọi cố gắng của hai bạn cũng không thể hàn gắn được khoảng cách giữa hai vợ chồng thì có lẽ giải pháp chấm dứt cuộc hôn nhân sẽ là cách giải quyết để cả hai không cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi trong mối quan hệ này. Nhu cầu an toàn và tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân luôn tồn tại ở mỗi con người, và bạn hoàn toàn không có lỗi gì khi mở cho mình một cơ hội có được một hạnh phúc mới thay vì đắm chìm trong cuộc hôn nhân không có nụ cười này. Bạn nghĩ sao về điều đó? Còn anh, điều gì khiến anh không muốn bạn tạm thời xa anh để suy nghĩ lại về mọi chuyện? Bạn có biết anh muốn mối quan hệ của hai bạn sẽ như thế nào không? Bạn có nghĩ đến việc hai người sẽ ngồi lại và nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ của mình trong suốt thời gian qua cũng như trong tương lai không? Hi vọng rằng bạn sẽ suy nghĩ thật thấu đáo và dựa trên những mong muốn thực sự của bản thân mình để tìm cho mình một hướng đi phù hợp nhất.
Chúc bạn sớm tìm được cảm giác bình yên!